Trẻ em vùng biên rực rỡ sắc màu trong ngày hội xuân

Ngày hội xuân, trẻ em vùng cao biên giới Đông - Tây Bắc lại xúng xính quần áo với nhiều sắc màu rực rỡ đi chơi xuân cùng gia đình.

Ngày xuân, trẻ em vùng cao biên giới Đông – Tây Bắc lại xúng xính quần áo với nhiều sắc màu rực rỡ đi chơi xuân cùng gia đình.

Mốc biên giới 465 giữa Việt Nam và Trung Quốc ở xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang lại là nơi đồng bào của 2 nước cùng tụ hội du xuân.

Những cô bé người Mông được cha mẹ cho mặc đồ thật đẹp, rực rỡ sắc màu để đi du xuân.

Các em nhỏ tập trung thành từng nhóm trên các đỉnh đồi cao để ngắm cảnh trước khi tập trung về khu lễ hội.

Chiếc nón hết sức cầu kỳ của một cô bé Mông ở Xín Cái, Mèo Vạc.

Em bé Mông trong vòng tay mẹ chụp ảnh bên cột mốc biên giới 465.

Đôi bạn gái ngồi tâm sự trên sườn núi ở xã Thượng Phùng.

Một cậu bé hào hứng đốt pháo. Ở vùng biên thường người dân 2 nước sẽ qua lại nhau để cùng du xuân. Vậy nên nhiều người Việt qua phần đất Trung Quốc để đốt pháo do không bị cấm.

Cậu bé bịt tai nghe pháo nổ đầy vẻ thích thú.

Bé Xu người Mông ở Thượng Phùng cho biết em rất thích ngày xuân để em có thể vui chơi thoải mái với nhiều trò chơi như đổ xúc xắc, ném lon…

Những em bé Mông ngồi chơi quanh mốc giới 450. Ngày xuân người dân vùng biên sẽ chạy chơi lần lượt các chợ mốc giới, đây cũng là nét văn hóa đặc biệt nơi biên giới.

Một gia đình du xuân.

Cô gái người Lô Lô được chị vấn khăn trước khi du xuân. Em cho biết trang phục này phải thêu tay nhiều tháng mới xong, chỉ mặc trong những dịp lễ hội lớn.

Cô bé thích thú đi chơi ở Phố Cáo, Đồng Văn.

Người Mông du xuân thường có những trò chơi như ném còn, kéo co, thổi khèn…

Hai cô bé xinh xắn tạo dáng khi nhìn thấy ống kính máy ảnh.

Đây cũng là dịp các em được mặc đồ đẹp vui đùa cùng nhau.

Hai em bé song sinh dễ thương ở Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang.

Cậu bé Mông kháu khỉnh được bà địu đi chơi tròn xoe mắt nhìn.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social