Một Triều Tiên thú vị dưới góc nhìn của du khách

 Triều Tiên vẫn luôn được xem là quốc gia bí ẩn nhất thế giới bởi những đường lối khép kín và luật lệ hà khắc. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, một số chính sách cởi mở hơn đã giúp thế giới tiếp cận được gần hơn, đồng thời cảm nhận được nhiều khía cạnh về đời sống người dân Triều Tiên.

 Triều Tiên vẫn luôn được xem là quốc gia bí ẩn nhất thế giới bởi những đường lối khép kín và luật lệ hà khắc. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, một số chính sách cởi mở hơn đã giúp thế giới tiếp cận được gần hơn, đồng thời cảm nhận được nhiều khía cạnh về đời sống người dân Triều Tiên.

Cùng cảm nhận về Triều Tiên qua những hình ảnh chân thực của Jacob Laukaitis trong một lần ghé thăm đất nước này.

Trước khi vào Triều Tiên, điện thoải của Jacob (bao gồm cả hình ảnh và ứng dụng trong đó) đều bị kiểm tra kỹ lưỡng. Ở sân bay, người hướng dẫn cũng nói với anh rằng không được phép chụp ảnh cảnh sát, quân đội hay giới quan chức chính phủ trong suốt chuyến đi.
Trạm Puhung ở thủ đô Bình Nhưỡng là một trong các trạm tàu điện ngầm sâu nhất thế giới.
Tại các trạm tàu điện ngầm ở Triều Tiên đều đặt sẵn nhật báo mà thông tin chủ yếu đều là hoạt động của Chủ tịch Triều Tiên – Kim Jong – un.
Một điều khiến Jacob vô cùng ngạc nhiên, đó chính là những tấm pin năng lượng mặt trời có ở khắp mọi nơi ở Triều Tiên, trên các đường phố, trong các tòa nhà hay căn hộ của người dân.
Đám đông tham dự sự kiện giải chạy marathon thường niên ở Bình Nhưỡng. Tại Triều Tiên, những học sinh trong cùng một trường hoặc các công nhân viên trong cùng một công ty, nhà máy đều mặc đồng phục giống nhau, vì vậy trong các dịp tụ tập đông người như thế này, bạn sẽ thường xuyên thấy một biển người trong màu trắng, đỏ, xanh hay xám…
Những ngôi nhà ở thủ đô Bình Nhưỡng được quy hoạch giống nhau trong các màu sắc tươi sáng xanh, đỏ, tím, vàng.
Một trong những điểm du lịch mà Jacob được tới thăm là nhà máy sản xuất nước có ga ở Bình Nhưỡng. Hàng ngay tại đây có tới hàng chục nhóm khách du lịch ghé thăm.
Ảnh chụp một nhà trẻ, các em học sinh đang biểu diễn nhảy múa cho các du khách tới thăm.
Những tấm áp phích tuyên truyền được treo trong một ngôi trường tiểu học đã khiến Jacob khá sốc.
Khi tới thăm một trung tâm học tập ở Bình Nhưỡng, thay vì chụp các em học sinh, Jacob đã chụp những người khách du lịch. Họ đang cầm máy ảnh, điện thoại để chụp lại các em học sinh đang biểu diễn mà không quan tâm rằng thực tế các em chỉ đang cố trình diễn những gì các em được bảo.
Những vũ công đang tập luyện cho một lễ kỷ niệm sắp tới.
Không khí tưng bừng ở một nhà hàng địa phương.
Tại Triều Tiên, bạn có thể dễ dàng tìm được nhiều món chay phong phú.
Nhiều người tụ tập và cùng nhau nhảy múi vui vẻ tại một công viên ở trung tâm Bình Nhưỡng.
Một điểm du lịch nổi tiếng là Cung kỷ niệm Kumsusan. Đây là nơi cất giữ thi hài của cựu chủ tịch Triều Tiên – Kim Nhật Thành. Tới đây du khách sẽ được đi một thang cuốn trong khoảng 20 phút để nhìn lại những hình ảnh của vị lãnh tụ.
Khu vực phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Khu phi quân sự nằm trong làng Panmunjeon (Bàn Môn điếm), phía Bắc cách thủ đô Seoul 50 km, ranh giới giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.
Jacob và những người trong đoàn sử dụng xe điện để thăm quan quang cảnh Bình Nhưỡng. Trên những chiếc xe này đều treo các ghi chú nhỏ, nội dung nói về suy nghĩ của những nhà lãnh đạo Triều Tiên trong quá khứ và hiện tại.
Lễ kỷ niệm sinh nhật vị lãnh tụ Kim Nhật Thành. Vào ngày này Triều Tiên bắn pháo hoa chúc mừng và hàng ngàn người xếp hàng để bày tỏ lòng thành kính.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social