Bơi giữa thời tiết đóng băng ở xứ sở lạnh giá Siberia

Những thành viên của Cryophile, câu lạc bộ bơi nước lạnh nằm ở thành phố Krasnoyarsk của Siberia đã không ngần ngại xuống nước khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 0 độ C. Với họ, đây lại là nhiệt độ thích hợp cho hoạt động bơi lội.

Những thành viên của Cryophile, câu lạc bộ bơi nước lạnh nằm ở thành phố Krasnoyarsk của Siberia đã không ngần ngại xuống nước khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 0 độ C. Với họ, đây lại là nhiệt độ thích hợp cho hoạt động bơi lội.

Với hơn 300 thành viên, câu lạc bộ Cryophile thường xuyên tổ chức hoạt động này vào mùa đông. Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đầy thú vị, xem cách thức mà họ tận hưởng thú vui độc đáo này.

Cô bé 9 tuổi Nastya Usachyova cùng mẹ làm ấm cơ thể trước khi xuống bơi ở sông Yenisei, Krasnoyarsk. Cô bé cho biết: “Ban đầu cháu thấy lạnh nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đó”.
Ông Sashko, chủ tịch CLB tổ chức sinh nhật lần thứ 68 của mình bằng cách xuống nước cùng các thành viên khác trong CLB Cryophile.
Vào ngày sinh nhật của Sashko, nhiệt độ xuống tới -16 độ F (khoảng-26 độ C).
Hai chị em chơi đùa trong tuyết trước khi tắm dưới sông Yenisei. Cả gia đình đều tham gia CLB Cryophile, nơi họ cho rằng, nước lạnh sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch và sức khỏe một cách toàn diện.
Yulia Klimenkova 16 tuổi đã là một thành viên của câu lạc bộ kể từ khi cô mới 4 tuổi. Trong khi bạn bè khen ngợi sự dũng cảm của cô, nhưng cô hiểu họ sẽ không bao giờ tham gia cùng mình.
Ở đây không có bóng chuyền bãi biển mà thay vào đó là các quả bóng tuyết.
Các thành viên trong CLB chào nhau trước khi xuống sông Yenisei bơi.
Ngôi nhà của CLB nằm ngay trên bờ sông.
Bên trong ngôi nhà, các thành viên có thể trò chuyện và thư giãn cùng nhau.
Vào ngày Polar Bear (ngày Gấu Bắc cực), các thành viên trong CLB tổ chức một điệu nhảy flashmod tại vườn thú Royev Ruchey và đổ nước đá lạnh lên đầu của các thành viên.
Sashko tắm trong nước lạnh để ăn mừng ngày Gấu Bắc cực như các thành viên khác trong CLB.
Nikolai Bocharov, 77 tuổi, phát hiện ra tình yêu của mình cho việc bơi lội trong nước lạnh khi còn phục vụ trong quân đội ở Đức. “Vợ tôi không hiểu tôi và không chia sẻ sở thích này với tôi”, ông nói.
Bocharov ngồi trong một đống tuyết, cọ xát mình trong tuyết rơi. “Khi tôi ra khỏi nước, tôi cảm giác như có kiến bò khắp cơ thể của tôi, nó khiến tôi cảm thấy như mình đang sắp bay”, ông nói với Reuters.
Nhiều bạn bè và gia đình của các thành viên trong CLB không hiểu lý do gì thôi thúc họ đi bơi trong thời tiết đóng băng như vậy.
Vladimir Khokhlov, 71 tuổi, nói với Reuters: “Tôi không thể sống mà không tắm hàng ngày trong nước lạnh, nó giống như một loại thuốc”.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social