Những trạm chờ xe buýt đẹp như các công trình nghệ thuật từ thời Liên Xô

Với sự sáng tạo bậc thời và cảm xúc vô biên, các kiến trúc sư từ thời Liên Xô đã biến những trạm xe buýt đơn giản thành cả một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.

Với sự sáng tạo bậc thời và cảm xúc vô biên, các kiến trúc sư từ thời Liên Xô đã biến những trạm xe buýt đơn giản thành cả một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.

Đã hơn 25 năm trôi qua kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ nhưng một số công trình kiến trúc cũ vẫn còn sót lại cho đến ngày nay. Nó là minh chứng phản ánh lại một thời đại hoàng kim không thể xóa nhòa của cả một chế độ trong quá khứ. Những ảnh hưởng thẩm mỹ và phong cách nghệ thuật bao phủ lên 14 quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Nhiếp ảnh gia người Canada Christopher Herwig – người đã bị mê hoặc bởi những công trình của Liên Xô cũ đã trải qua hành trình hơn 30.000 km trong ròng rã 12 năm để chụp bộ hình tư liệu về các trạm chờ xe bus có tựa đề “Soviet Bus Stops” (Những trạm xe buýt Xô Viết).

Trạm xe ở Gagra, Abkhazia được thiết kế lạ mắt.
Trong ảnh là một nhà chờ xe với phần mái được xây dựng hết sức công phu ở Pitsunda, Abkhazia.
Một nhà chờ xe tại Karakol, Kazakhstan.

Bắt đầu niềm đam mê chụp những trạm xe buýt độc lạ một thời của Liên Xô cũ từ năm 2002, nhiếp ảnh gia người Canada đã đi qua 14 quốc gia thuộc Liên Xô cũ bao gồm Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraina, Moldova, Armenia, Abkhazia, Georgia, Lithuania, Latvia, Estonia và Belarus để ghi lại hình ảnh về những trạm chờ xe mang hình dáng “có một không hai” với nhiều phong cách.

Điểm chờ xe có hình dạng như một ngôi nhà này được chụp ở Merv, Turkmenistan.
Điểm chờ xe ở Charyn, Kazahkstan, trông như một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc.
Một trạm xe có hình thù kỳ lạ ở Saratak, Armenia.

Nhiếp ảnh gia Herwig chia sẻ rằng ông đã khám phá được ít nhất 1000 trạm xe buýt với đủ mọi hình dáng lạ kì: ““Từ bờ Biển Đen tới thảo nguyên Kazakhstan vô tận, những trạm xe bus khổng lồ cho thấy thầm nhìn của nghệ thuật công cộng từ thời Liên Xô cũ, đồng thời đưa người xem cảm nhận óc sáng tạo đặc biệt của thời đại”

Hình ảnh chụp tại trạm xe ở Guduata, Abkhazia.
Một trạm xe đã bỏ hoang ở Taraz, Kazakhstan.
Đây là trạm dừng xe màu hồng tại Rozsohentsi, Ukraina.

Rất nhiều lái xe taxi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Herwig muốn dừng lại và chụp hình các nhà chờ xe này. Đối với họ, chúng chỉ là một phần bình thường trong cuộc sống, tuy nhiên Herwig lại miêu tả những điểm chờ xe này là “những kho báu”.

Trong suốt hành trình 12 năm dài, ông cũng gặp một số khó khăn rắc rối tuy nhiên ngắm nhìn những công trình độc lạ thậm chí có phần kỳ quặc càng thôi thúc ông tiếp tục khám phá và tiếp tục dự án của mình.

Công trình hình con sóng tại Echmiadzin, Armenia.
Một điểm chờ xe bằng gỗ đầy màu sắc nằm ở Kootsi, Estonia.
Điểm chờ có hình dáng kỳ lạ ở Falesti, Moldova.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social