Lịch trình hoàn hảo cho chuyến du ngoạn 1 ngày ở Huế - phần 1

Nói đến Huế là gợi nhắc ngay về hình ảnh một xứ sở của những mộng mơ... xứ sở trầm mặc đắm mình trong màu tím đặc trưng cùng hình ảnh người con gái Huế tay cầm nón lá, e ấp thẹn thùng trong tà áo dài đằm thắm đậm chất Việt Nam. 

BUỔI SÁNG - BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH

Huế xưa được chọn là đất “an cư lạc nghiệp” của vua chúa thời nhà Nguyễn; có lẽ vì thế mà đến nay, dẫu trải qua bao thăng trầm cùng những biến cố lịch sử; nét kiến trúc quý phái, cầu kì thời chúa Nguyễn ấy vẫn còn phảng phất đâu đó...

 

Mặt ngoài của kinh thành Huế - Ảnh: Huỳnh Quang Minh

Trước khi bắt đầu chuyến du ngoạn, du khách có thể “lấp đầy dạ dày” buổi sáng, nạp đủ năng lượng cho 24h tham quan và vui chơi đầy thú vị bằng các món ăn đặc trưng của Huế. Quán bún bò Huế Tuấn ở đường Bạch Đằng (25-35k/tô), quán bún hến O Nhỏ Trương Định (10k/ tô), xôi thịt hon 169 Trần Phú, bún ốc ngã tư đường Đống Đa - Lý Thường Kiệt, bánh canh cua Phạm Hồng Thái,.. là những địa điểm “nạp năng lượng” lý tưởng cho du khách trước khi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

 

Bún bò Huế đường Bạch Đằng - Ảnh: amthucHue

Buổi sáng trên đất Huế, chọn phương tiện di chuyển bằng xích lô, hãy thử ghé thăm khu Đại Nội ngắm vẻ đẹp uy nghi, nét kiến trúc cổ kính đậm chất cung đình; đây là khu vực kinh thành - nơi các vua chúa, quan lại thời Nguyễn lạc nghiệp.

 

Ngọ Môn - trầm mặc và tôn nghiêm - Ảnh: Alexey Gnilenkov

Bao quanh Đại Nội Huế là những cổng thành lớn, ấn tượng nhất có Ngọ Môn. Quần thể kiến trúc ở đây được tạo thành bởi rất nhiều cung điện tráng lệ: Điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, điện Phụng Tiên,..

 

Cận cảnh Ngọ Môn - Ảnh: ilovevietnam

 

Hành lang nơi bao thời kỳ vua chúa đã đi qua - Ảnh: Alexey Gnilenkov

 

Quang cảnh sâu trong Đại Nội - Ảnh: Hương Vinh

 

Lăng vua Khải Định - Ảnh: Alexey Gnilenkov

Từ Đại Nội Huế chạy thêm tầm 5km nữa ta sẽ đến với chùa Thiên Mụ, ngôi chùa cổ kính tọa lạc ngay bên dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng. Ngôi chùa được hàng ngàn du khách thập phương mọi nơi đổ về không chỉ bởi nét kiến trúc độc đáo, tôn lên vẻ uy nghiêm mà còn nổi tiếng linh thiêng, đi vào lòng người qua những áng thơ văn, các ca khúc trữ tình đậm chất Huế.

 

Dạo chùa Thiên Mụ buổi sáng xứ Huế - Ảnh: xomnhiepanh

 

Nét uy nghiêm, cổ kính ghi dấn ấn một thời lịch sử - Ảnh: Hoang Duong

Bên cạnh là dòng sông Hương (Hương giang) trong vắt như một tấm gương khổng lồ soi bóng những hàng cây ven dọc bờ cùng với núi Ngự (Ngự Bình) tạo nên bức tranh non nước hữu tình hòa vào nhịp chảy êm đềm của miền đất kinh kỳ mộng mơ. Sông Hương - núi Ngự từ lâu đã đi vào lòng người là một trong những danh lam thắng cảnh nhất định phải ghé thăm khi đến với Huế.

“Ai ra xứ Huế thì ra

Ai về là về núi Ngự

Ai về là về sông Hương

Nước sông Hương còn vương chưa cạn

Chim núi Ngự tìm bạn bay về

Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ xin trở về”

 

Một góc nhìn ra phía núi Ngự Bình - Ảnh: dulichhue

 

Dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng - Ảnh: VincentV

Sáng bãng lãng xứ Huế, sau khi đã ghé chân thăm thú các danh lam thắng cảnh nơi đây, nếu còn đang băn khoăn tìm kiếm trạm dừng chân cuối cùng cho buổi sáng thì Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế có lẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Đặc biệt, nếu du lịch Huế vào các tháng 2 và tháng 3 đầu năm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một Quốc Học - Huế đẹp đến nao lòng khi ngập trong sắc hồng phớt lãng mạn và trong trẻo. Bởi đó là mùa hoa điệp anh đào bung nở những cánh hoa đầu tiên.

 

Trường THPT Chuyên Quốc Học-Huế - Ảnh: truongquochochue

 

Quốc Học mùa điệp anh đào - Ảnh: HueS

 

Có một Quốc Học - Huế mang nét đẹp cổ kính mà thân thương - Ảnh: Comay Nguyen

Trưa đến, sau khi đã thấm mệt với việc rong ruổi khắp phố phường cố đô ở những chốn xưa cũ, hãy tạt ngang vào quán cơm Âm Phủ để thưởng thức món cơm mới lạ nằm sau cái tên gọi có phần kì dị này nhé! Bạn có thể ghé ăn tại quán cơm Âm Phủ trên đường Nguyễn Thái Học (số nhà 51), ngoài cơm ra, tại đây còn bán các đặc sản khác như nem lụi, chả, bánh ép,... Món cơm gồm có các thành phần như thịt ba rọi, chả lụa Huế xắt sợi, nem nướng, trứng, dưa leo và rau thơm các loại. Đặc biệt hơn nữa, ngay cạnh quán là khách sạn mang tên Thiên Đường, du khách có thể thuê phòng nghỉ chân tại đây với giá cả tương đối phải chăng. Dân Huế có câu “Ăn âm phủ, ngủ thiên đường” cũng là vì lẽ đó.

 

Món cơm quán Âm Phủ - Ảnh:datmon

Thêm một số sự lựa chọn khác cho bạn như: món hến (cơm, bún, cháo, mỳ) quán Tí Hon trên đường Hàn Mạc Tử, bún thịt nướng Huyền Anh 52/4 đường Kim Long, bánh canh mụ Đợi số 9 Nguyễn Trãi,..

 

Bánh canh mụ Đợi - Ảnh: Văn Liêm



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social