Say đắm vườn mơ Kairakuen

Mỗi mùa xuân về, thành phố Mito thủ phủ tỉnh Ibaraki hẳn sẽ khiến bạn không thể kìm lòng khi đắm mình trong sắc trắng, sắc hồng tinh khôi hay sắc đỏ của hoa mơ bừng nở trong khu vườn Kairakuen lớn nhất Nhật Bản. Phải chăng, vì nở vào lúc thiên nhiên hòa hợp nhất, hoa mơ mới có vẻ đẹp giản dị và mê đắm lòng người?

Mỗi mùa xuân về, thành phố Mito thủ phủ tỉnh Ibaraki hẳn sẽ khiến bạn không thể kìm lòng khi đắm mình trong sắc trắng, sắc hồng tinh khôi hay sắc đỏ của hoa mơ bừng nở trong khu vườn Kairakuen lớn nhất Nhật Bản. Phải chăng, vì nở vào lúc thiên nhiên hòa hợp nhất, hoa mơ mới có vẻ đẹp giản dị và mê đắm lòng người?

Khu vườn Kairakuen là một trong ba khu vườn lớn nhất Nhật Bản, với diện tích rộng đến 13ha được lãnh chúa vùng Mito là Tokugawa Nariaki (1800 – 1860) xây dựng từ 1841. Điểm nhấn của khu vườn chính là mở rộng cửa cho công chúng tham quan, tận hưởng những cảnh sắc tuyệt diệu của hơn 3.000 cây hoa mơ thuộc 100 loại khác nhau đua chen khoe sắc làm sáng bừng cả một khoảng trời. Chính vì vậy, khu vườn có tên Kairakuen (Gia Lạc Viên) chính là biểu tượng, là niềm tự hào của người dân thành phố mỗi mùa hoa nở.

Cứ đến khoảng hạ tuần tháng 2 đến cuối tháng 3 hàng năm, là mùa hoa mơ nở kéo dài hơn một tháng, bao phủ cả khu vườn rộng lớn. Bạn sẽ bắt gặp những gốc mơ cổ thụ, trên nền hoa trắng muốt lại điểm những cành hồng thắm hay đỏ rực mang đến một mùa xuân ấm áp xen lẫn thích thú cho người thưởng ngoạn. Trong vườn mơ Kairakuen, giống hoa Shirokaga chiếm đa số với khoảng 450 cây, kế đến là Tojibai (150 cây), Yaekanto (130 cây) số còn lại là những giống hoa phần nhiều chưa được đặt tên, do các nghệ nhân làm vườn lai ghép từ ba dòng hoa mơ kể trên. Hoa nở đầu mùa được gọi là Hayazaki gồm các giống hoa như Yaekanko, Shironaniwa, Yaetoji và Rekkobai. Giữa mùa là Nakazaki với giống hoa mơ cánh đơn Tsukikage mang mùi hương quyến rũ và cuối mùa là Osozaki với những giống hoa Shirokaga, Kasugano và Konanshomu.

Trên những thân cây xù xì, những nhành mơ viên mãn bám cành, nở bông xòe vòm ngang mặt như huyễn hoặc tạo nên bức tranh thủy mặc liêu trai. Một vài lữ khách lãng đãng giữa vòm trời đầy phấn trắng như một nét chấm phá duyên dáng và kỳ diệu. Thấp thoáng trong màu trắng, hồng, đỏ tràn ngập hoa mơ là những ngôi nhà cổ kính trầm mặc ẩn hiện sau đám cỏ xanh mướt. Đứng giữa rừng mơ ngày xuân ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới khác. Mơ trắng nở chúm chím những dải trắng lác đác bồng bềnh như mây đan vào nhau, đầy sức quyến rũ bất kỳ ai lạc bước vào trốn này.

Hàng năm tại thành phố Mito, lễ hội hoa mơ (Ume Matsuri) diễn ra từ 20/2 – 31/3 với nhiều sự kiện hấp dẫn, thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan khắp nơi trên thế giới. Đến thưởng ngoạn mùa mơ nở, bạn sẽ bắt gặp nhiều thiếu nữ duyên dáng trong trang phục kimono, chụp hình lưu niệm với du khách, đồng thời tận tình hướng dẫn, giới thiệu về các loài hoa mơ, mùi hương, màu sắc, độ tuổi…, đó chính là những “Đại sứ hoa mơ” của khu vườn Kairakuen. Trang phục kimono của Đại sứ hoa mơ cũng được thiết kế mới theo từng năm, dựa trên các màu hoa trong vườn. Ngoài ra, bạn còn được tham gia các hoạt động diễu hành trên đường phố, xem biểu diễn đàn Koto, trưng bày các sản phẩm nghệ thuật truyền thống của địa phương…

Với người Nhật, khi những cánh hoa mơ nở rộ, đây chính là lúc mùa xuân đã cận kề. Nếu muốn thưởng ngoạn hoa mơ vào tháng 2 tới, bạn hãy lên kế hoạch sớm ngay từ hôm nay cho chuyến du lịch Ibaraki nhé. Đứng trước cánh rừng mơ lúc này chắc hẳn bạn sẽ khó kìm lòng bởi vẻ đẹp lộng lẫy của thiên đường hoa mơ phủ kín khu vườn Kairakuen. Một cảm giác mê đắm, lâng lâng khó tả.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social