Những khoảng lặng bên sự nhộn nhịp ấm cúng của Tết Sài Gòn

Có người ví những ngày Tết âm lịch giống như giấc ngủ trưa của “cô gái” Sài Gòn. Suốt một năm dài oằn mình lên gồng gánh cho đông đảo người dân tha hương từ khắp nơi quy tụ về học tập và mưu sinh, thì dịp Tết cổ truyền chính là khoảng thời gian ngắn ngủi

 Ấn tượng của chúng ta về Sài Gòn là về thành phố lớn nhất và là một đầu mối kinh tế quan trọng của Việt Nam. Chính vì lẽ đó, khi nhớ về Sài Gòn, về thành phố năng động  có tốc độ phát triển cao, ta thường nhớ đến những toà nhà cao vút, những con phố đông đúc luôn tấp nập người, lẫn trong tiếng còi xe, tiếng nổ máy, là khói xe, là bụi bặm… Thế nhưng mỗi độ xuân về, khi những người con từ khắp mọi miền đất nước chữ S đều trở về đoàn viên với gia đình, để lại Sài Gòn một bầu không khí vắng lặng lạ thường.

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm quận 1 vắng hoe - Ảnh: hungmit 

Sài Gòn 9 giờ sáng mùng 2 Tết chưa thức giấc - Ảnh: Minh Lê

Thưa thớt người và xe cộ ngay Bưu điện thành phố - Ảnh: dulichvietnam360

Không những người nhập cư trở về quê, mà bản thân người gốc Sài Gòn cũng cùng bạn bè, gia đình thư giãn trong những chuyến đi xa, nên khi được hỏi về Tết ở Sài Gòn, ai cũng lắc đầu “buồn lắm”.

Bên ngoài khách sạn Continental Saigon - Ảnh: Hoàng Việt Quân

Người Sài Gòn không có thói quen đi chúc Tết bà con họ hàng, bạn bè như người miền Bắc. Nếu gọi điện hỏi thăm họ vào những ngày này, họ thường sẽ trả lời rằng đang không ở Sài Gòn. Họ đang về quê nội quê ngoại, quê gốc của họ hàng ở một tỉnh lẻ nào đó để đón Tết. Hoặc nếu không thì cũng rủ nhau đi du lịch, ăn Tết ở một thành phố xa lạ. Trong dịp Tết, các tour du lịch dài ngày đi Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Singapore, Hàn Quốc… phục vụ chủ yếu cho người Sài Gòn. Chó mèo mang đi gửi, cửa đóng then cài, họ xách vali đi, để lại một Sài Gòn đã vắng người nhập cư, lại vắng thêm người bản địa.

Đường phố Sài Gòn ngày tết chụp từ trên cao - Ảnh: Thomas Phan

 

Những tụ điểm của giới trẻ ra ngồi tán gẫu hay các cặp đôi rủ nhau hóng gió như công viên, ven sông Sài Gòn, bờ kênh Nhiêu Lộc bỗng chốc cũng trở nên vắng ngắt.

Công viên gần nhà thờ Đức Bà thường ngày tấp nập mà Tết cũng vắng hoe - Ảnh: Minhan134

Không còn những giờ kẹt xe kéo dài, chỉ có tiếng gió khua những tán lá cây xào xạc, đường phố Sài Gòn cho phép mình ngủ thiếp đi trong âm thanh êm ái dễ chịu ấy.

Một góc trường Trưng Vương trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ảnh: hungmit

Người dân Sài Gòn đặc biệt thích ra đường vào những ngày Tết. Vì đường phố rộng thênh thang, nhiều ngã ba, ngã tư đèn xanh đèn đỏ được ngưng hoạt động, không phải chen lấn chờ đợi như những ngày trong năm. Trái lại, cũng thấy lo lắng nhỡ đâu có anh cảnh sát giao thông nào tuýp còi thì cũng hết đường chối cãi hay tránh né, vì đường vắng quá, không có cách nào lẩn đi đâu được.

Xe cộ di chuyển có trật tự hơn hẳn - Ảnh: Trần Thái Hoà

Chợ Bến Thành rất thong dong - Ảnh: Xuân Quang

Đối với những gia đình không có họ hàng nội ngoại ở quê để về, hoặc không thích hoặc không có điều kiện đi chơi xa, họ ở nhà quây quần bên gia đình. Lúc nào buồn chán thì đi dạo lòng vòng trung tâm thành phố, ghé các trung tâm mua sắm, chụp hình lưu niệm ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Diện đồ đẹp để chụp hình tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: sưu tầm

Những ngày Tết cổ truyền là những ngày Sài Gòn thật khác. “Cô nàng” đỏng đảnh thường ngày nay tranh thủ nghỉ ngơi, không thích ồn ào và náo nhiệt. Nhưng có ai trách Sài Gòn đâu, Sài Gòn cũng cần nghỉ ngơi sau 1 năm dài, để rồi tỉnh dậy lại dang tay đón những con người từ khắp nơi đổ về, bôn ba trên khắp nẻo đường, những mong một tương lai tươi sáng hơn.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social