Cảnh đẹp đảo Lý Sơn đầy mê hoặc qua ống kính Fujifilm X100 của phượt thủ 8x

Vẻ đẹp của Lý Sơn khó có từ nào miêu tả hết được. Hãy cùng Kenhdulich chiêm ngưỡng sự hùng vĩ nhưng bình dị và thuần khiết ấy qua ống kính Fujifilm X100 của chàng phượt thủ 8x trong chuyến du lịch tới đảo Lý Sơn của mình.

Từ TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, bạn có thể đáp máy bay tại sân bay Chu Lai (Quảng Ngãi), nghỉ ngơi và tham quan Quảng Ngãi một đêm. Trong chuyến đi này, Lương chọn cho mình phương tiện di chuyển là tàu hoả vừa tiết kiệm lại vừa có 1 trải nghiệm thú vị. Để ra được đảo Lý Sơn, bạn sẽ ngồi chuyến tàu cao tốc khởi hành 6 giờ và 8 giờ sáng hôm sau ở cảng Sa Kỳ. Với khoảng cách gần 30 km, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để bạn đi từ đất liền ra đến đảo.

Màu xanh của những ruộng tỏi và màu xanh của biển trời như hoà làm một. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, đảo Lý Sơn nổi bật lên như một viên ngọc, ngoài vẻ đẹp của một đảo hoang sơ còn là một nơi nhiều sắc màu do đá nham thạch từ các núi lửa từ thời sơ khai tạo thành.

Biển Lý Sơn với những bãi cát vàng và những viên đá đầy màu sắc trải dài. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Với diện tích nhỏ chưa đầy 10km, thế nhưng Lý Sơn lại có rất nhiều cảnh đẹp hùng vĩ cùng với những bãi cát vàng và những viên đá đầy màu sắc như ngọc trải dài theo dòng nước biển trong vắt nhìn thấy đáy. 

Nước biển Lý Sơn xanh như ngọc trong vắt nhìn thấy tận đáy. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Qua lời khuyên người dân địa phương, xe máy là phương tiện duy nhất để đến với tất cả địa danh nổi bật trên đảo. Phải nói rằng với một diện tích không lớn lắm nhưng khắp đảo có khá nhiều chùa, miếu, đền, am. Trong đó nổi bật lên là Chùa Hang được kiến tạo lõm vào trong vách đá, nhìn ra bãi đá phủ rêu xanh trãi dài trên mặt biển, Chùa Đục có tượng Phật Bà cao sừng sững dưới chân núi Giếng Tiền. 

Ngọn hải đăng hiện lên hùng vĩ uy nghiêm. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Những vách đá hùng vĩ nhìn từ đỉnh Thới Lới. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Điều thú vị nhất là khi leo lên đỉnh núi Thới Lới là bạn có thể ngắm nhìn biển và toàn bộ cảnh vật trên đảo. Núi Thới Lới với những vách núi chìa ra hùng vĩ, trên đỉnh núi là miệng núi lữa đã tắt từ lâu tạo nên một vùng chảo nước rộng.

Cột cờ thiêng liêng đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Dưới chân núi Thới Lới về phía đông bắc, với hai bên đường là những vuông hành, tỏi xanh rì là đến bãi biển - nơi Hang Câu hiện hữu. Nơi đây không khí rất trong lành, gió thổi lồng lộng và sóng biển quanh năm vỗ vào những ghềnh đá được tạo thành từ nham thạch, cao hàng trăm mét, trông rất nên thơ và hùng vĩ.

Hang Câu có một vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ và đầy quyến rũ. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Cổng Tò Vò là một địa danh nổi tiếng nhất của Lý Sơn. Ai đã từng đặt chân đến Lý Sơn thì chắc chắn phải đặt chân đến đây một lần. Cổng tò vò ở đảo Lý Sơn là một "vòm cổng" bằng đá cao khoảng 2,5m, có hình thù ngoạn mục, và hoàn toàn không có sự tác động nào của bàn tay con người. Từ Cổng Tò Vò nhìn về phía Nam là khu làng chài sung túc của các ngư dân trên đảo. Trong khi đó ở phía Bắc lại là cảnh tượng hùng vĩ của núi Giếng Tiên, một ngọn núi lửa đã tắt. Khung cảnh tuyệt vời khiến Cổng Tò Vò còn được gọi bằng một cái tên khác là Cổng Thiên Đường. Đây là địa điểm chụp ảnh được ưa chuộng hàng đầu của giới trẻ khi đến với đảo Lý Sơn.

Không quá khi nói rằng cổng tò vò là một tuyệt tác thiên nhiên kì vĩ. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

 

Quanh cổng tò vò là những bãi đá nham thạch đen bóng. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Ráng chiều bên cổng Tò Vò. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Một địa danh không thể bỏ qua đó là đảo Bé hay còn gọi là đảo An Bình. Đúng như tên gọi, đảo có diện tích rất bé. Đảo Bé tuy diện tích rất nhỏ, nhưng lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao và những con sóng tung bọt trắng xóa ào ạt ngày đêm.

 

Câu cá trên tàu ra đảo Bé là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Con đường ra bãi Cạn trên đảo Bé nhỏ và ngắn có thể đi bộ. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

Đảo bé đẹp hoang sơ với nước biển xanh ngọc bích trong vắt và những vách đá trầm tích. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương

4 ngày trên đảo Lý Sơn cùng với chiếc Fujifilm X100 của mình, Nguyễn Hoàng Lương đã mang lại những trải nghiệm thú vị cùng với những bức ảnh tuyệt đẹp về hòn đảo này, khơi gợi niềm khao khát khám phá của những trái tim yêu xê dịch.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social