Vì sao bạn tuyệt đối không nên đi Maldives?

Mới đây những chia sẻ của facebooker Đinh Hằng về chuyến đi Maldives của cô đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng động mạng. Với tựa đề “Vì sao bạn tuyệt đối không nên đi Maldives?”, Đinh Hằng đã đưa ra những lý do khá hài hước nhưng cũng chính là cảm nhận chân thành của cô về quốc đảo xinh đẹp này.

Mới đây những chia sẻ của facebooker Đinh Hằng về chuyến đi Maldives của cô đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng động mạng. Với tựa đề “Vì sao bạn tuyệt đối không nên đi Maldives?”, Đinh Hằng đã đưa ra những lý do khá hài hước nhưng cũng chính là cảm nhận chân thành của cô về quốc đảo xinh đẹp này.

1. Dễ bị “rụng tim” vì biển quá đẹp

Maldives là điển hình của một vùng biển nhiệt đới hoàn hảo mà bạn vẫn thường thấy trên những tấm postcard. Nước biển xanh màu ngọc bích, trong vắt như pha lê bên dưới bầu trời màu thiên thanh trải ra bất tận, dưới chân bạn là cát trắng mịn như mây trời và trên cao là nắng vàng ấm áp quanh năm. Bởi vậy đừng đi Maldives nếu bạn dễ bị xúc động vì cảnh biển ở đây có thể làm bạn “rụng tim”.

2. Dễ bị “cạn túi” vì dịch vụ xuất sắc

Là đất nước du lịch, Maldives có những resort nằm trong top của thế giới, do đó dịch vụ cũng rất đẳng cấp và đắt đỏ. Đặc biệt, vào mùa thấp điểm, các resort thường tung ra rất nhiều khuyến mại cho các gói dịch vụ khiến bạn bị “dụ dỗ” chi mãi không ngừng cho đến khi cạn túi.

Các gói dịch vụ ở đây thường chia thành: half-board (ở, ăn sáng và ăn tối), full-board (ở, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối) hay all-inclusive (ở, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và thêm rất nhiều dịch vụ hấp dẫn khác).

3. Dễ bị “sốc” khi lặn biển

Khi đi lặn biển với bình dưỡng khí (scuba diving) ở Maldives hãy chuẩn bị tinh thần vì rất dễ bị sốc khi vây quanh bạn là hàng trăm đàn cá như giao lộ thành phố giờ tan tầm. Nhiệt độ biển ấm (dao động trong khoảng 30 độ C) nên bạn có thể thoả thích lặn ngụp dưới đáy đại dương.

Nếu bạn không thích lặn biển với bình dưỡng khí (scuba diving) thì vẫn có thể lặn ngắm san hô qua ống thở (snorkeling) ngay gần bãi cát.

4. Dễ bị “choáng” khi đi thủy phi cơ

Cảm giác ngồi trong chiếc thuỷ phi cơ từ lúc cất cánh khỏi mặt nước xanh lục bảo đến khi lơ lửng trên bầu trời thiên thanh thực sự là trải nghiệm tuyệt vời và khó quên. Từ cửa sổ nho nhỏ của thuỷ phi cơ, bạn dễ bị choáng ngợp khi phóng tầm mắt xuống biển Maldives bên dưới, nơi những hòn đảo nằm trải dài trên các bãi cạn san hô trồi lên khỏi mặt nước.

5. Mất hàng giờ để chọn chuyến bay giá rẻ

Từ Bangkok, Malaysia hay Singagore, quá dễ dàng để đón một chuyến bay đến Male, Maldives. Các hãng hàng không như Tiger Air, AirAsia, Sri Lankan, Singapore Airlines, Bangkok Airways… có những đợt khuyến mại mà giá vé khứ hồi chỉ chưa đến 300USD, đảm bảo bạn sẽ ngồi hàng giờ để chọn ra chiếc vé… rẻ nhất.

Đặc biệt, Maldives còn có chính sách miễn visa cho khách du lịch Việt Nam.

6. Tủi thân đến chết vì cô đơn

Maldives dường như là thiên đường dành cho các cặp đôi. Ở sân bay, hải quan sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy bạn đến Maldives một mình. Và khi đến Maldives, mọi người cũng sẽ nhìn bạn cực lạ lẫm nếu thấy bạn lang thang một mình. Vì vậy, hãy đi cùng người bạn yêu, gia đình, bạn bè đến đây nếu không muốn tủi thân cực độ trước khung cảnh lãng mạn và yên bình của Maldives.

7. Cảm giác bị bỏ rơi giữa hoang đảo

Ở Maldives có hơn 1.200 hòn đảo. Mỗi đảo hầu như chỉ có một resort, các bunglalow hay villa đều được thiết kế để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Do đó, dù chọn resort lớn hay nhỏ, bạn cũng sẽ dễ bị rơi vào cảm giác “cô lập” giữa thiên nhiên yên bình và thỉnh thoảng tự hỏi “mọi người đi đâu hết rồi?”.

8. Dễ bị ám ảnh suốt đời và phải quay trở lại

Đã không đến Maldives thì thôi, đến rồi thì hoặc là không muốn quay về, hoặc là quay về trong tiếc nuối, nhớ nhung mãi về một chốn thiên đường có thật.

Vì vậy, tốt nhất là bạn tuyệt đối đừng đến Maldives, nếu không muốn sẽ phải cố tìm cách quay lại đây thêm vài lần nữa.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social