Làng nổi Châu Đốc - nét văn hóa đặc sắc của miền sông nước - P1

Khi nói đến du lịch Việt Nam, hầu hết các du khách trong và ngoài nước đều sẽ nghĩ ngay đến các địa danh nổi tiếng đã được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông như Đà Lạt, Sa Pa, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, hay Hội An,… 

Châu Đốc là vùng đất thuộc Chân Lạp (một quốc gia cổ của tộc người Môn - Khơmer), một thành phố mới đang phát triển thuộc tỉnh An Giang. Kéo dài trên đoạn sông từ thành phố Châu Đốc qua cầu Cồn Tiên là làng bè nổi trải dài dọc hai bờ sông Bassac, nét văn hóa đặc sắc mang đậm phong cách của vùng sông nước. Tới nơi này, du khách không thể không xuýt xoa và lạ lẫm trước nét độc đáo của làng bè nổi trên sông. Tại đây, mỗi chiếc bè như một căn hộ kết nối nhau trải dài dọc hai bờ sông, cuộc sống của các hộ gia đình được gói gọn trên chiếc bè ngang 4m, dài 7 – 8m.

 

Cảnh sáng sớm tại làng nổi - Ảnh: tinhte

 

Những “ngôi nhà”  mọc nhấp nhô trên mặt nước, trải dài trên dòng sông Hậu - Ảnh: Sưu tầm

Sở dĩ người dân sống nhiều ở làng nổi bởi lẽ chỉ với một khoảng chi phí vừa phải thì đã có thể đóng được chiếc bè (ngoại trừ những bè được đóng kiểu cách chi phí có thể lên tới tiền tỉ), vừa làm nhà để ở vừa không tốn tiền mướn hoặc mua bến bãi. Do nhu cầu sinh hoạt của dân cư, nhiều dịch vụ phục vụ khác phát sinh, nào là cửa hàng kinh doanh, sửa chữa máy móc, bán xăng dầu,... người dân sinh sống như những người ở trên bờ. Họ ăn uống, nghỉ ngơi, chơi đùa, nuôi gia súc. Họ có truyền hình để giải trí. Từ đó làng nổi được hình thành.

 

Du khách thích thú khi sắm cho mình những món đồ yêu thích trên chợ ở làng nổi - Ảnh: Sưu tầm

 

Nghề dệt cũng phát triển khi nhu cầu mua sắm của những du khách đến với làng này ngày càng nhiều - Ảnh: Vietventures

 

Thả lưới bắt cá - công việc hàng ngày tại đây  - Ảnh: Almut Albrecht

 

Cá khô là một đặc sản của vùng sông nước - Ảnh: Ngọc Trinh

 

Cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây - Ảnh: Almut Albrecht

Xuồng, ghe chính là phương tiện chủ yếu của mỗi gia đình ở làng nổi, không khác gì chiếc xe máy của người dân trên bờ, khi di chuyển, họ có thể dùng chiếc thuyền nhỏ hơn. Khách du lịch đến nơi đây cũng sẽ thấy thích thú khi đi trên các tắc ráng, vỏ lãi, hay xuồng gắn máy đuôi tôm để tham quan ngôi làng.

 

Để di chuyển đến các địa điểm khác trong làng hoặc đến đất liền, người dân sử dụng những chiếc suồng nhỏ - Ảnh: Sưu tầm

 

Khung cảnh yên bình trên vùng sông nước - Ảnh: hoangnamphoto

 

Du khách đến tham quan làng nổi cũng được thử cảm giác lênh đênh trên chiếc suồng nhỏ - Ảnh: Le Thanh Hoang Dan

Ngồi trên bè, ngắm những khóm lục bình trôi, cảm nhận luồng gió mang hơi nước mát lạnh từ ngoài sông thổi vào, mọi thứ đủ để xua tan đi cái nóng bức của mùa hè. Gió lồng lộng trên sông, du khách đi thuyền vừa ngắm cảnh dọc hai bên bờ vừa nghe cải lương, hát tân cổ giao duyên. Làng nổi Châu Đốc thật thơ mộng và yên bình.

 

Sóng gợn lăn tăn, một luồng gió thoáng qua kết hợp với hơi nước mang lại một cảm giác thật dễ chịu - Ảnh:Almut Albrecht

 

Lục bình nhẹ trôi theo dòng nước, một bức tranh trầm mặc, yên bình nhưng không kém phần sống động - Ảnh: travel

Kiến trúc của những “ngôi nhà” ở làng nổi cũng rất độc đáo. Những ngôi nhà gỗ được sơn nhạt, trần lợp simili hoa văn với đầy đủ tiện nghi, có đáy sâu 5m được cấu tạo bằng gỗ sao, chung quanh bọc lưới inox để nuôi cá ba sa và một số loại cá khác.

 

Kiến trúc đơn giản của ngôi làng - Ảnh: Almut Albrecht

 

Sự duyên dáng của những “ngôi nhà” trên sông - Ảnh: Phongdien

 

Cảnh làng mờ sương đẹp như tranh vẽ - Ảnh: hoangnamphoto



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social