Mũi Yến – Thiên đường giấu mình ở Bình Thuận

Hành trình băng qua sa mạc cát trắng để được ngủ trên đồi, đón gió biển tại vùng đất hoang sơ Bình Thuận sẽ khiến các phượt thủ thích mê.

Hành trình băng qua sa mạc cát trắng để được ngủ trên đồi, đón gió biển tại vùng đất hoang sơ Mũi Yến (Bình Thuận) sẽ khiến các phượt thủ thích mê.

Cách Sài Gòn khoảng 240km, Mũi Yến (xã Hòa Thắng, tỉnh Bình Thuận) sẽ không làm bạn hối tiếc khi đã đặt chân tới nơi đây. Đoạn đường để chinh phục vùng đất đầy nắng, gió và biển gian nan nhưng bạn sẽ có rất nhiều trải nghiệm và hình ảnh đẹp.

Đường đến đây khá thuận lợi cho cả xe máy và ôtô. Tuy nhiên xe máy là lựa chọn ưu tiên nếu muốn được ngắm cảnh và hưởng trọn không khí trên đường tới Mũi Yến.

Để có được khoảng thời gian đẹp nhất, hãy khởi hành tại Sài Gòn vào sáng sớm. Sau đó, nghỉ trưa tại Mũi Né để nạp năng lượng. Bạn tiếp tục di chuyển tới xã Hòa Thắng, đến Bàu Trắng rồi băng thêm 3km đường cát trắng. Cung đường qua sa mạc cát tuy đẹp nhưng gian nan hơn rất nhiều. Cảm giác đi giữa con đường thẳng tắp đầy cát, gió rít, những nhánh xương rồng, gò cỏ dài trập trùng hai bên đường mang lại cảm giác mới lạ như đang lạc vào cuộc chiến đầy gai góc với thiên nhiên.

Băng qua đoạn đường cát, trước mắt bạn là khoảng không rộng lớn, những mỏm đá nhỏ nhấp nhô và còn đậm vẻ hoang sơ. Mũi Yến hiện ra trong bạn không phải là khung cảnh hiền hòa mà thay vào đó là nét đẹp hoang dã, bí ẩn.

Do đoạn đường đến Mũi Yến khá trắc trở và chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm nên khi lên tới đỉnh, bạn không mất nhiều thời gian tìm địa điểm thích hợp để cắm trại vì vắng vẻ. Chỉ cần ưng mắt là có thể dựng lều. Bạn cũng không cần lo lắng về chỗ để xe vì dù khó đi nhưng đường khá phẳng và rộng rãi.

Không gian rộng lớn với bầu trời xanh, dưới chân là những con sóng vỗ vào mỏm đá, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng đến vô cùng. Ngắm hoàng hôn buông xuống cũng làm ta thêm thư thái.

Để cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp khung cảnh thiên nhiên nơi đây, bạn nên cắm trại qua đêm ở Mũi Yến và hòa mình vào bầu trời đêm, gió thổi từ biển và cùng đốt lửa trại, nướng thịt cùng mọi người. Đặc biệt, bãi biển ở đây hầu như không có ai nên dân phượt thoải mái ngâm mình dưới làn nước mát lành, trong veo mà không sợ bị làm phiền.

Để cho chuyến dã ngoại thêm hoàn hảo, các nhóm phượt nên chuẩn bị thêm thịt, gà hoặc chút đồ ăn để không bị cơn đói hành hạ. Vui hơn nữa là có thể thả câu, bắt cá ở gần các mõm đá ven biển và nướng ngay sau đó. Ngồi nhâm nhi, đốt lửa trại và thưởng thức những chú cá biển ngọt đậm quả là lý tưởng.

Trải qua một đêm ở Mũi Yến, bạn sẽ đón bình minh trên biển. Từ túp lều nhỏ xinh, bạn sẽ được hít hà không khí trong lành, những tia nắng vàng ruộm đang đua nhau nhảy múa, tung tăng theo những gợn sóng. Ngày mới bắt đầu ở một nơi hoang dã thật tuyệt.

Một số lưu ý để có chuyến đi trọn vẹn

– Do Mũi Yến cách xa khu dân cư khoảng 15km, đường đi khó khăn nên mọi người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, lều trại.

– Mang theo đồ ăn, hoặc bạn cũng có thể dừng chân ở Mũi Né mua để tụ tập buổi tối.

– Đề phòng mưa, mang theo lều bạt dự trù.

– Quãng đường băng qua sa mạc cát ngắn nhưng khó đi, lái xe phải là người vững tay lái.

– Sau khi vui chơi tại Mũi Yến, nên dọn dẹp đồ chứ đừng vứt rác bừa bãi.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social