“Vùng đất nghìn ngọn đồi” -  Rwanda

Rwanda thường được nhắc đến với nạn diệt chủng thảm khốc năm 1994 nhưng ít ai biết rằng, đất nước xinh đẹp này đã bỏ lại lịch sử đau thương đó lại phía sau. Ngày nay, “Vùng đất nghìn ngọn đồi” là điểm đến được du khách yêu thích ở Châu Phi.

Rwanda thường được nhắc đến với nạn diệt chủng thảm khốc năm 1994 nhưng ít ai biết rằng, đất nước xinh đẹp này đã bỏ lại lịch sử đau thương đó lại phía sau. Ngày nay, “Vùng đất nghìn ngọn đồi” là điểm đến được du khách yêu thích ở Châu Phi.

Robert Schrader – chàng trai đã bỏ lại cuộc sống công sở ổn định phía sau lưng năm 2009 để lên đường tìm kiếm cảm hứng từ những chuyến đi và anh đã chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của Rwanda.
Mặc dù lần đầu đến đây, anh đã thất vọng tràn trề, song sau lần quay trở lại, vẻ xanh mướt, hoang dã và thân thiện của đất nước Châu Phi này đã hớp hồn anh. Trong ảnh là vùng Musanze – nơi nằm dưới bóng những ngọn núi lửa chia cắt ba quốc gia Rwanda, Uganda và Congo.
Nghỉ chân tại nhà khách Red Rocks, vị du khách trẻ vô cùng kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh lẫn sự thân thiện, hiếu khách của dân địa phương. Trong ảnh, Robert đang được một người dân đia phương dạy cách đan rổ.
Ngoài ra, anh còn có cơ hội trò chuyện với người bản xứ từ các nghệ nhân đến sinh viên, ngư dân, người tuốt ngô, người bán mía, những người uống bia chuối địa phương.
Robert cho hay, do quá say mê với vùng đất phương bắc này mà gần như anh đã phá vỡ những lịch trình đã sắp đặt trước.
Theo lời chàng thanh niên phương Tây, Rwanda là một quốc gia cực đắt đỏ cho du khách, mỗi ngày phải tiêu 300 – 400USD cho một cuộc sống bình dân từ nơi ở tới đồ ăn và đi lại bằng xe hơi cá nhân khi mà xe bus không tiện lợi cho lắm.
Đời sống hoang dã được bảo tồn nghiêm ngặt ở đây, do đó không thể không dành thời gian để thăm thú các vườn quốc gia. Rất may mắn là chi phí tham quan đã được miễn giảm khá nhiều cho nhiếp ảnh gia.
Tại Vườn quốc gia Vocalnoes, Robert đã được thấy sự phong phú của loài gorilla núi ở đây.
Anh cũng thấy khỉ vàng. Và anh đang cảm thấy nếu không tiếp xúc với nhiều người dân và nếu chuyến đi cứ theo như đúng kế hoạch thì anh sẽ không thể khám phá được điều gì ở Rwanda giống như chuyến đi đáng thất vọng lần trước.
“Red Rocks” đã giúp cân bằng lại cảm xúc của Robert, lấy lại trong anh sự đam mê và gần gũi, giúp anh chạm tới phần nào linh hồn của vùng đất này.
Những chiếc rá nhỏ xíu nhiều màu là một trong những sản vật địa phương được du khách yêu thích.
Và du khách có thể mua những khúc mía chẻ vội trên đường để làm quà vặt.
Và Robert cho rằng phần còn lại của chuyến đi ở Musanze thực sự đã khiến anh thay đổi cảm nhận về Rwanda.
Sự thân thiện, ngọt ngào của người dân Rwanda đã cuốn hút trái tim anh. Và Robert lo sợ rằng nếu ở lâu hơn vài ngày thì có lẽ anh không thể rời bước.
Robert đã quyết định rời khỏi trước kế hoạch 1 tuần, mặc dù còn vô cùng quyến luyến.
Khi rời bước khỏi đất nước bí ẩn của hàng nghìn ngọn đồi này, điều mà người ta nên nói không phải là “tạm biệt” mà là “murakoze cyane” tức là “Cảm ơn bạn rất nhiều”.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social