Bỏ qua những điều sau là bạn chưa thực sự tới Indonesia

Chắc hẳn bất cứ ai cũng mơ ước ít nhất một lần trong đời được đặt chân tới Indonesia, đất nước của những hòn đảo xinh đẹp, biển khơi bao la xanh trong, núi lửa kỳ vĩ và cả những ngôi đền thiêng huyền bí…

Chắc hẳn bất cứ ai cũng mơ ước ít nhất một lần trong đời được đặt chân tới Indonesia, đất nước của những hòn đảo xinh đẹp, biển khơi bao la xanh trong, núi lửa kỳ vĩ và cả những ngôi đền thiêng huyền bí…

Trong vô vàn những thắng cảnh tuyệt vời ở Indonesia, cùng khám phá 10 trải nghiệm ấn tượng nhất cũng là 10 điểm đến mà du khách không nên bỏ qua khi du lịch tới đây.

Leo núi Bromo

Ngọn núi Bromo nằm ở Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Indonesia. Hành trình leo núi Bromo không chỉ đem lại những trải nghiệm khó quên mà trong suốt đường đi du khách sẽ được chứng kiến rất nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục.

Tuy nhiên một vài năm gần đây (năm 2004, 2010 và 2011) ngon núi lửa này hoạt động trở lại nên vào dịp lễ hội Hindu người dân địa phương thường lên núi ném các loại thực phẩm vào miệng núi lửa như một cách cống nạp đồ tế cho thần linh.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của hồ Ba Màu

Trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu thuộc vườn quốc gia đảo Flores (Indonesia) có ba hồ nước đổi màu độc đáo và được gắn với những truyền thuyết ma quái. Cùng nằm trên đỉnh của một ngọn núi lửa, nhưng nước trong các hồ này lại thay đổi màu sắc một cách định kỳ khác nhau từ đỏ và nâu sang màu ngọc lam và xanh lục.

Theo các nhà khoa học thì sự thay đổi màu sắc của nước trong hồ là do sự phản ứng hóa học của trữ lượng khoáng sản hay ảnh hưởng của loài sinh vật, rong rêu và đá trong miệng núi lửa gây ra. Tuy nhiên, đối với người dân địa phương, sự thay đổi màu sắc này mang một ý nghĩa riêng, gắn liền với linh hồn người chết.

Tới thăm đền Borobudur

Borobudur là một kỳ quan Phật giáo tinh xảo và lớn nhất thế giới, xây dựng vào thế kỷ thứ VIII, tọa lạc cách 42km về phía Bắc thành phố Yogyakarta, trung tâm của đảo Java của Indonesia. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1991.

Borobudur được xây dựng trên một mặt bằng hình vuông rộng 2500m², theo mô hình của một Mạn-đà-la, tức sơ đồ về khái niệm vũ trụ của Phật giáo Tây tạng. Công trình gồm có năm tầng thềm hình vuông, tiếp theo là ba tầng thềm hình tròn và trên cùng là một bảo tháp lớn (stupa), tất cả cao 43m. Nhìn từ xa, ngôi đền giống như một ngọn đồi hay một kim tự tháp với nhiều tượng Phật và bảo tháp, công trình hoàn toàn được xây dựng và tạc bằng một loại đá núi lửa màu xám khai thác trên đảo Java.

Nghỉ ngơi ở Bambu Indah

Bambu Indah là một khách sạn boutiquen với không gian sinh thái hòa hợp với thiên nhiên. Khách sạn mang lối kiến trúc truyền thống kết hợp với màu sắc hiện đại, tạo nên sự hài hòa ấn tượng.


Điều đặc biệt nhất của Bambu Indah là du khách tới đây sẽ được ở trong những căn nhà gỗ tếch của người Java cổ, chúng đã được xây dựng từ cách đây tới 100 năm, giờ đây được cải tạo thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Những căn nhà gỗ được bao quanh bởi vườn cây tươi tốt càng tạo nên khung cảnh xanh tươi tuyệt diệu.

Lặn biển ở Bali

Tulamben (tiếng Indonesia nghĩa là “nhiều đá”) là một làng chài nhỏ yên tĩnh nằm trên bờ biển phía đông của Bali, Indonesia. Đây là một trong những địa điểm lặn và snorkel đẹp nổi tiếng nhất ở Bali. Nưới ở Tulamben rất ấm (26-30 độ), dòng chảy nhẹ và êm đềm quanh năm, thế giới sinh vật biển phong phú và sống động, tầm nhìn dưới nước lên đến 30m và đặc biệt là hầu hết các điểm lặn có thể dễ dàng được tiếp cận ngay từ bờ mà không cần tàu thuyền chuyên chở.

Các điểm lặn nổi tiếng ở Tulamben: USS Liberty Shipwreck: Xác tàu đắm từ thế chiến thứ 2, Tulamben Wall (Drop Off): Vách đá sâu 70m, Suci Place : Tham quan tượng Phật, nữ thần Dewi Tara, thần “Ganesha đang ngủ”, Paradise Reef: Điểm lặn lý tưởng cho ca lặn đêm, tham quan rạn san hô nhân tạo có hình dạng như một chiếc máy bay, Shark Point: Điểm lặn có nhiều cá mập vây đen sinh sống, Seraya: Thiên đường cho nhiếp anh gia chụp macro dưới nước vì ở đây có rất nhiều loài sinh vật nhỏ bé và nhiều màu sắc cư trú.


Ngắm nhìn khu ruộng bậc thang Tegalalang

Từ Ubud, đi xe một quãng ngắn là đến khu ruộng bậc thang Tegalalang khi xanh rờn lúc vàng óng. Tại đây, du khách có thể vừa dùng bữa trưa vừa ngắm đồng lúa đẹp mắt. Đi tiếp về phía Kintamani để ngâm mình trong suối nước nóng tự nhiên Batur gần hồ Batur và ngắm cảnh núi lửa Batur kì vĩ.


Du thuyền trên tàu Alila Purnama

Tàu Alila Purnama như một khách sạn sang trọng và đẳng cấp với không gian rộng rãi và đầy đủ các tiện nghi. Du lịch trên tàu Alila Purnama du khách sẽ được tới thăm vùng đất của rồng Komodo với khung cảnh đẹp như mơ, thăm khu vực quần đảo Banda với thế giới đại dương muôn màu sắc hay lựa chọn tour tới quần đảo Raja Ampat xinh đẹp huyền bí… Tất cả đều là những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.

Ngắm lửa xanh trên núi Ijen

Ijen (Kawah Ijen) cao 2,799m so với mặt nước biển, nằm cách thị trấn Banyuwangi 26km về phía Tây Bắc, là một trong số 76 ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động ở Indonesia. Với vẻ ngoài rộng lớn và kỳ vĩ, miệng núi lửa Ijen được ghi nhận có bán kính 361m, diện tích bề mặt là 410m2, sâu 200m và có thể tích 3,600m3. Khi đứng ở nơi này, bạn sẽ có cảm giác mình thật bé nhỏ giữa thiên nhiên.

Hàng ngày, có hàng trăm du khách leo lên núi lửa Ijen để xem ngọn lửa xanh phát ra từ mỏ quặng lưu huỳnh, ngắm bình minh từ từ xuất hiện giữa làn sương mờ đặc, và đắm chìm trong màu xanh ngọc bích huyền ảo của hồ axit nằm lọt thỏm trong miệng núi.

Thư giãn ở Viceroy Bali

Khu nghỉ mát Viceroy Bali nằm trong thung lũng các vị vua, nơi này thuộc sở hữu của một gia đình người Úc và họ đã biến nó trở thành điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Viceroy Bali có 25 biệt thự sang trọng với hồ bơi riêng nằm trong rừng nhiệt đới xanh tươi ngút ngàn. Điểm nghỉ dưỡng này vô cùng đẹp, lãng mạn và riêng tư, thích hợp cho chuyến đi nghỉ trăng mật của các cặp đôi hay các gia đình muốn tìm sự yên tĩnh, riêng tư.

Khám phá vườn quốc gia Gunung Mulu

Nằm ở tỉnh Sarawak, một tỉnh trên đảo Borneo, giáp Brunei, vườn quốc gia Gunung Mulu có thiên nhiên vô cùng kỳ thú. Khu rừng có những con sông chảy xiết chằng chịt, dòng suối trong veo, hệ thực vật đa dạng và cả những ngon núi lửa hùng vĩ: Gunung Mulu, Gunung Api, Gunung Benarat… Tuy nhiên, điểm lôi cuốn nhất của Gunung Mulu phải kể tới hệ thống hang động đá vôi lớn nhất trên thế giới nằm ẩn sâu dưới màu xanh ngút ngàn của những ngọn núi tại đây.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social