Thành phố Kazan và những huyền thoại nước Nga

Thành phố Kazan là thủ đô Tatarstan và thành phố lớn thứ 8 nước Nga. Kazan còn được biết đến là thành phố di sản với những công trình kiến trúc ấn tượng.

Là thủ đô chính thức thứ 3 của Nga sau Moscow và St. Peterburg, Kazan còn được biết đến là thành phố di sản với những công trình kiến trúc ấn tượng. Đây cũng là một trong 11 thành phố sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ World Cup Nga 2018.  

Nằm giữa hợp lưu hai con sông Volga và Kazanka, thành phố Kazan là nơi giao thoa giữa văn hóa Hồi giáo và Cơ đốc giáo trong nhiều thế kỷ. Không chỉ có các bảo tàng, công trình văn hóa lộng lẫy, Kazan còn được du khách yêu mến bởi sự thịnh vượng, sạch sẽ, an toàn, thân thiện và nhiều điểm thăm thú cũng như giải trí.

Nhà thờ Hồi giáo Kul Sharif

Kiến trúc tráng lệ của thành phố Kazan được góp một phần to lớn bởi pháo đài Kazan Kremlin. Đây cũng là nơi tọa lạc nhà thờ Hồi giáo Kul Sharif nguy nga, công trình tôn giáo chính của Tatarstan. Nhà thờ được tái thiết năm 1996 trên nền của Kazan Khanate – nhà thờ Hồi Giáo huyền thoại đã bị tàn phá trong cuộc chinh phạt của Sa Hoàng năm 1552. 24/6/2005, nhà thờ bắt đầu mở cửa nhân dịp 1000 năm lịch sử của thành phố Kazan.

Bên trong nhà thờ có thể chứa 1.500 người. Còn quảng trường phía bên ngoài có sức chứa lên tới hơn 10.000 người.

Nhà thờ Hồi giáo Kul Sharif mang kiến trúc mái vòm xanh nhiều tầng vô cùng lộng lẫy với các cửa sổ lớn mở ra mọi phía. Bốn tháp đặc trưng trong kiến trúc Hồi Giáo có độ cao lên tới 58m tạo nên vẻ kỳ vĩ của công trình.

Ngôi đền của mọi tôn giáo 

Thuộc quận nhỏ Staroye Arakchino của thành phố Kazan, ngôi đền là một quần thể kiến trúc lạ lùng khiến ai chiêm ngưỡng cũng phải kinh ngạc. Được khởi công năm 2002 bởi  Ildar Khanov – một nghệ sỹ và nhà từ thiện địa phương, đây là nơi cư trú của ông và một trung tâm văn hóa độc đáo. Khanov là một nghệ sỹ có nhiều nỗ lực trong việc giúp đỡ nạn nhân của chứng nghiện rượu, ma túy và nhiều chứng bệnh khác. Ông xây dựng ngôi đền với 16 mái vòm, tượng trưng cho 16 tôn giáo trong số đó có cả những tôn giáo trong quá khứ nay không còn được thực hành. Theo quan điểm của ông, mọi tôn giáo đều bình đẳng.

Không có các nghi lễ tôn giáo được tiến hành trong ngôi đền đặc biệt này. Đây là nơi Khanov cùng các trợ lý của ông thực hiện việc chữa trị tinh thần cho những người cần giúp đỡ.

Các bệnh nhân của Khanov cũng giúp ông trong quá trình xây dựng bằng cách tham gia trực tiếp hoặc tài trợ. Ông đã qua đời năm 2013 trước khi công trình kỳ lạ như chính con người mình được hoàn thiện. Đền nằm cách trung tâm Kazan 9km, gần bên sông Volga.

Tượng rồng  Zilant – biểu tượng của thành phố Kazan

Núi Zilant được coi là ngọn núi huyền thoại của thành phố Kazan. Tương truyền, vùng đất được bảo hộ bởi một con rồng, vua của mọi loài bò sát. Con rồng Zilant được người dân tôn thờ, mang châu báu tới dâng để mong được bảo vệ khỏi sự tấn công của rắn và các loài bò sát.

Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Zilant, song vẻ ngoài kỳ lạ, dũng mãnh của con rồng Zilant như biểu tượng về sự bảo hộ, bình an của vùng đất này. Con rồng được đúc tượng có đôi cánh như của loài dơi, thân uốn như rắn, chân có vuốt sắc và đầu đội vương miện. Tượng rồng nằm trên đường Baumana, thành phố Kazan.

Tháp nghiêng Sjujumbike

Tháp nghiêng huyền thọai được đặt tên theo vị nữ anh hùng người Tatar. Tòa tháp được xây dựng từ bao giờ cũng không còn ghi chép rõ ràng. Người ta đoán rằng nó được xây dựng vào khoảng 1552.

Truyền thuyết nổi tiếng nhất có liên quan tới tháp nghiêng Sjujumbike kể rằng sa hoàng Ivan Groznui đã say mê vẻ đẹp của Sjujumbike, nữ hoàng của Hãn quốc Kazan. Tuy nhiên, người đẹp Soyembike đã khước từ lời cầu hôn khiến Ivan nổi giận đe dọa xóa sổ Kazan. Để cứu các thần dân vô tội, Soyembike đành chấp thuận hôn lễ nhưng yêu cầu quà cưới là một tòa tháp.

Tòa tháp được xây dựng chỉ trong bảy ngày. Trong lễ cưới, Soyembike leo lên đỉnh tháp để ngắm nhìn Kazan lần cuối. Trước vẻ đẹp diễm lệ nơi đây, nữ hoàng nhận ra mình không thể rời xa nơi này và bà đã bật khóc rồi lao mình xuống đất. Tuy vậy, truyền thuyết này không có cơ sở vì theo sử sách ghi lại thì nữ hoàng bị giam ở Moscow sau là Kasimov trước khi qua đời.

Tòa tháp gồm 7 tầng, cao 58m, và nghiêng 1,98°. Trên đỉnh của nó, vào thế kỷ 18 là tượng đại bàng hai đầu biểu tượng của Đế quốc Nga, sau được thay bằng biểu tượng sao vàng của Soviet và hiện giờ là biểu tượng trăng lưỡi liềm của Hồi giáo.

Tòa nhà Bộ nông nghiệp

Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Leonid Gornik và được hoàn thành trong 2 năm. Kiến trúc công trình khá ấn tượng mang hình vòng cung ở giữa là một mái vòm. Đặc biệt nhất là bên dưới mái vòm được nâng đỡ bởi một cây được đúc bằng tượng đồng, mà theo như đơn vị thiết kế tòa nhà, đó là biểu tượng của hoa màu và vinh danh sức lao động của người nông dân.

Tòa nhà cũng được trang trí với hình ảnh con báo tuyết có cánh – biểu tượng cho sự thống nhất của cộng hòa Tatarstan.

Vào buổi tối, tòa nhà vô cùng lộng lẫy với ánh sáng trắng. Riêng phần mái vòm và cây đồng bên dưới được thắp bởi ánh sáng màu xanh lá.

Các máy chiếu sáng được đặt cạnh mái vòm chiếu ánh sáng hắt lên trời khiến cho mái vòm vào buổi tối trông giống như một chiếc vương miện lung linh.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social