Những điểm phượt trong ngày thú vị tại Đà Nẵng

Với những ai đã từng một lần đặt chân đến Đà Nẵng đều sẽ bị vẻ đẹp nơi đây mê hoặc để rồi chỉ muốn ở lại chốn này lâu thêm chút nữa. Vậy nhưng không phải lúc nào bạn cũng có nhiều thời gian để khám phá hết mảnh đất này...

 1. GIẾNG TRỜI

Giếng Trời Đà Nẵng nằm ở vùng rừng núi của xã Hoà Ninh, huyện Hòa Vang. Nơi đây rất ít người biết đến nên còn mang vẻ tự nhiên, hoang sơ. Sở dĩ nơi đây được gọi là Giếng Trời vì có một hồ nước vô cùng trong xanh nằm giữa lưng chừng núi với con thác lớn quanh năm tung nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống.

Thiên nhiên xanh mát, đẹp như tiên cảnh - Ảnh: Sưu tầm

Nằm sâu trong núi nên để đến được Giếng Trời bạn phải đi bộ qua đoạn đường đất hiểm trở, rất khó đi, những hòn đá rêu xanh trơn trượt trên đường đi vì vậy bạn phải rất cẩn thận trên đường đi. Nhưng bù lại dù đường đi vất vả nhưng đứng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bạn sẽ thấy được cái thú vị khi chinh phục được quãng đường gian nan để đến được với khung cảnh mê đắm lòng người này.

Dòng thác mềm mại như suối tóc - Ảnh: Sưu tầm

Không ồn ào náo nhiệt của phố phường cũng không có hình ảnh hàng quán chỉ có bạn cùng khung cảnh thiên nhiên. Tại đây giữa chốn thiên nhiên của núi rừng, chỉ có cây cối và đá bao quanh, dù giữa mùa hè nóng bức bạn cũng sẽ cảm nhận được không khí mát lạnh đến tê người khi được thả mình vào làn nước trong vắt ở giữa lưng chừng núi.

Cảnh vật hoang sơ mà thơ mộng - Ảnh: Sưu tầm

 

Lặng ngắm trọn vẹn vẻ hoang sơ, bình dị của thiên nhiên, hòa mình với những cơn gió mát rượi thốc qua thác cuốn theo hơi nước phả vào lồng ngực, nô đùa giữa dòng suối mát, hồi hộp chờ bọn cá suối cắn câu, rọi đèn pin soi ếch bắt ốc, đu dây… là những trải nghiệm tuyệt vời mà Giếng Trời mang lại cho mỗi du khách khi đặt chân đến.

2. GHỀNH BÀNG

Ghềnh Bàng hoang sơ mà trữ tình - Ảnh: Sưu tầm

Chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 20 cây số, nằm trong khu vực khuất nẻo của bán đảo Sơn Trà với đường vòng vèo, uốn lượn khó đi, Ghềnh Bàng hợp với những chuyến phượt bằng xe máy. Khi đó, các phượt thủ có thể  trải nghiệm tay lái trên cung đường ôm bờ biển lộng gió, sóng tràn. Khi xe máy hết đường, các loại phương tiện đều phải gửi lại để phượt thủ bắt đầu một hành trình đi bộ chừng 2 cây số, qua một bãi đá với những góc cạnh lởm chởm, hà bám sắc lẹm luôn sẵn sàng cứa đứt gót chân người sơ ý.

Bán đảo Sơn Trà, đường dẫn đến Ghềnh Bàng mộng mơ, hữu tình - Ảnh: Bước Chân Không Mỏi

Phía sau những rặng đá lớn gồ ghề là bãi biển dài với biển xanh, cát trắng nắng vàng và những hàng dừa ngả bóng. Ghềnh Bàng yên bình với đường bờ biển dài 2km được bao quanh bởi vô số tảng đá lớn nhỏ nhiều hình thù, còn ôm bọc lấy bãi đá lại là cây cối um tùm, xanh mướt quanh năm.

Bãi Bụt gần Ghềnh Bàng - Ảnh: Nguyen Quang Luan

Lao mình xuống làn nước màu ngọc bích chẳng khó khăn gì để phát hiện ra những dãy san hô lớn nhỏ ẩn hiện dưới làn nước nông trong vắt. Chỉ cần một chiếc kính lặn đơn giản là có thể lặn khám phá những đàn cá nhỏ lấp lánh dưới làn nước quanh bãi san hô đủ sắc màu. Thong thả với chiếc cần câu và tìm kiếm cho mình những khoảng lặng yên bình sau đó thư giãn cùng một bữa tối bên bãi biển bằng chính thành quả của mình.

3. HỒ PHÚ NINH

Hồ Phú Ninh trong xanh giữa nắng vàng - Ảnh: Sưu tầm

Cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 70 km, hồ Phú Ninh thuộc thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Muốn đến hồ phải đi ngang qua một chặng đường đầy rơm mới gặt và quãng đường dốc cheo leo, một bên là núi, một bên là vực trồng đầy keo lá tràm - loại cây lấy gỗ, thân thẳng, cao nhòng. Hồ hiện ra phía dưới dốc, một khoảng xanh biếc mênh mông. Bầu trời cũng như mở rộng ra hơn. Phía bên hồ, trải dài rừng cây xanh ngút mắt.

Mặt nước êm ả, lững lờ trôi - Ảnh: ngkhanhan

 

Bao quanh hồ Phú Ninh là những núi non, hồ, suối thơ mộng, những rừng phi lao, bạch đàn, thông tươi tốt với màu xanh bất tận in bóng lung linh dưới mặt hồ, tương phản trên nền nước xanh, đảo thẳm một màu sương khói. Nhiều người ví hồ Phú Ninh như một đại dương thu nhỏ với những đảo, ốc đảo xanh nằm giữa mênh mông nước.

Hồ Phú Ninh rộng bát ngát - Ảnh: Sưu tầm

Cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khí hậu trong lành, mát dịu, non nước hữu tình giúp du khách như quên đi bao căng thẳng và phiền muộn đời thường. Thấp thoáng trên những hòn đảo rợp bóng cây là những nhà nghỉ dưỡng, đẹp hài hoà cùng cảnh trí thiên nhiên hữu tình.

Một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn - Ảnh: Sưu tầm 

Nếu bạn yêu mảnh đất Đà Nẵng nhưng lại có quá ít thời gian để trải nghiệm cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây, hãy đến những địa điểm Lonely Việt Nam đã giới thiệu. Ở những nơi này, bạn sẽ thấy tâm hồn mình yên ả, tĩnh lặng và chợt hiểu vì sao bao người đến đều quyến luyến nơi này mãi không thôi.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social