Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn khi tam giác mạch nở rộ, nhuộm hồng miền đá

Những cánh đồng tam giác mạch nở bung, nhuộm hồng miền địa đầu Hà Giang sẽ khiến nhiều người chỉ biết lặng người mà chiêm ngưỡng.

Những cánh đồng tam giác mạch nở bung, nhuộm hồng miền địa đầu Hà Giang sẽ khiến nhiều người chỉ biết lặng người mà chiêm ngưỡng.

Vùng địa đầu tổ quốc Hà Giang vốn luôn là điểm đến “đi mãi không chán ở Việt Nam” của những người xê dịch. Khi tháng 11 về, những cánh đồng tam giác mạch trắng hồng bung nở, Hà Giang lại càng hấp dẫn những đôi chân ưa khám phá, những cặp mắt muốn thâu lại hết cảnh đẹp Việt hơn bao giờ.

Những cánh đồng hoa trải dài tới tận chân trời.

Những đứa trẻ vùng cao nguyên say mê trong mùa hoa mới.

Những ngày vụ lúa cũ đã qua, vụ mới còn chưa tới, tam giác mạch lại nở hồng trên những thửa ruộng nơi cao nguyên đá này. Cảnh sắc khi này đẹp đến mức ai cũng phải ngất ngây. Thế nên nếu nói tam giác mạch đã trở thành một lý do khiến người ta phải đến cao nguyên đá một lần trong đời hẳn nhiều người sẽ phải gật đầu đồng ý mà thôi.

Tam giác mạch khoe sắc bên những sườn đồi

Những bản làng cũng tình hơn khi tam giác mạch vào mùa.

Tới Hà Giang những tháng này, ai cũng chỉ muốn “lạc trôi” giữa những cánh đồng tam giác mạch mãi không thôi.

Hoa trải dài khắp nơi trên mảnh đất Hà Giang, từ Hoàng Su Phì, Xí Mần, Lũng Táo, Sùng Là. Vô vàn cây hoa nhỏ xinh tạo nên một thảm hoa tuyệt đẹp được dệt giữa thung lũng. Nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng cái tiên cảnh nơi núi rừng, hãy tới Hà Giang ngày vào những tháng đầu đông này. Khi này, cao nguyên đá hội tụ hết thảy cái đẹp của đất trời: hoa, núi, gió, mây.

Tam giác mạch không chỉ đẹp mà còn là nguồn lương thực cho dân trong các bản làng tại Hà Giang. Thân cây nhỏ yêu được bà con trong bản luộc ăn như các loại rau, hạt có thể xay làm lương thực hay nấu với ngô tạo thành men say mang hương vị của đất trời Hà Giang.

Tam giác mạch không chỉ trải dài từ bản làng của người Hà Giang cho tận tới đường quốc lộ, nó còn len lỏi trong trong các kẽ đá Lũng Cú, Đồng Văn. Có người nói tam giác mạch vừa phóng khoáng, mạnh mẽ như núi rừng, lại vừa mềm mại, dịu dàng như con người Hà Giang. Thứ hoa nhỏ bé này tô đẹp cho cái tình, cái mộng mơ của núi rừng, đất đá.

Tới Hà Giang, đừng vội leo lên những chiếc ô tôi nội tỉnh mà hãy thuê xe máy để dừng chân ở bất kì nơi nào bạn muốn, bởi Hà Giang không bao giờ thiếu cảnh đẹp cho những người ưa du hành khám phá. Ngoài tam giác mạch nở rộ chẳng thể thiếu trong lịch trình khám phá cao nguyên núi, còn một số địa điểm nên ghé qua khi tới Hà Giang như Núi Đôi, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, phố cổ Đồng Văn…

Tới Hà Giang, bạn có thể bắt xe khách từ bến xe Mĩ Đình, giá vé khoảng 250.000 – 300.000 đồng một người/lượt, di chuyển từ Hà Nội tới Hà Giang sẽ mất khoảng 8 tiếng. Hoặc có thể di chuyển bằng xe máy. Chắc chắn sẽ là một chuyến đi xứng đáng cho những ngày cuối năm.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social