Những điểm đến đáng kinh ngạc nhất ở châu Á (Phần 1)

Vẻ đẹp kỳ diệu và phong phú của thiên nhiên lúc nào cũng vượt xa sức tưởng tượng của con người. Chỉ riêng châu Á cũng đã có vô vàn thắng cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, cuốn hút bất cứ ai đặt chân tới đây. Cùng khám phá 10 điểm du lịch thiên nhiên châu Á ấn tượng nhất.

Vẻ đẹp kỳ diệu và phong phú của thiên nhiên lúc nào cũng vượt xa sức tưởng tượng của con người. Chỉ riêng châu Á cũng đã có vô vàn thắng cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, cuốn hút bất cứ ai đặt chân tới đây. Cùng khám phá 10 điểm du lịch thiên nhiên châu Á ấn tượng nhất.

Núi Everest, dãy Hymalaya

Nằm ở biên giới giữa Nepal, Tây Tạng và Trung Quốc, dãy Hymalaya được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, trong đó Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.

Mặc dù hành trình chinh phục Everest đầy khó khăn và thách thức nhưng phần thưởng cho những du khách can đảm chính là những món quà thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời.

Hồ Gokyo, Nepal

Hồ Goryo là một viên ngọc ẩn giấu của rặng núi Everest. Nếu muốn khám phá được toàn cảnh của hồ, bạn nên tính toán thời gian trước khi lên đường. Thông thường, để đến được hồ, du khách phải đi qua khu trại căn cứ Everest Base Camp và thị trấn Namche Bazaar – nơi sinh sống của người Sherpa.

Đối với các cung đường khác, đi bộ theo đoàn có thể gây nguy hiểm nhưng cung đường Goryo này thì không như vậy. Sẽ mất khoảng ba ngày để đến được thung lũng nơi mà du khách sẽ thấy những tảng băng đang di chuyển trên mặt hồ Gokyo tuyệt đẹp.

Thung lũng hoa thuộc bang Uttarakhand, Ấn Độ

Ẩn mình trong dãy Himalaya, thung lũng hoa đồng thời là công viên quốc gia khổng lồ tọa lạc tại bang Uttarakhand, thuộc miền bắc Ấn Độ. Thung lũng hoa trải dài trên diện tích 87,5km2 với hơn 300 loài hoa nở tự nhiên tựa như một tấm thảm đầy màu sắc vắt ngang núi rừng. Nơi đây được biết tới lần đầu vào năm 1931 khi những nhà leo núi người Anh tình cờ bị lạc.

Vẻ đẹp của những loài hoa tô điểm cho vùng núi cao Nanda Devi quanh năm sương mù bao phủ, xứng đáng được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Thời điểm đẹp nhất để tới đây là tháng 8 và tháng 9 khi các loài hoa đua nhau nở rộ khoe sắc.

Những cây cầu bằng rễ cây sống ở Cherrapunji, Ấn Độ

Meghalaya là một trong những nơi ẩm ướt nhất trên trái đất. Lưu lượng nước rất lớn của các con sông làm cho chúng chảy như thác lũ trong mùa mưa, do đó băng qua sông rất nguy hiểm. Và vì thế, người dân địa phương đã uốn cây ở hai bên bờ sông thành những chiếc cầu treo, những chiếc cầu được bện bằng tay từ các rễ cây đa còn đang sống. Quá trình này phải mất tới 15 năm để hoàn thành.

Các cây cầu tại Cherapunji đã tồn tại tới 500 đến 600 năm, và một số có chiều dài hơn 30 mét. Qua nhiều năm, rễ cây tiếp tục tự tái tạo và tự củng cố thành bộ rễ dầy hơn. Những cây cầu có thể chịu được 50 người cùng một lúc. Không giống như các cây cầu sắt yếu đi theo thời gian, các cây cầu tự nhiên này phát triển và bền chặt hơn theo thời gian.

Hồ Ba Màu, Indonesia

Hồ Ba Màu nằm trên ngọn núi Kelimutu thuộc Vườn quốc gia trên đảo Flores của Indonesia. Thắng cảnh này gồm các hồ nước nằm trên miệng núi lửa, ở độ cao khoảng 1,632m so với mực nước biển. Điều độc đáo nhất chính là 3 hồ nước có màu sắc khác nhau và các màu sắc của nước trong hồ thay đổi liên tục theo thời gian. Ban đầu là nâu, xanh lá và đen, sau đã chuyển thành đỏ, xanh dương và trắng.

Theo các nhà khoa học thì sự thay đổi màu sắc của nước trong hồ là do sự phản ứng hóa học của trữ lượng khoáng sản hay ảnh hưởng của loài sinh vật, rong rêu và đá trong miệng núi lửa gây ra. Tuy nhiên người dân bản địa lại tin rằng màu sắc của hồ nước tượng trưng cho một thế lực siêu nhiên hùng mạnh. Hồ nước màu xanh là nơi thu nhận những linh hồn người khi chết trẻ còn quá trẻ, hồ nước màu đỏ là nơi thu nhận linh hồn của những người chết bị phạm pháp, dính vào vòng lao lý, còn hồ nước màu trắng là nơi thu nhận linh hồn của người cha mẹ đã chết.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social