Về miền Tây mùa trái cây vào hạ

Thay cho cái nắng gay gắt của mùa hè, du khách sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong khung cảnh xanh mát của miệt vườn miền Tây Nam bộ.

Thay cho cái nắng gay gắt của mùa hè, du khách sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong khung cảnh xanh mát của miệt vườn miền Tây Nam bộ.

Mùa hè là thời điểm các vườn cây ăn trái ở miền Tây vào mùa. Những cành chôm chôm chín đỏ rực, dâu da vàng ươm hay nhãn, măng cụt trĩu quả như lời mời gọi hấp dẫn. Bước chân vào các vườn cây trái um tùm ở các cù lao, dưới những tán lá che nghiêng, cảm giác được đón nhận làn gió mát từ dòng sông Tiền, sông Hậu thổi về thật tuyệt vời.

Giữa không gian đậm đà miền sông nước, còn gì thích thú hơn khi được tự tay hái quả trên cành và tận hưởng vị ngọt ngon tại chỗ, thưởng thức mấy câu đờn ca tài tử ngọt ngào, da diết của các “nghệ sĩ” miệt vườn; hay đơn giản chỉ là nằm thư giãn trên chiếc võng đu đưa được mắc trong vườn theo đúng “chất” Nam bộ. Vào thăm vườn trái cây, bạn còn có thể mang về làm quà những loại quả ngọt đặc trưng của xứ miệt vườn.

Nếu không ghé vườn trái cây, bạn có thể chọn cách đi tham quan chợ nổi. Lênh đênh trên sông, nhìn ghe thuyền xuôi ngược hoặc neo đậu lững lờ là biết ngay đang rộ mùa trái cây gì. Bạn tha hồ ngắm cảnh chợ rồi quay ghe vòng lại chọn nơi để mua mà không sợ hết. Giá các loại thực phẩm và dịch vụ ở đây cũng vô cùng “bình dân” và luôn khuyến mãi kèm theo nụ cười hào sảng, chân chất của những chủ hàng vui tính, hiếu khách.

Một chuyến du lịch “đổi gió” về vùng quê xanh mát bạt ngàn cây trái để tái tạo năng lượng hẳn sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc thú vị, ý nghĩa trong mùa hè này.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social