Ngang dọc Việt Nam, có một nơi nhất định phải đi – Đà Lạt

Đà Lạt - nơi mà 1m vuông đất chụp được 10 kiểu ảnh luôn đẹp và mộng mơ. Nếu có một nơi nhất định phải đi trong hành trình tuổi trẻ, thì bạn hãy chọn Đà Lạt.

Ẩn chứa vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình, thành phố ngàn hoa Đà Lạt luôn hút hồn du khách từ ánh nhìn đầu tiên. Không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên, Đà Lạt còn khiến người ta mê đắm bởi vẻ đẹp ẩm thực và khí hậu vô cùng dễ chịu.
Cái lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm, những dải rừng thông bao quanh thành phố, những đồ ăn nghi ngút khói, tách cà phê đậm mùi… tất cả đều mang cho Đà Lạt một vẻ đẹp rất riêng không nơi nào có được. Hãy cùng du lịch Đà Lạt qua chia sẻ của bạn Nguyễn Lan Hương nhé!

Ở Đà Lạt chỉ cần leo lên taxi, nhớ (hay cũng chả cần nhớ) tên món ăn, và nói nơi bạn muốn ngắm hoặc chả cần gì cả, bất cứ ai, kể cả người lái taxi – họ sẽ đưa bạn đến nơi ngon nhất và có cảnh đẹp nhất, từng ngõ ngách của Đà Lạt đều đẹp như 1 bức tranh.
Nếu đến Đà Lạt hãy đi ít nhất 4 ngày 3 đêm nhé (như thời gian của mình), còn có thời gian bạn hãy ở lại lâu hơn (mình đi được có 1/3 nơi thôi), ngày đầu và ngày cuối nên đi các điểm gần và loanh quanh trong thành phố, ngày giữa nên đi điểm xa – cách đi này sẽ giúp bạn dưỡng sức, giữ sức khoẻ cho chuyến đi. Nơi đây không nhạt như bạn nghĩ đâu, ngốn thời gian lắm đó!
Cả vé máy bay và toàn bộ phần còn lại mình hết khoảng 4 triệu đồng. Tổng chi phí chuyến đi của mỗi người sẽ rất khác nhau, tuỳ thuộc vào việc bạn mua vé rẻ hay đắt, phòng ở của bạn ở mức như thế nào, sau khi lo xong vé thì việc tiêu 500k, 1 triệu hay 2 triệu là ở bạn nhé. Nhưng bạn đừng lo, Ở Đà Lạt ăn siêu rẻ, ăn hết 200k/ngày là bạn khá giỏi rồi đấy, ăn xong phải về uống men tiêu hoá cho tiêu gấp!
2 triệu tiền vé máy bay và 2 triệu cho di chuyển 100% bằng taxi và thuê xe riêng trọn gói, ăn ngủ nghỉ, bar pub.
Còn tiền để mà bạn mua quà mang về là không giới hạn, có quà thì bạn càng được yêu mà không có thì bạn bè vẫn yêu bạn!

Ai sẽ đưa đón bạn khi đến Đà Lạt?

Nếu bạn thích, đây sẽ là xe đưa đón bạn trong suốt hành trình đi Đà Lạt đấy nhé. Trước khi máy bay cất cánh ở sân bay nội bài mình được tổng đài gọi hỏi khi đến Đà Lạt có cần xe đón trọn gói 250k không? Mình đồng ý liền! Khi máy bay hạ cánh mình được anh tài xế thông báo: đang cầm biển mang tên mình đợi ở ngoài —>> xong, mình đã được đón vậy đó!
Các anh taxi sẽ đưa bạn đi ăn sáng, đưa bạn cả ngày đi chơi các điểm du lịch xa thật xa hay gần thật gần từ sáng sớm tinh mơ đến chiều muộn mơ màng, trọn gói 700k/ngày. Bạn muốn đi ăn đi chơi, 10-20 điểm/ngày cũng được, miễn là bạn có sức. Tiền chia đều không tốn là bao!
Còn nếu bạn chỉ đi ăn trong nội thành hãy gọi taxi nhé. Khi đi hãy xin lại SĐT của tài xế để khi cần đón bạn có thể đóng đinh 1 người cho đỡ phải gọi tổng đài điều phối xe mất thời gian, lái xe ở đây không khác gì hướng dẫn viên du lịch, biết tất cả mọi thứ bạn cần ! Mỗi điểm di chuyển trong nội thành chỉ tốn 10-20-30k, cũng không đến nỗi đắt nhỉ?
Tại đây nếu bạn thích đi xe máy thì thuê xe 100-120k/ngày/ xe tùy xe ga hay xe số nhé!

Có nhiều phương tiện di chuyển giúp bạn thưởng thức vẻ đẹp của thành phố hoa

Bạn sẽ ở đâu?

Các cung đường ở sát trung tâm: Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân… Bạn cũng không nên lo lắng, dù không thuê được ở gần khu vực này, vì Đà Lạt rất nhỏ bé, điểm xa cũng chỉ cách 1-2 km thôi nhé.
Đà Lạt ngoài hệ thống nhà nghỉ khách sạn rất nhiều trên các trang web thì hiện có mô hình chỗ ở Homestay rất thú vị. Trước khi giới thiệu chỗ mình ở thì có 1 vài địa điểm cũng rất mới và rất tuyệt vời theo phong cách homestay nữa đó chính là: Le Bleu, Tre house và Circle Viet Nam.
Còn mình ở Là Nhà – Homestay (nhớ sau khi book vé thì đặt phòng luôn kẻo hết nhé – phòng 1 hay 2 hay tập thể đủ cả luôn). Chi phí: 300 – 650k/phòng. Giá giường dorm: 170k/giường. Giá thuê lều: 150k/lều/người, thêm 1 người thì thêm khoảng 100k. Chắc chắn chỗ ở vô cùng Vintage và đáng yêu rồi, ngày đầu đến nếu còn đang dưỡng sức chưa đi xa được thì bạn có thể lượn lờ sân trước sân sau ở Là Nhà cũng được cả album ảnh rồi, sau đó đi ăn mấy món vặt gần Là Nhà là đủ mê Đà Lạt.

Một căn phòng thoáng đãng, có cửa kính sẽ giúp bạn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh

Bạn sẽ ăn gì?

Ở Đà Lạt, tất cả các món ăn đều có nước miễn phí đi kèm. Đồ miền Trung có, đồ miền Nam có, đồ ăn là sự pha trộn của nhiều vị ngọt, mặn và cay khác nhau, giá dao động từ 10-30k cho 1 món ăn.
Tại đây có thể thưởng thức các món như bánh tráng nướng, cơm gà ta Phan Rang, nướng ngói cu Đức, bánh chanh chả cá, nem nướng bà Hùng, bánh mì Liên Hoa, café An, bún bò Huế, bò né 3 ngon, bánh tráng trộn…

Đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản nhé

Bạn sẽ chụp ảnh ở đâu?

– Núi Lang Biang
– Hồ Xuân Hương (nhớ ghé qua quán café tím, đạp vịt khi chiều về)
– Hồ than thở
– Thung lũng tình yêu
– Vườn dâu ở khu Thánh Mẫu hoặc đường Hồ Xuân Hương (sau khi tham quan hái dâu, bạn xin số điện thoại chủ vườn để khi bạn muốn mua làm quà họ sẽ hái cho bạn, tránh dập nát hỏng dâu khi hái sớm nhé. Bạn cũng nên đi hái vào buổi sáng tầm 8-9h để tránh nắng và lúc đó vườn nhiều dâu hơn)
– Khu phố đi bộ – chợ đêm Đà Lạt
– Thiền viện Trúc Lâm
– Nhà văn hóa thiếu niên
– Trường sư phạm
– Suối vàng
– Làng Cù Lần
– Ma rừng lữ quán
– Đường hầm đất sét
– Quảng trường thành phố
– Nhà thờ con gà
– Khu biệt thự hoa giấy
– Vườn chó
Cùng xem thêm những hình ảnh Đà Lạt cực thơ mộng của bạn Lan Hương:







Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social