Tuyền Lâm, nam thiên đệ nhất hồ

Nếu ai đã một lần đến với hồ Tuyền Lâm có lẽ không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp kiều diễm và quyến rủ của nó. Đây được xem là hồ nước đẹp nhất của cả vùng trời phía nam, cũng là điểm đến của bao lữ khách yêu thiên nhiên và núi rừng Đà Lạt.


Để đến được hồ Tuyền Lâm, có hai cách di chuyển. Thứ nhất bạn bắt xe buýt hoặc thuê xe máy chạy thẳng đường Triệu Việt Vương, hoặc ngay giữa đèo Prenn ở ngã ba tượng phật chạy thẳng vào là đến. Cách thứ hai nhẹ nhàng đơn giản hơn là bạn mua vé cáp treo khứ hồi đến Thiền viện Trúc Lâm rồi đi bộ xuống hồ Tuyền Lâm.


Vào tháng 11 trên đường đến hồ Tuyền lâm là những bụi hoa Quỳ nỡ vàng rực đung đưa trong gió như chào đón bao lữ khách đến với Đà Lạt mộng mơ. Hồ tọa lạc tại thung lũng giữa những rừng thông bạc ngàn. Khi xưa nơi đây vốn dĩ là một con suối nhỏ, đến năm 1982 một con đập được xây dựng bắt ngan, hồ nước lớn hình thành với tên gọi là hồ Quang Trung. Đến năm 1993 khi Thiền viện Trúc Lâm được xây dựng thì hồ được đổi tên thành hồ Tuyền Lâm như một sự liên hệ với ngôi thiền viện nỗi tiếng ở trên đồi.

Hiện nay, hồ Tuyền Lâm là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh, bên kia bờ hồ là những resort cao cấp được xây dựng xen giữa những đồi thông bạc ngàn.


 Nếu đến hồ Tuyền Lâm khi trời chưa tắt nắng, khi ánh hoàng hôn chuẩn bị khuất sau lưng những rặng núi xa. Lúc đó nhìn mặt hồ thật mát dịu, cảnh vật thanh bình thoáng chút tâm trạng. Đây cũng là lúc những hồi chuông ngân vang không ngớt xuyên qua những tán lá thông của thiền viện Trúc Lâm, nằm trên đỉnh núi Phụng Hoàng cách đó không xa.


Ở đây, để cảm nhận được hết vẻ đẹp của hồ Tuyền Lâm không còn gì hay bằng việc thuê một chiếc thuyền và du ngoạn đến dã ngoại Đá Tiên, Nam Qua hay Đường hầm Điêu Khắc...Đến những nơi này, bạn có thể tham quan hoặc thuê một chú voi đi vòng bờ hồ để khám phá, ngắm nhìn những đồi thông bạc ngàn soi bóng xuống mặt hồ. Ngoài ra nếu bạn đã chuẩn bị sẳn cho mình một chiếc cần câu và mồi, thì ngồi bên hồ vừa ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, vừa câu cá thì còn gì tuyệt hơn ?


Hồ Tuyền Lâm không chỉ có thế, nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ với chuyến leo núi voi với con đường đi xuyên những tán rừng thông bạc ngàn. Điểm xuất phát cho chuyến chinh phục đỉnh cao nhất Pinhatt này có thể trước cổng khu resort Sacom hoặc ngay khu du lịch Đá Tiên. Men theo con đường đất đỏ đầy sỏi đá, sau khoảng 1 giờ cuốc bộ bạn sẽ đến với đỉnh núi đẹp nhất Đà Lạt. Tại đây bạn có thể phóng tầm mắt đến những nơi xa xăm như núi Langbiang, thành phố Đà Lạt và toàn cảnh hồ Tuyền Lâm.


Và về đêm, tại khu du lịch núi Voi cách hồ Tuyền Lâm không xa, ở đây có nhiều hoạt động giải trí mang đậm bản sắc “núi rừng”. Bạn có thể xem trình diễn văn nghệ của đồng bào dân tộc K’ho bản địa và uống rượu cần cay ngọt đến tận mũi, ném thịt nướng thơm lừng cùng họ trong ánh lửa bập bùng. Thật thú vị khi được chiêm ngưỡng những điệu múa của các trai làng, sơn nữ K’Ho. Họ dẻo mềm tay múa, nhịp nhàng chân bước theo tiếng cồng, chiêng qua các điệu múa mang đậm chất sử thi đặc trưng. Những điệu múa tái sinh lại các lễ hội qua những tiết mục được sân khấu hóa như lễ hội mùa Xuân, lễ hội buôn làng, lễ hội đâm trâu… Không chỉ riêng những người lữ khách phương xa, mà đối với bất kì ai trải qua một “đêm thiêng” ở đây đều khó có thể quên những tình cảm chân thành và sự mến khách của họ dành cho du khách đến đây.

Ngoài những hoạt động dân dã mang tính trải nghiệm ra, quanh khu vực hồ Tuyền Lâm còn có các khu du lịch, resort cao cấp khác như sân golf Sacom, resort Eden, Sacom, làng Bình An, resort Teracotta...mang đậm dấu ấn Đà Lạt và hòa mình với ngàn thông xanh ngắt một màu nơi đây.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social