Cung đường tuần tra biên giới đẹp ngất ngây ở Bình Liêu

Cung đường biên giới hùng vĩ, biển mây ùa dưới chân, những dòng thác ghềnh mát rượi... tất cả những điều này bạn sẽ được cảm nhận khi du lịch Bình Liêu.

Cung đường biên giới hùng vĩ cheo leo bên mép vực, biển mây bất chợt ùa dưới chân, những dòng thác và suối ghềnh mát rượi… tất cả những điều này đều có ở Bình Liêu.

Du lịch Bình Liêu trải nghiệm cung đường tuần tra biên giới đẹp ngất ngây

Bình Liêu là một huyện biên giới vùng cao của Quảng Ninh, cách TP Hạ Long hơn 100 km về phía đông bắc. Mệnh danh là “Sa Pa của Quảng Ninh”, “Sa Pa vùng Đông Bắc”, điểm đến này đang ngày càng được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng xê dịch.

Bình Liêu khiến dân đi “ngứa ngáy” bởi nơi đây sở hữu gần 40 km đường biên với cung đường tuần tra biên giới đẹp ngây ngất, có thể nói là bậc nhất vùng Đông Bắc.

Đường tuần tra men theo theo biên giới cắt ngang các ngọn núi cao, xung quanh là rừng keo, rừng hồi, quế thơm ngát, dưới thung lũng là các bản làng. Từng có mùa đông, tuyết rơi phủ cung đường này. Khung cảnh rừng núi biên cương hùng vĩ và con đường trải dài trước mặt dễ khiến kẻ lữ hành say sưa.

Đây cũng là “thiên đường” cột mốc biên giới, từ cột mốc 1300 tại ngã 3 Lạng Sơn, Quảng Ninh với Quảng Tây (Trung Quốc) tới cột mốc 1327. Nhiều cột mốc ở vị trí đặc biệt, mỗi hành trình thăm mốc là một chuyến đi kỳ thú riêng.

Bạn không nên bỏ qua cột mốc 1300 đẹp nhất trong mùa cỏ lau trắng xóa, nổi tiếng bởi đường trek mốc khá khó khăn, được coi là “sống lưng khủng long” của Đông Bắc.

Cũng tựa như “sống lưng khủng long” Tà Xùa của Tây Bắc, con đường mòn vẽ trên đỉnh núi uốn lượn lên cao như vô tận, sau khi xuyên qua rừng thông, rừng trúc, đòi hỏi sức bền và lòng quyết tâm cao.

Bù lại, vẻ đẹp của những loài hoa dại, của núi rừng biên cương cùng niềm tự hào khi chạm tay vào cột mốc chủ quyền sẽ khiến hành trình của bạn không thể nào quên.

Bình Liêu sở hữu nhiều ngọn núi cao trên 1.000 m, Cao Ba Lanh với huyền thoại đá thần kêu như chuông, hay đỉnh Cao Xiêm “nóc nhà” của Quảng Ninh. Cao Xiêm có bức tường thành bằng đá trải dài được so sánh như “Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ” và chóp inox đánh dấu độ cao 1.429 m thu hút nhiều người trẻ trekking.

Suối, thác cũng là một trong những đặc sản ở đây. Thác Khe Vằn ba tầng nước, thác Sú Cáu, Sông Moóc, Khe Tiền và rất nhiều thác nhỏ không tên đẹp hoang sơ, mang trong mình nhiều câu chuyện đẹp.

Là nơi sinh sống của đồng bào Dao, Sán Chỉ, Tày,… Bình Liêu có nhiều ruộng bậc thang đẹp, nhuộm sắc vàng mỗi mùa lúa chín, tạo nên nét riêng dù không kỳ vĩ như Tây Bắc.

Nơi này đang phát triển nhiều homestay của đồng bào. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm thiên nhiên hoang dã, bạn cũng có thể chọn cắm trại.

Khu vực núi Cao Xiêm, Cao Ly khá thích hợp để các bạn có một buổi cắm trại đáng nhớ, nơi những “đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi”.

Cao Ly cũng là điểm săn mây được “thổ địa” rỉ tai nhau. Nếu may mắn bạn cũng có thể gặp biển mây tại đây vào những ngày trời đẹp.

Tuy nhiên, ở đây còn khá hoang vu và là khu vực biên giới nên cần chú ý chọn địa điểm, có liên hệ với người dân địa phương.

Đừng quên ghé chợ vùng cao Đồng Văn tại xã Đồng Văn, nơi đồng bào Dao, Sán Chỉ tấp nập trao đổi sản vật, ngắm những bộ trang phục “chăn con công” độc đáo.

Các món ăn đậm chất núi rừng Đông Bắc tại đây là bánh coóc mò, bánh gật gù, cá suối nướng… Đặc biệt có món phở xào “thần thánh” và miến dong rất nổi tiếng, các loại tinh dầu quế, sở,…

Thời điểm thích hợp khám phá Bình Liêu là mùa xuân, mùa hoa trẩu (tháng 3), mùa lúa chín (tháng 9), mùa hoa sở nở trắng tinh khôi (tháng 12). Tuyến đường từ Hà Nội đi Bình Liêu qua QL 18 và 18C khoảng 260 km.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social