Trải nghiệm lạ đi trên cầu nhựa dẻo nối giữa hai hòn đảo tại Ý

220.000 khối nhựa dẻo được lắp đặt với mật độ cao tạo thành một lối đi dài 3km nối hai hòn đảo nhỏ vào bờ, trên hồ Iseo, vùng Lombardy, cách Milan 100km. Dự án được tiến hành từ tháng 11 năm ngoái và đang được giám sát bởi nghệ sĩ 80 tuổi gốc Bulgaria Christo Vladimirov Yavachev.

220.000 khối nhựa dẻo được lắp đặt với mật độ cao tạo thành một lối đi dài 3km nối hai hòn đảo nhỏ vào bờ, trên hồ Iseo, vùng Lombardy, cách Milan 100km. Dự án được tiến hành từ tháng 11 năm ngoái và đang được giám sát bởi nghệ sĩ 80 tuổi gốc Bulgaria Christo Vladimirov Yavachev.

Toàn bộ lối đi trắng toát này sẽ được phủ một lớp vải vàng lung linh khi nó mở cửa cho du khách từ ngày 18/6 đến 3/7, trong khoảng thời gian đó, dự đoán sẽ có khoảng nửa triệu du khách đặt chân lên cây cầu nổi này, mà theo các nghệ sĩ mô tả thì trải nghiệm đó không khác gì đi bộ trên lưng một chú cá voi.

Hồ Iseo, còn được gọi là Sebino, là một viên ngọc nhỏ của lãnh thổ Ý bao quanh bởi các dãy núi tuyệt đẹp và thung lũng của các tỉnh Brescia và Bergamo.

Hình thành bởi dòng sông Oglio, hồ trải rộng trên diện tích nước 65km2, có các hòn đảo nhỏ như San Paolo và Loreto. Đảo Monte nằm ngay giữa hồ là hòn đảo nước ngọt có người sinh sống lớn nhất châu Âu.

Đường đi bộ bắt đầu từ Sulzano, mở rộng đến Monte Isola, và sau đó tiếp tục đến đảo San Paolo và bao quanh toàn bộ hòn đảo nhỏ xíu này. Để thực hiện công trình này, một nhóm vận động viên và thợ lặn từ Bulgaria được huy động đến để neo các khối nhựa vào các tấm bê tông đặt dưới lòng sông. Vải màu vàng dùng để phủ lên bề mặt của cây cầu nổi này được đặt may đặc biệt từ các thợ may Đức. Và 150 tình nguyện viên trong đó có các nhân viên cứu hộ sẽ được bố trí đứng tại các trụ cầu và tàu thuyền hai bên lối đi để đảm bảo an toàn. Dự án trị giá 16,8 triệu USD.

Ý tưởng về một chiếc cầu nổi đã xuất hiện từ những năm 1970, khi Christo và bà Jeanne-Claude người bạn đời của ông lên kế hoạch cho cây cầu nổi 2km trên đồng bằng của sông Rio de la Plata ở Argentina. Họ đề xuất kế hoạch tương tự cho Vịnh Tokyo, nhưng đã bị từ chối cấp giấy phép.

Jeanne-Claude đã qua đời vào năm 2009, nhưng Christo tiếp tục theo đuổi giấc mơ của họ. Trong năm 2014, ông đã chọn Hồ Iseo nơi có vùng nước êm đềm và bờ biển dựa vào chân núi Alpine hùng vĩ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social