Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định

Dù hoang tàn, nhà thờ đổ thuộc xã Văn Lý, huyện Hải Hậu vẫn thu hút nhiều du khách và tay máy nhờ sự hội tụ của trời biển, nắng gió và cát trắng.

Nằm ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, nhà thờ bị bỏ hoang từ năm 1996 và trở thành một điểm tham quan hút khách ở Nam Định. Trước đây, nơi này là một quần thể nhiều nhà thờ lớn nhỏ, nhưng bị nước biển xâm lấn. Tới giờ, chỉ còn một nhà thờ đổ nát giữa khung cảnh hoang vu.

Đến đây, du khách còn được ngắm nhìn cảnh sinh hoạt thường ngày thú vị của những ngư dân vùng biển. Khi mặt trời chưa lên, cả vùng trời nhuộm một màu tím hồng, những con sóng vỗ nhẹ mơn man

Những chiếc thuyền đánh cá đi từ nửa đêm trở về trong ánh bình minh, giữa không gian tuyệt đẹp yên bình làm mê đắm bất cứ ai.

Mặt trời vừa mọc cũng là lúc bạn nhìn rõ hình ảnh những ngư dân với phương thức đánh bắt truyền thống.

Họ cần mẫn kéo lưới trên bãi biển trong ánh nắng sớm vàng như mật.

Chứng kiến tận mắt mới hiểu được nỗi vất vả cực nhọc của người dân làm nghề chài lưới để có được những mẻ cá tươi ngon.

Khung cảnh dưới chân nhà thờ đổ vào một buổi sáng đẹp trời.

Từ trên cao, nhà thờ đổ Hải Lý tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn cho thấy kiến trúc độc đáo, vẻ uy nghi mà chênh vênh giữa biển trời.

Nhà thờ nổi bật ở sát mép biển, giữa những con thuyền đánh cá nhiều màu sắc.

Cuộc sống thường ngày tần tảo của những người con miền biển Hải Hậu, Nam Định.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social