Ngắm trời xanh cát vàng ở đảo ngọc Sơn Chà của xứ Huế

Hòn đảo còn hoang sơ nằm dưới chân đỉnh Hải Vân với mặt nước biển màu ngọc bích bãi cát vàng khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lung linh của nó.

Nghe đến Sơn Chà thì bạn đừng lầm tưởng đến Sơn Trà của Đà Nẵng. Sơn Chà, đảo ngọc nguyên sơ của xứ Huế mộng mơ cũng làm biết bao nhiêu du khách xiêu lòng. Hòn đảo còn hoang sơ nằm dưới chân đỉnh Hải Vân với mặt nước biển màu ngọc bích uốn quanh bãi cát vàng khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lung linh của nó.

Sơn Chà, nhìn xa trông tựa như một chiếc chảo úp ngược nên hòn đảo cao 235m so với mặt nước biển và rộng chừng 60.000m² này còn được dân gian gọi tên là Hòn Chảo.

Xưa, đây là vùng giáp ranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Tưởng nhớ đến công lao của Huyền Trân Công chúa với cuộc tình lịch sử đã làm cho giang sơn Tổ quốc thêm được Thuận Châu, Hoá Châu và “thiên hạ đệ nhất hùng quan” Hải Vân, vua Trần cho gọi là đảo Huyền Trân. Để rồi, mấy trăm năm sau, người anh hùng áo vải Quang Trung, sau khi tung hoành dọc ngang đất nước, một lần dạo chơi qua đây, đã cảm kích bởi sông nước hữu tình quá đẹp mà gọi đó là đảo Ngọc. Thời đầu, nhà Nguyễn gọi là cù lao Hàn. Đến thời vua Minh Mạng ban tặng cho hòn đảo cái tên Ngự Hải Đài. Đến thời Pháp thuộc nơi này đổi thành Sơn Chà cho đến bây giờ.

Sơn Chà là một hòn đảo nhỏ thuộc địa phận của Thừa Thiên Huế chỉ rộng chừng 1,5km nhưng có đầy đủ địa hình. Những bãi đá sát chồng lên nhau sừng sững giữa mây trời qua bao năm tháng. Thật thú vị khi được đi những bước chân trần trên bãi đá, lặng yên nghe sóng vỗ rì rào dưới chân. Sơn Chà có hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển cùng khoảng 162 loài cá đầy sắc màu. Hòn đảo xanh này đang là nơi duy nhất trên biển bảo tồn loài sơn dương quý hiếm và cũng là vùng biển tập trung nhiều loài hải sản như: tôm hùm, cá mú, bào ngư, sâm biển…

Đảo ngọc này thích hợp cho các hoạt động câu cá thư giãn, lặn ngắm san hô muôn màu sắc. Khi lặn dưới làn nước trong xanh, chỉ cần xòe tay ra, bạn có thể chạm vào một đàn cá thủy tiên đang tung tăng bơi lội.

Vào ban đêm du khách có thể đi dạo thả bộ dưới bãi cát, tổ chức các hoạt động cắm trại qua đêm trên bãi biển, tận hưởng mùi biển nồng nàn cùng ánh trăng vằng vặc. Trên đảo, điện được tạo ra từ máy nổ. Để tiết kiệm dầu, máy chỉ chạy vài tiếng đầu tối, sau đó thì tất cả chìm vào bóng đêm, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng sóng biển vỗ vào bờ ầm ào. Vì thề nếu bạn nào có dự định qua đêm hãy nhớ đem theo đèn pin, sạc cho smartphone đầy pin, chuẩn bị những cục sạc dự phòng để công việc tác nghiệp săn ảnh không bị gián đoạn giữa chừng.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social