10 điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới Kon Tum

Vùng đất nắng gió Kon Tum không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn nhiều điểm đến mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa.

Vùng đất nắng gió Kon Tum không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn nhiều điểm đến mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa. Cùng điểm danh 10 điểm đến nổi tiếng nhất tại đây.

Ngã Ba Đông Dương

Ngã ba Đông Dương huyền thoại là điểm tiếp giáp giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Đây là nơi mà dân phượt vẫn truyền tai nhau về câu chuyện một con gà gáy, cả 3 nước cùng nghe.

Để có thể tới được ngã ba Đông Dương, du khách sẽ phải vượt qua một hành trình khá khó khăn với những con đường ngoằn ngoèo, quanh co dưới cái nắng gay gắt, chói chang của Tây Nguyên. “Khoái” nhất vẫn là vượt bằng xe máy, cảm giác được tự do tự tại, tự mình khám phá ra nhiều điều ở miền đất Tây Nguyên nắng gió này.

Trải qua đoạn đường dài khó khăn, mọi mệt nhọc sẽ tan biến hết khi bạn chạm tay được vào cột mốc biên giới, ngắm nhìn không gian đồi núi trập trùng hùng vị tại Ngã ba Đông Dương này. Cột mốc làm bằng đá hoa cương, cao 2m, nặng gần 900kg, được đặt trên độ cao 1.086m là một trong hai cột mốc biên giới ghi danh ba quốc gia Lào – Việt Nam – Campuchia. Cột mốc hình tam giác, mỗi mặt quay về phần lãnh thổ của quốc gia đó với hình quốc huy trang trọng.

Khu du lịch sinh thái Măng Đen

Từ thành phố Kon Tum xuôi theo đường 24 về phía Đông khoảng 50km, du khách sẽ đặt chân đến khu du lịch sinh thái Măng Đen nằm trên địa phận huyện Kon Plong. Với khí hậu mát mẻ quanh năm cùng với nhiều suối đá, hồ thác cùng các cảnh quan hấp dẫn, nơi đây được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai của Việt Nam.

Nơi đây có nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú, rừng nguyên sinh chiếm hơn 80% diện tích rừng tự nhiên; là nơi lưu giữ nhiều loài động thực vật có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như: thông đỏ, pơ mu, trầm gió… cùng các loại dược liệu quý như: hồng đẳng sâm, ngũ vị tử, cốt toái bổ, lá kim cương, mật ong rừng; ngoài ra, còn có khoảng 4.000ha rừng thông là nơi lý tưởng để bạn cắm trại, picnic.

Nhà thờ Gỗ

Nằm lọt thỏm giữa rừng xanh cao nguyên bạt ngàn, ngôi nhà thờ gỗ với tuổi đời hàng thế kỷ luôn là niềm tự hào của người dân vùng Kon Tum. Nhà thờ được làm hoàn toàn bằng một loại gỗ đặc trưng nơi đây với tên gọi là gỗ cà chít, còn các bức tường, vách được làm bằng đất trộn rơm, không dùng bê tông cốt thép kể cả vôi vữa để sơn trét. Công trình này được thiết kế theo kiến trúc Roman, kết hợp hài hòa với kiểu nhà sàn của người Ba Na nên vẫn mang đậm sắc thái tín ngưỡng, văn hóa của những người dân Tây Nguyên qua từng điểm nhấn trên chất liệu cũng như những đường nét họa tiết trang trí.

Thời điểm lý tưởng nhất để thăm Nhà thờ Gỗ là vào mùa hoa đậu nở, trên đường tới nhà thờ bạn sẽ gặp sắc hồng, sắc trắng của những con đường hoa làm lộng lẫy thêm vẻ đẹp của Kon Tum.

Cầu treo Kon Klor

Nhắc đến các điểm tham quan nổi tiếng của du lịch Kon Tum, cầu treo Kon Klor – cây cầu nối liền hai bờ sông Đăk Bla huyền thoại cũng là một địa điểm không thể thiếu. Cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Bao quanh Kon Klor là những ngọn núi được bao phủ bởi những nương dâu xanh rì.

Từ trên cây cầu này, phóng tầm mắt ngắm nhìn không gian làng mạc, đồng lúa, ruộng ngô, bãi mía xung quanh cùng với dòng sông mải miết chảy ngay dưới chân cầu, du khách sẽ cảm thấy tâm hồn mình như thoáng đạt hơn.

Du khách tới đây còn có thể ghé thăm làng dân tộc Bah Nar – Kon Klor, cùng uống với họ can rượu cần rồi lên đường vượt dòng sông qua cầu treo để đến một vùng đất phù sa trù phú. Đó là những vườn chuối, vườn cà phê và các loại cây ăn quả. Vượt con đường quanh co khoảng 6km sẽ đến làng Kon K’tu, một làng dân tộc Bah Nar còn giữ nguyên được những nét sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên hoang sơ.

Sông Đắk Bla

Sông Đắk Bla trong lòng người dân Kon Tum là dòng sông mang tính biểu tượng. Dòng sông không chỉ là nguồn cung cấp nước và phù sa trù phú cho công tác sản xuất nông nghiệp của người dân mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn đông đảo du khách gần xa tìm đến khi du lịch Kon Tum.

Đến phố núi Kon Tum, bạn sẽ ngỡ ngàng với hình ảnh dòng sông Đắk Bla như một dải lụa mềm uốn lượn điệu đà ôm gọn thành phố Kon Tum bé nhỏ, và sẽ thật ấn tượng khi nhìn thấy giữa vùng sông nước Đắk Bla bao la rộng lớn, những chiếc thuyền độc mộc như những chiếc lá rừng lững lờ trôi trên sông.

Núi Ngọc Linh

Được ví như là mái nhà của miền Nam, dãy núi Ngọc Linh là khối núi cao nhất miền Nam Việt Nam, nằm trên dải Trường Sơn, là một phần của Trường Sơn Nam. Dãy núi Ngọc Linh nằm ở độ cao khoảng 300m – 2.600m. Vì thế, hệ núi này chứa đựng rất nhiều hình thái đa dạng đặc trưng của khí hậu vùng nhiệt đới.

Đặc biệt, trong dãy Ngọc Linh có loài nhân sâm nổi tiếng Việt Nam mang tên sâm Ngọc Linh mọc tập trung ở các huyện miền núi Ngọc Linh thuộc Kon Tum và Quảng Nam ở độ cao 1.500m đến 2.100m.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray nằm trên địa phận hai huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy, cách thành phố Kon Tum khoảng 30km về phía tây. Khu vực này được hình thành trên cơ sở Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray với diện tích trên 56.000ha. Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có tính đa dạng sinh học cao nhất trong hệ thống các vườn quốc gia trên cả nước và là vườn quốc gia duy nhất của Việt Nam tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia.

Đến với Chư Mom Ray, bạn không những có dịp được khám phá nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tham quan một số địa danh du lịch hấp dẫn như: đường Trường Sơn, địa danh H 67 – căn cứ địa của bộ đội Tây Nguyên anh dũng với đồi Sạc Ly, sân bay Phượng Hoàng, cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thuỷ điện Yaly… mà còn có dịp được tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số (Rờ Mâm, K’Dong, Gia Rai, H’Lăng và đặc biệt là Bơ Râu) nơi đây.

Nhà rông Kon Klor

Nhà rông Kon Klor – Nhà rông lớn nhất Tây Nguyên tọa lạc tại một vị trí rất đẹp với con đường Trần Hưng Đạo rộng thênh thang và thẳng tắp ngay trước mặt. Phía bên phải nhà rông là cây cầu treo xinh đẹp cùng những ruộng mía xanh ngút ngàn xung quanh.

Nhà rông Kon Klor được xây dựng theo kiểu truyền thống với chất liệu hoàn tằng bằng gỗ, tre, nứa, tranh, lá và có những họa tiết, hoa văn trang trí rất công phu. Các nghệ nhân và người dân làng Kon Klor đã phối hợp vô cùng ăn ý để gìn giữ những nét đặc trưng của mình trên nhà rông. Với mái nhà cao vút, nhà rông Kon Klor sừng sững, vững chãi được coi là điểm tựa cho hồn làng, cũng là niềm tự hào của các nghệ nhân và người dân Ba Na.

Ngục Kon Tum

Ngục Kon Tum là một di tích lịch sử nằm ở cuối con đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng, Tp. Kon Tum. Với mục đích giam giữ các chiến sĩ cách mạng của ta, thực dân Pháp đã tiến hành khởi công xây dựng nhà ngục Kon Tum vào năm 1905 và tới năm 1917 mới hoàn thành.

Khi đến đây, du khách sẽ được tham quan một quần thể gồm nhà truyền thống, nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp cùng tượng đài bất khuất và 2 ngôi mộ tập thể nằm bên bờ sông Đắk Bla lộng gió. Khu di tích ngục Kon Tum đã trở thành địa điểm viếng thăm quen thuộc của nhiều đoàn khách cả trong nước và quốc tế mỗi khi ghé thăm thành phố Kon Tum.

Chùa Bác Ái

Chùa Bác Ái được khởi công xây dựng vào năm 1932, trên một ngọn đồi mà trước đây vốn là rừng già hoang vu. Khi đó, chùa được xây dựng chủ yếu bằng mè tre, mầm trỉ với vách đất cùng mái lợp ngói vảy.

Vào năm 1933, chùa cũng đã được Nam Phương hoàng hậu cúng đại hồng chung. Ngôi chùa này đã được vua Bảo Đại sắc phong là “Sắc tứ Bác Ái tự” và cho đến nay, trên hai cột trước Đại hùng bửu điện của chùa vẫn còn hai câu đối do vua tặng, được khắc sơn son thiếp vàng.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social