Làng cổ Cửu Phần, vùng đất cổ tích của du lịch Đài Loan

Ngôi làng Cửu Phần (Jiufen) cổ kính và nhỏ xinh nằm cheo leo trên vách núi ở phía Bắc của Đài Loan, cách Đài Bắc 50km, là một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch khi tới thăm xứ Đài.

Ngôi làng Cửu Phần (Jiufen) cổ kính và nhỏ xinh nằm cheo leo trên vách núi ở phía Bắc của Đài Loan, cách Đài Bắc 50km, là một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch khi tới thăm xứ Đài.

Toàn cảnh làng cổ Cửu Phần (Jiufen) từ trên cao (ảnh petitechi)

Nhờ vị trí địa lý đặc biệt, nằm trên vách núi và toàn bộ ngôi làng nhìn ra phía biển Đông nên Cửu Phần (Jiufen) trở thành điểm dừng “quên cả lối về” của du khách khi đặt chân đến Đài Loan. Làng Cửu Phần (Jiufen) nằm sát sườn núi được tạo lập bởi những ngôi nhà cổ kính. Khi đến đây, du khách có thể dạo bộ quanh làng, được thoải mái thả hồn mình theo làn sương mù giăng mắc khắp nơi mang lại vẻ đẹp huyền ảo cho vùng đất này. Không những thế, du khách còn được cảm nhận về một vùng văn hóa Trung Hoa xa xưa với mái ngói, những ngôi nhà gỗ, và được tận hưởng bầu không khí trong lành của đồi núi, cây xanh, của biển khơi mát lành và mây trời trong xanh tạo nên cảnh non nước hữu tình.

Cái tên Cửu Phần (Jiufen) bắt nguồn từ đâu?

Rất nhiều du khách khi đặt chân đến làng Cửu Phần thì đều có chung một câu hỏi: cái tên Cửu Phần (Jiufen) bắt nguồn từ đâu? Nếu bạn có cơ hội được trò chuyện với bất kể người dân nào sinh sống trong làng này, bạn cũng sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy. Bạn sẽ được nghe kể một truyền thuyết. Xưa kia, từ thời ngôi làng mới được khai lập, chỉ có 9 gia đình sinh sống trong ngôi làng này. Trước khi phát triển, Cửu Phần (Jiufen) có hệ thống đường giao thông lạc hậu, thô sơ nên việc mua bán, tiếp tế phẩm vật cho làng đều thông qua các ghe thuyền đường biển.

Mỗi lần dân làng muốn mua một món gì, đều đặt mua chín suất (cửu phần). Từ đó, theo thói quen, người ta gọi làng này là Cửu Phần. Ngôi làng là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau khi khó khăn của người dân sinh sống nơi đây.

Những con đường rất hẹp, bề ngang chỉ độ 2 mét, gồm các bậc thang toàn bằng đá gra-nit là nét đặc trưng chỉ có ở làng cổ Cửu Phần (Jiufen) (Ảnh Petitechi)

Phương tiện di chuyển đến làng Cửu Phần (Jiufen)

Muốn đến thăm ngôi làng này, bạn có thể thuê taxi hay đi buýt  từ Đài Bắc hướng về phía Bắc và đi khoảng 1 giờ là có thể được ngắm nhìn vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ của ngôi làng cổ với những quán trà thanh bình…. Hoặc đi tài điện từ ga MRT Zhongxiao Fuxing đi ra cửa Exit 1, tìm bus #1062 và đến Jiufen. Vì làng cổ Cửu Phần (Jiufen) nằm trên sườn núi, nên xe bus phải dừng lại ở bến đỗ dưới chân núi, để du khách đi bộ vào làng. Bước vào làng là phải theo con đường bậc thang đi dần lên trên.

Thưởng thức phong vị ẩm thực đa dạng và phong phú tại Cửu Phần (Jiufen)

Đến với ngôi làng cổ Cửu Phần (Jiufen), du khách có thể bắt gặp văn hóa Nhật kết hợp hài hòa với phong cách Trung Hoa. Khi đến đây, du khách nhớ thưởng thức những món viên đặc trưng ẩm thực của vùng như cá viên, tôm viên, bò viên, đậu hũ viên… Chỉ cần một vài viên chan nước dùng là đủ để tạo nên một món ăn độc đáo, dân dã mang đậm nét văn hóa ẩm thực của Cửu Phần (Jiufen). Nhưng hấp dẫn nhất là các loại bánh chế biến từ khoai (khoai môn, khoai sọ) với hương vị rất đặc biệt, nổi tiếng khắp Đài Loan.

Các quán ăn bình dân được bán dọc con đường chính ở Cửu Phần có tên là Thụ Kỳ Lộ (đường thẳng đứng và gồ ghề) với giá khoảng 30.000đ / xuất bún viên chiên (Ảnh Hanachibu)
Dọc con đường Khinh Tiên Lộ và Cổ Sơn Nhai có nhiều trà quán, hiệu bánh, tiệm ăn nhiều vô kể, trước mỗi cửa hàng đều bày ra các loại bánh được cắt nhỏ để du khách nếm thử trước khi mua (Ảnh Hanachibu)
Đây là quán trà nổi tiếng nhất Đài Loan. Năm 1989, nơi đây đã được chọn làm bối cảnh quay bộ phim A city of sadness” tạm dịch là Thành phố buồn của Đạo diễn Hou Hsiao – Hsien (Hầu Hiếu Hiền). A City of Sadness (Thành phố buồn) tái hiện lại môt phần lịch sử của người dân Đài Loan trong suốt bốn năm ròng trong cuộc chiến với Nhật và chính phủ đương thời. Bộ phim khắc họa sâu sắc những xung đột giữa người dân bản địa Đài Loan với những người nhập cư và những khó khăn mà người dân nơi đây phải đối mặt trong thời kỳ đen tối…


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social