Cúc họa mi, loài hoa “chở” mùa đông về cho Hà Nội

Trời Hà Nội đã vào đông, gió se se lạnh, cúc họa mi đã vào mùa, đã nhuộm trắng những gánh hoa rong ruổi khắp phố phường thủ đô...

Trời Hà Nội đã vào đông, gió se se lạnh, cúc họa mi đã vào mùa, đã nhuộm trắng những gánh hoa rong ruổi khắp phố phường thủ đô…

Cuối thu đầu đông là thời điểm cúc họa mi nở rộ. Giữa những ngày trời xám xịt, lâu lâu lại lất phất giọt mưa lạnh buốt người ta vẫn có những phút lãng mạn nhỏ nhoi khi bắt gặp sắc trắng của loài hoa có cái tên rất lạ, rất đáng yêu: cúc họa mi. Loài hoa này giống như một món quà đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Nội mỗi khi đông về, giúp thắp sáng cả khoảng không gian u ám của phố phường những ngày giao mùa.

Đối với người dân Hà thành, cúc họa mi mang một ý nghĩa đặc biệt. Khi một mùa hoa cúc họa mi bắt đầu cũng chính là thời điểm gió đông “gõ cửa” Hà Nội. Bởi vậy nhiều người vẫn thường gọi cúc hoạ mi là “loài hoa đến cùng mùa đông”.

Hoa cúc họa mi mang một nét đẹp dịu dàng với những cánh trắng bung nở tinh khôi. Mùa cúc họa mi thường rất ngắn, chỉ kéo dài được trong khoảng 2 tuần. Cũng vì vậy mà người ta luôn vội vã lưu lại những khoảng khắc đẹp kẻo mùa hoa qua.

Cúc hoạ mi thường không bán ở các hàng hoa mà chỉ có các xe chở rong. Bông hoa cúc xinh xắn, trắng muốt điểm nhụy vàng nằm xen giữa các loài hoa khác trong chiếc thúng yên vị trên xe đạp mang mùa đông dịu dàng về trên từng con phố. Nhờ có cúc hoạ mi, mà phút giao mùa ở thủ đô bỗng trở nên đẹp dịu dàng hơn, khiến bao người xao xuyến. Trên những con phố ồn ào, náo nhiệt, những bông hoa nhỏ bé, trắng ngần bung nở đem đến cho dòng người qua lại những phút bình an và niềm vui bé nhỏ.

Loài hoa này nhìn thì có vẻ mỏng manh, yếu đuối nhưng kỳ thực lại mang trong mình sức sống mạnh mẽ vô cùng. Bất chấp thời tiết lạnh đến tê tái của mùa đông, kể cả khi gió mùa đến, mưa phùn về hoa vẫn kiên cường bung nở khoe sắc giữa đất trời.

Cũng bởi dễ trồng lại có sức sống mãnh liệt nên cúc họa mi được trồng ở rất nhiều nơi, nhưng để có được những bó hoa, những bức ảnh đẹp nhất đẹp nhất thì các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh vẫn tìm đến 3 địa chỉ quen thuộc là làng Nhật Tân, bãi đá sông Hồng và vườn hoa Tây Tựu.

Tuỳ vào độ to của bó hoa và thời gian mua mà giá cúc hoạ mi dao động từ khoảng 30.000 – 50.000VND/bó. Ở khắp các tuyến phố của Hà Nội như Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh, Thanh Niên,… người ta dễ dàng bắt gặp loài hoa này.

Loài hoa giản đơn nhưng tinh khôi này rất được lòng mọi người, ở mọi lứa tuổi, từ các bà, các mẹ cho đến giới trẻ và cả những bạn trẻ mới học cấp 3. Thậm chí, nhiều du khách phương xa đến thủ đô thời gian này cũng không quên mua cho mình một bó cúc học mi để chụp những bức ảnh thật đẹp bên loài hoa này, hay đơn giản hơn chỉ là muốn lưu giữ lại chút nét đẹp dịu dàng của Hà thành khi vào đông.

Mùa cúc họa mi năm nay đã “gõ cửa” và sắp đi qua, có lẽ chỉ khoảng 10 ngày nữa thôi, phố phường Hà Nội sẽ lại vắng bóng hoạ mi… hãy chọn cho mình những bó hoa đẹp nhất để làm đẹp cho không gian trong ngôi nhà của mình hoặc lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên loài hoa bình dị, tinh khôi này bạn nhé.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social