Cận cảnh thế giới sinh vật biển đẹp đến nghẹt thở ở quần đảo Galapagos

Octavio Aburto, từ San Diego đã chụp được những bức ảnh đẹp đến nghẹt thở về đời sống của sinh vật biển dưới lòng biển Galapagos, từ những chú sư tử biển nghịch ngợm, cho đến những chú rùa biển hiếu kỳ.

Octavio Aburto, từ San Diego đã chụp được những bức ảnh đẹp đến nghẹt thở về đời sống của sinh vật biển dưới lòng biển Galapagos, từ những chú sư tử biển nghịch ngợm, cho đến những chú rùa biển hiếu kỳ.

Rùa biển bơi trong làn nước trong veo của quần đảo Galapagos.

Quần đảo Galapagos là một khu di sản thế giới, nằm phía nam của Thái Bình Dương, cách trung tâm Ecuador 1.000km về phía tây và được mệnh danh là “quần đảo đẹp nhất hành tinh”.

Quần đảo trước đây không có người ở, mãi đến năm 1535 người Tây Ban Nha đến đây, phát hiện trên đảo có nhiều loài rùa biển to lớn hiếm thấy vì thế đã đặt tên cho quần đảo này là “Đảo rùa”, tức mang tên Galapagos. Ngày nay dân số ở quần đảo khoảng 10 ngàn người.

Quần đảo Galapagos gồm 13 đảo chính, 6 đảo nhỏ và 107 khối đá nằm ở phía Tây Ecuador, Thái Bình Dương. Đến với đây, bạn sẽ có cơ hội khám phá những bãi biển tuyệt vời, những địa điểm lướt sóng lý tưởng, các khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái, động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Năm 1978 khu bảo tồn Galapagos đã vinh dự trở thành di sản văn hóa tự nhiên của thế giới cần được bảo tồn và gìn giữ.

Du khách sẽ có cơ hội khám phá những bờ biển tuyệt vời với bãi cát trắng xóa chạy dài, những khu vực lặn biển, lướt sóng, lướt ván, bơi thuyền rất lý tưởng, hay các khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên, nơi rất nhiều các loài động vật biển sinh sống. Nơi đây có 600 loài thực vật, 400 loài cá, 58 loài chim, 22 loài bò sát và 6 loài động vật có vú, trong đó có rất nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nổi tiếng nhất là loài rùa khổng lồ, chỉ có ở quần đảo này, có tuổi thọ đến 150 năm và cân nặng 250kg, đang thuộc diện được theo dõi đặc biệt.

Chú sư tử biển ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ống kính của nhiếp ảnh gia, khiến anh nghĩ rằng có lẽ mình là người đầu tiên mà chú sư tử biển này từng thấy.
Aburto cho biết, sinh vật biển ở khắp mọi nơi và không có vẻ gì là sợ sệt. Trong ảnh là một đàn cá đuối ó.
Aburto cũng là một trợ lý giáo sư về sinh thái biển, đã chụp được một chú cá mập trong chuyến thám hiểm này cùng với Quỹ Charles Darwin.
Cảnh ngoạn mục một đàn cá bơi dưới rễ những cây đước, trong một không gian đầy những tia nắng mặt trời chiếu xuống.
Chú sư tử biển hiếu động này tiếp cận gần camera tới mức mà râu của chú chạm cả vào ống kính.
Nhiếp ảnh gia vô cùng kinh ngạc về vẻ đẹp của cuộc sống sinh vật biển dưới lòng đại dương. “Tôi có cảm giác như Alice lạc vào xứ sở thần tiên với cảnh tượng những rễ cây đỏ ăn sâu trong lòng biển bên trên là những tán lá xanh vươn cao khỏi mặt nước.”
Chú sư tử biển đột ngột nhảy vào giữa thân cây nhìn chằm chằm vào Aburto khiến nhiếp ảnh gia cảm giác như nó đang “trêu chọc” mình.
Những khu rừng ngập mặn theo Aburto là rất nhỏ, bị cô lập và một số vùng trong tình trạng nguyên sơ chưa hề có sự can thiệp của con người.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social