Biển trời Đà Nẵng rợp bóng bồ câu

Thành phố biển Đà Nẵng vừa hiện đại trẻ trung lại bình yên hiền hòa, vừa căng tràn sức sống biển khơi lại trữ tình bức họa đồng núi. Ấy thế nên Đà Nẵng luôn cho người ta cái cảm giác xốn xang mỗi lần gặp mặt, cứ thế mà suy tư rồi tìm về theo lời gọi của trái tim...

 

Đà Nẵng rợp trời cánh bồ câu - Ảnh: Sống Khác

Cánh bồ câu rợp trời Đà Nẵng

Để người về lòng bước bâng khuâng

Trái tim nhỏ bình yên trong nắng

Sao ấm tình khi gặp ‘cố nhân’.

Loài bồ câu ở Đà Nẵng xuất hiện nhiều trên bãi biển Phạm Văn Đồng, đây là bãi biển nhân tạo có kinh phí đầu tư lớn nhất tỉnh. Không gian tươi mát và hiện đại cũng như sạch sẽ ở bãi biển này đã thu hút hầu hết khách du lịch Đà Nẵng. Bãi tắm nằm cuối đường Phạm Văn Đồng, ngay cạnh công viên Biển Đông, chỉ cần đi qua cầu sông Hàn và cứ thẳng tiến là đến. Bồ câu ở đây được Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và quản lý du lịch ở các bãi biển Đà Nẵng nuôi. Với mong muốn mang đến cho phố biển miền Trung một diện mạo thân thiện, mới mẻ.

Bãi biển Phạm Văn Đồng xinh đẹp - Ảnh: Anh Dinh

Nơi có những chú bồ câu đang yêu sinh sống - Ảnh: Huy Nguyễn

Bồ câu ở đây khá lành cũng như rất dạn dĩ, du khách có thể vui đùa cùng những chú bồ câu trên thềm cát trắng mịn, cho chúng ăn rồi chụp hình cùng. Hẳn đó sẽ là trải nghiệm đáng nhớ với bất kỳ khách du lịch Đà Nẵng nào khi lựa chọn bãi biển Phạm Văn Đồng để tham quan và tắm mát.

Bồ câu ở đây khá dạn dĩ và dễ gần - Ảnh: Sống Khác

Nên du khách có thể vui đùa và chụp ảnh cùng chúng - Ảnh: Sưu tầm

Thêm một lý do nữa để du khách không thể bỏ qua bãi tắm dù là nhân tạo này ở Đà Nẵng đó chính là cảnh sắc hoàng hôn huyễn hoặc ngây ngất lòng người. Ráng đỏ nhuốm màu cả một phương trời, để những mảng sáng tối đan xen vào nhau, ma mị đến khó tin. Ngỡ như ta đang từ một thế giới bước vào môt thế giới khác, từ từ và chậm rãi, đầy bí ẩn.

Hoàng hôn tuyệt đẹp ở bãi biển Phạm Văn Đồng - Ảnh: Tấn Ngọc

Bồ câu được nuôi ở Đà Nẵng có màu lông khá đa dạng, có con màu trắng, nâu, có con lại xanh nhạt, xanh thẫm,... Tạo nên một bức tranh sống động, muôn màu muôn vẻ, tô điểm cho thành phố nét đáng yêu riêng. Chúng lại là loài vật mà con người yêu mến, nên từ khi xuất hiện những chú bồ câu xinh xắn này, du khách tìm về bãi biển Phạm Văn Đồng cũng vì thế mà nhiều lên. Tuy đông là thế như bãi biển không hề chật chội và chen lấn, bởi ai cũng có ý thức vô cùng, như chính cái cách mà người dân nơi đây đã tạo nên vậy.

Bồ câu ở đây có khá nhiều màu lông khác nhau - Ảnh: tourdanang

Trên bãi biển còn cỏ bãi cỏ xanh non với hàng cây rợp bóng mát cả ngày. Rất nhiều du khách lựa chọn để nằm đọc sách và ‘ngủ’ một giấc ngắn ngay trên ‘tấm thảm’ êm ái, mát rượi ấy. Để những tia nắng ít ỏi len qua tán cây, đùa nghịch bên cạnh và thi thoảng, những chú bồ câu lại dùng đôi chân ngắn của mình ‘dạo bước’ qua mà chẳng hề ‘kiêng nể’ vị khách lạ. Một khung cảnh hết sức bình yên và nhẹ nhàng của Đà Nẵng như thế vẫn đủ sức hút hồn bao trái tim của kẻ lữ hành ngoài kia.

Một tháng bình yên ở công viên và bãi biển Phạm Văn Đồng - Ảnh: Ha Pham

Với khung cảnh hết sức đặc biệt và cũng trữ tình không kém, bãi biển Phạm Văn Đồng với bóng bồ câu rợp trời đã thu hút không ít đôi tình nhân đến để chụp ảnh cưới, nhằm lưu giữ lại khoảnh khắc ý nghĩa này. Trên là trời xanh mây trắng bồng bềnh, dưới chân là thềm cát mịn, bên cạnh là sóng xanh đang vỗ về lời yêu thương và vô số cánh bồ câu tung bay trên thinh không, chàng và nàng đứng giữa mọi thứ, tất cả đều hòa hợp và từng chút một ghép lại cho bức ảnh cưới trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Rất nhiều đôi tình nhân đã đến đây - Ảnh: Mai Wedding

Để ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của mình - Ảnh: Mai Wedding

Nếu đã chán chê với khung cảnh trong studio hay biển khơi thân thuôc thì chụp ảnh cưới phá cách cùng những chú bồ câu hết sức dễ thương ở Đà Nẵng sẽ mang đến bộ hình ‘có một không hai’ đấy!

Biển xanh cát trắng nắng vàng

Nắm tay anh sẽ cho nàng bình yên

Để say giấc mộng triền miên

Bồ câu tung cánh ước nguyền thành đôi.

Ảnh cưới với bồ câu độc đáo tại biển Phạm Văn Đồng - Ảnh: Duy Nguyen Photography

Bãi tắm Phạm Văn Đồng nằm giữa lòng thành phố nên khách du lịch Đà Nẵng không khó để chọn cho mình nơi nghỉ ngơi thích hợp bởi có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn ‘mọc’ lên nhằm đáp ứng nhu cầu người lữ hành. Bên cạnh đó là hàng loạt dịch vụ vui chơi, giải trí khác nhằm thỏa mãn mọi mong muốn của du khách. Cách đó không xa về phía Nam là bãi tắm Mỹ Khê và bãi tắm Non Nước với những nét đẹp quyễn rũ riêng để du khách bắt đầu một hành trình mới, tiếp tục khám phá và chiêm nghiệm mảnh ghép của Đà Nẵng thân thương.

Du khách có thể ghé bãi biển Mỹ Khê cách đó không xa - Ảnh: 臭猪 Joey

Để trải nghiệm không gian mới lạ khác của Đà thành - Ảnh: Quang Nguyen Vinh

Nắng tháng 3 đã trở nên rực rỡ hơn, báo hiệu cho những ngày xuân sắp sửa kết thúc để đón chờ ngày hè ‘nóng bỏng’. Hè, dĩ nhiên du lịch biển là lựa chọn lý tưởng nhất. Cứ để làn nước trong vắt làm vơi đi cái nóng bức đang làm lòng người khó chịu, và để bản hòa âm của sóng và gió đưa tâm hồn dừng chân ở cõi mộng an yên. Nếu chưa biết điểm đến trong ngày hè sắp tới, hãy đến với Đà Nẵng và thả tâm hồn tự do cùng những cánh chim bồ câu, thanh bình và dịu nhẹ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social