800 pho tượng ẩn hiện trong công viên bỏ hoang ở Nhật Bản

Gần thị trấn Osawano, giữa những lùm cây bụi rậm rạp ở công viên bỏ hoang tại ngôi làng Fureai Sekibutsu no Sato ở Nhật Bản, du khách sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi hàng trăm pho tượng nhuốm màu thời gian nằm giữa một vùng cây bụi, một số mặc đồ vest, một số là tượng các vị thần, phật.

Gần thị trấn Osawano, giữa những lùm cây bụi rậm rạp ở công viên bỏ hoang tại ngôi làng Fureai Sekibutsu no Sato ở Nhật Bản, du khách sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi hàng trăm pho tượng nhuốm màu thời gian nằm giữa một vùng cây bụi, một số mặc đồ vest, một số là tượng các vị thần, phật.

Thoạt bước vào khu vực này, du khách có thể chợt có cảm giác như đang đặt chân vào hang ổ của nữ thần đầu rắn Medusa.  Người ta cho rằng, 800 pho tượng này là công trình của một nhà điêu khắc Trung Quốc làm theo đơn hàng trị giá khoảng 6 tỷ yen Nhật tức là hơn 58 triệu USD của một vị quan chức địa phương tên Mutsuo Furukawa vào năm 1989.

Những bức ảnh dưới đây về hàng trăm pho tượng xám ở công viên bỏ hoang Nhật Bản được chụp bởi Ken Ohki (thường được biết đến với tên Yukison) cho bạn cái nhìn cận cảnh vẻ đáng sợ của công viên này.

Hàng trăm bức tượng có kích cỡ bằng người thật ngồi giữa nhưng lùm cây bụi khiến người xem không khỏi liên tưởng tới những câu chuyện ma quái.
Trong số đó có cả những bức tượng Phật với nhiều tư thế khác nhau.
Fureai Sekibutsu no Sato – tên của ngôi làng – mang ý nghĩa là ngôi làng nơi bạn gặp pho tượng Phật.
Có cả pho tượng của chính chủ nhân của công viên này, ông Furukawa, người luôn mong muốn nơi đây sẽ trở thành khu vực du khách yêu thích, nơi mọi người đến để thư giãn.
Những bức ảnh ấn tượng này được nhiếp ảnh gia Ken Ohki chia sẻ trên trang cá nhân của anh.
Anh cho biết, sau khi phát hiện ra khu vực này ở vùng Toyama, anh có cảm giác như lạc vào một nơi cấm địa. Hầu hết các pho tượng đều nhuồm một màu xám đen do mưa nắng lâu năm.
Mỗi pho tượng có một thần thái khác nhau. Một người đàn ông ngồi khoanh chân, hai bàn tay xếp gọn gàng phía trước với một nụ cười nhẹ trên khóe miệng.
Một người phụ nữ, ngồi khoanh tay trước mặt, khuôn mặt như đang chăm chú lắng nghe một người nào đó.
Những pho tượng có kích thước như người thật, song do khu vực đã bị bỏ hoang lâu ngày nên cỏ và cây bụi có chỗ mọc cao tới đầu các pho tượng và che lấp phần lớn chúng.
800 pho tượng được chế tác vô cùng công phu, mỗi pho tượng một vẻ mặt, cử chỉ khác nhau. Nhiếp ảnh gia Yukison tò mò không biết đến khi màn đêm buông xuống thì khu vực này sẽ thế nào.
“Bạn có cảm giác như là mọi thứ chuyển động khi bạn quay mặt đi“, Yukison nói. “Tôi cảm tưởng mình đang ở một thế giới khác.“
Có rất nhiều độc giả yêu thích các tác phẩm của Yukison.
Một số người bình luận rằng, những pho tượng này gợi nhớ tới bộ phim Dr Who và các thiên thần, các bức tượng sẽ chuyển động khi bạn rời mắt khỏi chúng. 


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social