Đắm chìm trong xứ anh đào mùa hoa nở

Nhật Bản sắp bước vào thời điểm xuân sắc thơ mộng và lãng mạn nhất khi những đóa hoa anh đào đồng loạt hé nở, khiến nơi nơi đều đắm chìm trong màu hồng phấn dịu dàng đến mê hồn.

Nhật Bản sắp bước vào thời điểm xuân sắc thơ mộng và lãng mạn nhất khi những đóa hoa anh đào đồng loạt hé nở, khiến nơi nơi đều đắm chìm trong màu hồng phấn dịu dàng đến mê hồn.

Quốc hoa của Nhật Bản

Từ tháng 3 tới tháng 5 Nhật Bản mới đón mùa xuân, đây cũng là lúc hoa anh đào nở rộ, mang đến cảnh sắc tuyệt vời nhất cho “đất nước mặt trời mọc”. Đó là sự dịu dàng, mộng mơ và kỳ ảo. Khắp đất trời hồng hào một màu yêu thương của nhiều loại hoa anh đào: trắng, hồng, đỏ.

Thời gian hoa nở, nhiều du khách trong và ngoài nước đã tới Nhật Bản để du ngoạn và thưởng lãm. Ngoài Nhật Bản, hoa anh đào còn có ở một số nước Đông Á (Trung Quốc, Hàn Quốc) và có mặt ở nhiều nước trên thế giới (bao gồm Việt Nam), nhưng không đâu có hoa anh đào đẹp và quyến rũ như tại Nhật. Chắc chắn ai yêu thích Nhật Bản đều biết anh đào là quốc hoa và là một trong những biểu tượng của đất nước này (cùng với núi Phú Sĩ).

Còn được gọi là hoa sakura, hoa anh đào tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Loài hoa này cũng được các samurai (võ sĩ Nhật Bản) yêu thích với ý niệm “sống và chết như hoa anh đào”: khi cần thiết có thể hi sinh trong nụ cười bình thản, nhẹ nhàng như một bông hoa anh đào rời cành về với đất mà vẫn còn tươi nguyên và thoang thoảng mùi hương.

Tại Nhật có hơn 600 loài hoa anh đào khác nhau, từ hoa mọc dại trên núi cho đến những loại được lai tạo và chăm sóc rất công phu. Mỗi loại hoa anh đào đều có vẻ đẹp riêng, nhưng phổ biến nhất là màu trắng, hồng và đỏ.

Nhiều nhất là hoa someiyoshino có cánh to, mang vẻ đẹp quý phái. Số còn lại là oyamasakura khiến lòng người mê mẩn với sắc hồng đậm mạnh mẽ. Kasumisakura như cô tiểu thư đài các được sống trong nhung lụa, gây ấn tượng với người xem nhờ những cánh hoa mong manh được phủ lớp lông non, hay yamasakura có mùi thơm đượm còn oshimazakura lại thoảng hương nhẹ nhàng…

Loài hoa thanh tao này nhanh nở nhưng chóng tàn, thời gian hoa nở thường kéo dài từ 7-15 ngày tùy theo chủng loại và điều kiện thời tiết. Bởi thế, hoa cứ tiếp nối nhau nở luân phiên trong mùa xuân. Thông thường, nơi đón mùa hoa anh đào đầu tiên là ở Okinawa, rồi tới Osaka, Kyoto ,cuối cùng là Tokyo và vùng núi Phú Sĩ. Đẹp nhất là vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, khi hoa anh đào bung nở rực rỡ tại khắp mọi nơi trên “đất nước mặt trời mọc”.

Bạn sẽ thấy một Nhật Bản mơ màng quyến rũ trong sắc màu tươi tắn của hoa anh đào. Vào mùa, hoa nở nhiều vô kể. Hoa ở trên các nẻo đường. Hoa dọc bến sông, cánh hoa rơi nhuộm hồng cả mặt nước. Hoa phủ kín lối đi, trên khắp các triền đồi… nở bung tạo hình ảnh đẹp mắt, hấp dẫn cả người dân và du khách. Nếu đề ra mục tiêu phải đến Nhật Bản ít nhất một lần trong đời, thì bạn hãy đến lúc mùa hoa anh đào nhé!

Lễ hội hoa anh đào lớn nhất tại Nhật

Cùng với thời điểm hoa nở rộ nhất (cuối tháng 3, đầu tháng 4), người Nhật thường tổ chức lễ hội hoa anh đào gọi là Hanami. Đây cũng là lễ hội ngắm hoa truyền thống lâu đời nhất, nổi tiếng nhất, lớn nhất Nhật Bản mỗi độ xuân về. Trong mắt người Nhật, Hanami còn được coi là quốc lễ và rất được mọi người mong chờ.

Trong ngày hội Hanami, người dân và du khách không chỉ được thưởng lãm, chiêm ngưỡng những bông anh đào thanh tao, dịu dàng, xinh đẹp mà còn đắm chìm trong nhiều hoạt động văn nghệ sôi động, đặc sắc, cũng như thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Nhật Bản, đặc biệt là món rượu sake.

Hình ảnh quen thuộc trong những ngày Hanami là các nhóm người tụ tập, tiệc tùng bên dưới những tán hoa anh đào. Họ chuyện trò vui vẻ, cùng nhau ca hát cả ngày lẫn đêm và tận hưởng mùa xuân một cách trọn vẹn bên những cánh hoa xinh đẹp và người thân yêu nhất của mình.

Theo quan niệm, người Nhật tin rằng, nếu cánh hoa rơi vào chén rượu sake của ai đó thì người đó sẽ gặp may mắn cả năm. Vậy nên, ngay cả những người Nhật Bản bận rộn, ham công tiếc việc nhất cũng tạm gác lại công việc của mình khi mùa lễ hội Hanami đến để hòa vào không khí náo nức của ngày hội truyền thống bên những người thân yêu trong cuộc đời.

Những “thiên đường” hoa anh đào của Nhật

Lễ hội Hanami thu hút hàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước. Họ thường tìm về các công viên trung tâm để ngắm nhìn mùa hoa rực rỡ, nhuộm hồng cả nước Nhật này như: công viên Matsumae (Hokkaido), công viên Ueno-onshi-koen (Tokyo), công viên Maruyama (Kyoto), công viên lâu đài Osaka (Osaka)…

Với hơn 1000 gốc cây anh đào, vào mùa hoa, công viên Ueno-onshi-koen như biến thành một rừng hoa anh đào, khoe sắc hồng quyến rũ. Đây cũng là nơi tập trung nhiều du khách và người dân địa phương tới chụp ảnh, ngắm hoa, đàn hát hoặc picnic.

Công viên lâu đài Osaka là nơi có hoa anh đào đẹp nhất của “xứ sở Phù tang”. Sở hữu khoảng 600 cây anh đào, công viên lâu đài Osaka cũng là địa điểm tập trung nhiều du khách khi mùa hoa anh đào nở rộ. Có thể sẽ mất tới 1 tiếng đồng hồ để chụp ảnh một quãng đường dài khoảng 300m từ bãi đỗ xe đến cổng công viên, bởi sắc hoa bạt ngàn sẽ khiến du khách mê mẩn. Bên cạnh đó, du khách còn được tìm hiểu, tham quan lâu đài Osaka là một trong những lâu đài nổi tiếng nhất Nhật Bản được xây dựng từ năm 1583 với những tòa tháp và bảo tàng.

Vườn cổ Kenrokuen (Kanazawa): Nằm ở địa chỉ 1 Kenrokumachi, Kanazawa, Ishikawa,vườn cổ Kenrokuen là 1 trong 3 khu vườn cổ đẹp nhất Nhật Bản. Trong lễ hội Hanami, khu vườn như trở nên huyền ảo, mộng mơ hơn khi được “nhuộm” trong sắc hồng của 20 loại hoa anh đào khác nhau.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social