Thăm cabin gỗ cổ – nơi sáng tác của Mark Twain

Trong khuôn viên trường Cao đẳng Elmira ở phía Bắc New York, có một cabin bằng gỗ nhỏ nơi Mark Twain đã sáng tác nên những tác phẩm văn học nổi tiếng.

Trong khuôn viên trường Cao đẳng Elmira ở phía Bắc New York, Mỹ, có một cabin bằng gỗ hình bát giác nhỏ nơi Mark Twain – một nhà văn khôi hài, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ – đã sáng tác nên những tác phẩm văn học nổi tiếng của Mỹ.

Trong khuôn viên trường Cao đẳng Elmira ở phía Bắc New York, có một cabin bằng gỗ hình bát giác nhỏ có bàn làm việc, lò sưởi bằng gạch và một vài vật dụng khác liên quan đến Mark Twain – một nhà văn khôi hài, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Chính trong cabin ấm cúng này, nhà văn người Mỹ nổi tiếng đã viết nên một số tác phẩm hay nhất của ông như: Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn, Hoàng tử và người tị nạn, Một chuyến đi vượt biên, Cuộc sống trên Mississippi.

Cabin gỗ cổ của Mark Twain tại trường Cao đẳng Elmira.

Cabin này ban đầu không phải được đặt tại trường cao đẳng Elmira, nó đã được đưa đến đây vào năm 1952, rất lâu sau khi Mark Twain qua đời.

Mark Twain đã dành hầu hết thời gian sáng tác của mình tại nhà của chị dâu ông, Susan Crane. Cô đã xây cho ông một cabin nhỏ để cho ông có không gian yên tĩnh để sáng tác. Cabin được xây gần nhà, trên một hẻm đá lớn nhìn ra sông Chemung và chính dòng sông này đã khơi nên nguồn cảm hứng sáng tác nơi Twain.

Đây là nơi Mark Twain đã sáng tác nên những tác phẩm văn học nổi tiếng của Mỹ.

“Nó có hình bát giác với mái che, các phía đều có cửa sổ kính rộng và nằm cô lập hoàn toàn trên cao với tầm nhìn xuống thung lũng, thành phố và những dãy núi đồi xanh xa típ tắp. Đó là một nơi trú ngụ ấm cúng, bên trong chỉ có một chiếc ghế sofa, bàn và ba hoặc bốn chiếc ghếngồi nhỏ, đây là một nơi trú ngụ vững chãi để chiêm ngưỡng những cơn bão cuốn xuống thung lũng hẻo lánh hay những tia sét đánh phía sau những ngọn đồi xa xôi và cả những cơn mưa rơi trên mái nhà – Hãy tưởng tượng về sự sang trọng của nơi đây“, Mark Twain viết trong một bức thư.

“Vào những ngày nóng nực, tôi thường mở rộng những cánh cửa, neo giữ những tâp bản thảo bằng gạch và viết lên giấy những cơn bão đang dâng lên trong tim mình. Cabin gần như nằm trên đỉnh đồi ngay trước bức tường đá nhỏ thẳng đứng. Trên đỉnh đồi có một mái đình nhỏ được lợp bằng vỏ cây và được bao phủ bởi những cây nho xanh thuộc giống cây leo Mỹ. “, Twain viết trong một bức thư khác.

Cabin của Mark Twain ngày nay là một trong những điểm du lịch văn học nổi tiếng nhất ở Mỹ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social