Có một hồ Lắk mộng mơ giữa đất rừng tây nguyên

Khi du khách có dịp đến hồ Lắk trên mảnh đất Tây Nguyên hẳn sẽ được trải nghiệm tuyệt vời cùng thiên nhiên và tận hưởng những phút giây thanh bình, an nhiên khác hẳn với phố biển! Du khách hãy sẵn sàng cho chuyến đi khám phá hồ Lắk mộng mơ trong mùa hè này

Hồ Lắk là hồ nước ngọt lớn nhất ở Tây Nguyên và lớn thứ hai ở Việt Nam, nằm bên thị trấn Liên Sơn, thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Khởi nguồn từ mạch nước ẩn sâu trong dãy núi cao Chư Chang Sin và nối liền với dòng sông Krông Ana, hồ Lắk có diện tích rộng lớn đến 500 ha và tọa lạc ở độ cao hơn 500 m so với mặt nước biển. Hồ Lắk là một thắng cảnh đẹp của vùng đất Tây Nguyên nơi đây, được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh xanh mát và những dãy núi cao ngút ngàn.

Hồ Lắk cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 56 km về phía nam. Trên tuyến đường nối liền thành phố Đà Lạt và Buôn Ma Thuột, du khách du lịch Đắk Lắk có thể xuôi theo hướng quốc lộ 27, qua đèo Lạc Thiện chừng 10 km thì du khách sẽ đến được hồ Lắk và dừng chân ở thị trấn Liên Sơn.

Mộng mơ cùng núi rừng Tây Nguyên với hồ Lắk - Ảnh: Artem Volchkov

Hồ Lắk như một dải lụa óng ánh, mềm mịn giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Đến với hồ Lắk, du khách du lịch Đắk Lắk sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của diệu kỳ của thiên nhiên. Trong những ngày lặng gió, mặt hồ xanh thắm, lặng tờ soi bóng mây trời và hằn in những hàng cây thông vững chãi trên mặt nước. Phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ được ngắm nhìn những hoa sen, hoa súng tỏa hương sắc rực rỡ, lung linh cả góc hồ.

Cư dân đánh cá trong buổi sớm mai - Ảnh: Waage Ruyn Ryu

Hồ Lắk đẹp miên man - Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu

Không những thế, trong thời khắc bình minh hay hoàng hôn, hồ Lắk lại khoác lên lớp áo mới diệu kỳ. Khi ông mặt trời ló dạng, khẽ mỉm cười và chớp hàng mi thì quanh cảnh nơi đây được soi chiếu bởi vô số những tia nắng vàng ấm áp, xua đi làn sương mờ ảo. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, du khách du lịch Đắk Lắk hẳn sẽ xao xuyến, mê mẩn, ngất ngây và rung động trước vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn của vùng đất này đấy!

Đón bình minh ở hồ Lắk - Ảnh: Nguyen Minh Tan

Những cơn gió bất chợt thoảng qua mang theo những con sóng nhỏ lăn tăn gợn nước như đùa nghịch với mặt hồ. Làn gió mát rượi ấy còn giúp bạn xua đi cái nóng mùa hè chói chang ở đất Tây Nguyên và thổi bay những muộn phiền, lo âu trong tâm trí bạn.

Những đứa trẻ thả diều trên cánh đồng bên hồ - Ảnh: Jay Nguyen

Chiều muộn bên hồ Lắk, du khách du lịch Đắk Lắk sẽ được ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đượm buồn ở nơi hoang sơ này. Những tia nắng hoàng hôn không còn rực rỡ như lúc bình minh mà thay vào đó chỉ le lói, yếu ớt và tắt hẳn khi mặt trời lặn xuống núi, phủ lên bầu trời lớp áo đen tuyền, huyền bí.

Chiều hoàng hôn trên hồ Lắk - Ảnh: Nguyễn Đức Hoàng

Dạo quanh hồ Lắk, du khách du lịch Đắk Lắk sẽ tìm được bầu không khí yên bình và thanh tịnh biết bao. Bạn có thể dành hàng giờ để ngắm cảnh mà không biết chán, tận hưởng từng phút giây mùa hạ cùng thiên nhiên và dâng trào nguồn cảm hứng mới, những cảm xúc khó tả.

Choáng ngợp với cảnh sắc hồ Lắk của mảnh đất Đắk Lắk - Ảnh: Quoc Phuong

Vẻ đẹp giản dị của hồ Lắk - Ảnh: Waage Ruyn Ryu

Trong những ngày mưa trắng xóa, cảnh quang hồ Lắk trở nên huyền ảo, ma mị và dữ tợn hơn. Bạn sẽ được nhìn thấy những con sóng lớn dần hơn, những hàng cây chuyển động quanh hồ và không gian được bao trùm sắc màu xám xịt ảm đạm.

Hồ Lắk - điểm dừng chân tuyệt vời của du khách du lịch Đắk Lắk - Ảnh: Pham Ty

Bên cạnh đó, hồ Lắk còn là điểm du lịch dã ngoại thú vị cho du khách trong chuyến du lịch Đắk Lắk mùa hè này. Bạn có thể cùng gia đình hay bạn bè cùng cắm trại bên hồ, đi thuyền độc mộc quanh hồ, câu cá, dạo chơi quanh khu rừng và thưởng thức những món nướng ngon tuyệt giữa thiên nhiên trong lành.

Cưỡi voi dạo hồ Lắk khiến du khách du lịch Đắk Lắk thích thú - Ảnh: Waage Ruyn Ryu

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp diệu kỳ của cảnh quang hồ Lắk - Ảnh: Sưu tầm

Chiếc thuyền độc mộc đưa du khách dạo hồ - Ảnh: Dang Nguyen

Lênh đênh trên dòng nước - Ảnh: Nhan Nhan

Gắn liền với những huyền thoại hào hùng, bi tráng của vùng đất Tây Nguyên qua bao năm tháng, hồ Lắk còn là điểm tâm linh của dân làng quanh đây và là nơi sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Hồ Lắk huyền ảo - Ảnh: Adri Padmos

Bên cạnh đó, du khách du lịch Đắk Lắk còn có thể đến thăm buôn làng lân cận, tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của dân làng, học hỏi nét văn hóa truyền thống và thưởng thức những màn trình diễn cồng chiêng đậm chất Tây Nguyên cùng những món ngon đặc sản phong phú, đa dạng.

Khoảnh khắc bình yên bên hồ - Ảnh: Lhp Lee

Trong dịp du lịch ở mảnh đất Tây Nguyên, hồ Lắk hứa hẹn sẽ là điểm đến tuyệt vời dành cho du khách đấy! Bạn tận hưởng những phút giây thư giãn cùng thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng và bí ẩn trong những ngày hè ở hồ Lắk khi du lịch Đắk Lắk nhé!




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social