Nhộn nhịp làng hoa Tết Hạ Lũng ở Hải Phòng

Thời tiết nắng ấm kéo dài, nhiều ruộng hoa của người dân làng Hạ Lũng (phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng) bắt đầu nở sớm, thu hút đông đảo du khách...

Thời tiết nắng ấm kéo dài, nhiều ruộng hoa của người dân làng Hạ Lũng (phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng) bắt đầu nở sớm, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về chụp ảnh, đặc biệt là giới trẻ.

Do tốc độ đô thị hóa, hiện làng hoa Hạ Lũng chỉ còn khoảng 30ha.

Hoa nở nhanh, nhiều hộ dân bán không kịp, để hoa nở rực đồng, tạo nguồn cảm hứng cho du khách tới chụp hình. Khác với một số nơi, người dân ở đây rất mến khách, thoải mái cho đi lại dưới ruộng hoa.

Như được trẻ lại tuổi đôi mươi, cô Vũ Hải (trái), nguyên là giáo viên Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cũng thích thú chụp hình cùng các thiếu nữ.

Thiếu nữ đất Cảng xinh tươi bên những ruộng hoa thạch thảo tím.

Bạn gái làm duyên bên những chùm hoa cúc trắng tinh khôi đang hé nở.

Ấn tượng hơn, một số bạn trẻ thuê trang phục truyền thống của Nhật Bản, Hàn Quốc để tạo dáng. Trong ảnh cô gái đến từ Lê Lợi, quận Ngô Quyền trong trang phục của xứ sở kim chi.

Không cần đến nhiếp ảnh gia, cô gái chụp ảnh selfie bằng điện thoại.

Vụ hoa Tết 2017, ngoài cúc, violet, thạch thảo…, người dân nơi đây trồng thêm hoa hướng dương. Bạn Lê Gia Khách, đến từ Công ty vận tải biển Việt Nam chia sẻ, thấy nhiều người chia sẻ hoa nở đẹp nên đã thu xếp thời gian cùng bạn bè mang theo vài bộ áo cánh xúng xính về chơi.

Nhóm bạn cùng nhau lưu lại khoảng khắc bên loài hoa của nắng.

Một du khách không ngần ngại tạo dáng với cả bó hoa lớn.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social