Thành phố Dubrovnik – viên ngọc biển Adriatic

George Bernard Shaw, nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland đoạt giải Nobel Văn học năm 1925, đã nói rằng “nếu muốn tìm kiếm thiên đường trên trần thế thì hãy đến Dubrovnik”. Với vẻ đẹp lộng lẫy của những thành lũy xây từ thế kỷ thứ 8 và những mái nhà đỏ cổ kính, Dubrovnik là điểm dừng chân của mọi du khách khi ghé thăm đất nước Croatia nhỏ bé, cái tên được tìm kiếm nhiều nhất 

George Bernard Shaw, nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland đoạt giải Nobel Văn học năm 1925, đã nói rằng “nếu muốn tìm kiếm thiên đường trên trần thế thì hãy đến Dubrovnik”. Với vẻ đẹp lộng lẫy của những thành lũy xây từ thế kỷ thứ 8 và những mái nhà đỏ cổ kính, Dubrovnik là điểm dừng chân của mọi du khách khi ghé thăm đất nước Croatia nhỏ bé, cái tên được tìm kiếm nhiều nhất .


Vào thời Trung cổ, Dubrovnik và Venice là 2 trung tâm thương mại phát triển nhất khu vực Địa Trung Hải. Do tiếp nhận nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua thương mại mà Dubrovnik đã sở hữu rất nhiều cảnh quan kiến trúc, điêu khắc tuyệt đẹp mà có thể bạn đã thấy trên các thước phim của seri ăn khách “Trò chơi vương quyền” (Game of thrones). Bạn có thể tìm thấy điều đó qua các nhà thờ, tu viện, các bức tường nổi tiếng bao quanh thành phố cổ pha trộn nhiều phong cách kiến trúc từ La Mã cho đến Maroc. Từ 1979, thành phố xinh đẹp này đã được liệt kê trong danh sách di sản thế giới UNESCO.

Mùa hè là mùa du lịch bởi có lễ hội mùa hè là lễ hội sôi động nhất trong năm của thành phố, đồng thời có nhiều du khách từ những du thuyền cập bến Croatia. Do vậy với những ai yêu thích khám phá thành phố lịch sử với những con phố cổ, kiến trúc tuyệt đẹp và vô số các thành lũy bên bờ biển thì có thể ghé qua đây vào khoảng thời gian từ cuối tháng 8 trở ra. Vào dịp này, du khách đã vãn bớt và bạn còn có dịp thưởng thức lễ hội âm nhạc kéo dài đến đầu tháng 9 tại nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước.

Những bức tường thành cổ

Thành phố  nằm giữa những bức tường thành cao khoảng 6m được xây dựng từ thế kỷ 10, và được sửa chữa vào thế kỷ 13-14, có độ dày cũng lên tới gần 6m và dài gần 2km. Bức tường thành tạo nên một hàng rào phòng thủ vô cùng kiên cố không cho các thế lực thù địch xâm nhập vào bên trong. Đi qua cổng Pile City Gate bạn sẽ bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nằm ngay bên bờ biển xanh thẳm, khu phố này là địa điểm tuyệt vời để đi bộ, ngắm nhìn các ngôi nhà ngói đỏ cổ kính. Dọc theo các con đường trong là những bức tượng người bảo hộ của thành phố – Thánh Vlaho.

Tuy ngày nay, du lịch phát triển đã khiến cho phu phố cổ của thành phố trở nên quá đông đúc và đắt đỏ theo như nhận xét của một số du khách, thì đây vẫn là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình du lịch tới Croatia.

Các pháo đài cổ

Pháo đài Minčeta và Bokar, cùng với pháo đài Lovrjenac và Revelin là một số công trình nổi bật trong khu phố này.

Minčeta (phía bắc) là được xem là pháo đài đẹp nhất thế giới, biểu tượng của Dubrovnik mà từ trên đó mà bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Pháo đài Bokar phía nam là công trình phòng thủ bờ biển, ngày nay, nơi đây là trung tâm của lễ hội mùa hè Dubrovnik.

Lovrjenac được xây dựng từ thế kỷ 11 cao 37m so với mực nước biển. Với kiến trúc độc đáo, pháo đài là điểm tham quan cho du khách và cũng là nơi tổ chức nhiều chương trình trong lễ hội mùa hè.

Có hai cây cầu di động dẫn tới một cánh cửa đi vào pháo đài. Những bức tường của pháo đài rất kiên cố, có nhiều chỗ có độ dày lên tới 12m.

Phố mua sắm Stradun

Gọi là khu phố mua sắm nhưng khu phố này có kiến trúc gotic vô cùng đẹp và không hề nhộn nhạo. Có vỉa hè thênh thang làm bằng đá vôi trắng, con phố dài 300m này được xây dựng từ thế kỷ 15.

Ngày nay, nơi đây là tụ điểm các gallery, cửa hàng, cà phê, bar, nhà hàng được du khách vô cùng yêu thích. Ngoài ra, dạo bước trên phố Stradun cũng là một dịp để bạn thưởng thức nghệ thuật đường phố vô cùng đặc sắc.

Nhà thờ lớn Dubrovnik

Nhà thờ lớn thành phố là công trình kiến trúc lịch sử quan trọng nhất của Dubrovnik được xây dựng từ thế kỷ 12. Đến thế kỷ 17, một trận động đất lớn đã phá hủy công trình này và nó được xây dựng lại khoảng 2 thập kỷ sau đó.

Nhà thờ lớn Dubrovnik mang kiến trúc Ba rốc và còn được biết đến như một kho báu trữ rất nhiều trang sức quý như 138 rương thánh tích làm bằng vàng và bạc.

Nhà thờ cũng được xem là một kho tàng nghệ thuật với tranh polyptych “Đức Mẹ thăng thiên” (Titian) và một bức tranh “Đức Mẹ ngồi ghế” của danh họa Raphael.

Đây cũng là nơi còn lưu giữ một phần cây thánh giá được cho là nơi Chúa Jê-su bị đóng đinh, cũng như một phần thân thể của thánh Blaise từ thế kỷ 13.

Quảng trường Loggia (Luza)

Nằm ở cuối phố Stradun, quảng trường là nơi có rất nhiều công trình kiến trúc công cộng và đài kỷ niệm đáng chiêm ngưỡng.

Một trong số đó là cột đá Orlando do nhà điêu khắc Antonio Ragusino tạo nên từ năm 1418, trên đó có khắc tượng một hiệp sĩ. Phía trên là một khu vực nhỏ để dành cho việc đọc các tuyên bố, phát biểu của thành phố và phần trên cùng là cột cờ.

Một công trình nữa đáng chiêm ngưỡng ở quảng trường chính là Tháp chuông thành phố xây dựng năm 1444. Quả chuông đồng nặng hơn 2 tấn được làm bởi nhà điêu khắc Ivan Rabljanin đặt trên tòa tháp cao 31m. Tượng hai người đàn ông bằng gỗ được đặt cạnh để đánh chuông, sau được thay bằng tượng đồng. Các bức tượng chuyển thành màu xanh theo thời gian và được gọi là Zelenci (Người đàn ông màu xanh).

Sau trận động đất, tháp chuông dần bị nghiêng về phía đường Stradun và hoàn toàn bị phá hủy năm 1928. Tháp chuông sau đó được xây dựng lại với kiến trúc phục hưng.

Đây cũng là nơi bạn có thể dừng chân để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc Ba rốc tiêu biểu thế kỷ 18, nhà thờ thánh Blaise. Lúc ban đầu, vào thế kỷ 14, nhà thờ được xây dựng với kiến trúc Ro-man. Sau khi bị trận động đất phá hủy vào thế kỷ 17, công trình được xây dựng lại với kiến trúc mới. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị.

Tu viện dòng Đô-mi-ních và Francis

Tu viện dòng Đô-mi-ních là một tu viện lớn được xây dựng thế kỷ 14. Sau khi bị trận động đất phá hủy, tu viện được xây dựng lại toàn bộ với mái vòm kiểu gô tích. Tu viện là nơi lưu giữ nhiều bức tranh tôn giáo giá trị từ thế kỷ 15, 16 theo trường phái Venice và nhiều di vật lịch sử khác bằng vàng và bạc.

Tu viện dòng Francis cũng là một nơi rất đáng để ghé thăm bởi bạn có thể tìm thấy ở đây những thư viện quý giá nhất của Croatia, cùng với đó là một hiệu thuốc thời trung cổ với các chum đựng thuốc trang trí kiểu cổ, các dụng cụ đo lường thuốc và các cối giã. Nhà thuốc hoạt động từ thế kỷ 14.

Cung điện Rector – Bảo tàng lịch sử văn hóa

Được thiết kế bởi Onofrio de la Cava vào năm 1435, cung điện Rector ngày nay trở thành Bảo tàng lịch sử văn hóa của thành phố. Công trình thay đổi nhiều qua các thế kỷ. Công trình tuyệt đẹp giao thoa giữa kiến trúc cuối thời kỳ Gô tích và đầu thời kỳ Phục hưng bị phá hủy bởi các vụ nổ thuốc súng, cháy và động đất.

Du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng 15.000 hiện vật từ thời Trung cổ của Cộng Hòa Ragusa được trưng bày tại bảo tàng cùng với rất nhiều bức họa của các nghệ sỹ Venice hoặc Dalmatia.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social