Ghé thăm thành phố Mèo – Kuching ở Malaysia

Thành phố Kuching, thuộc bang Sarawak, Malaysia là thiên đường dành cho những người yêu mèo.

Thành phố Kuching, thuộc bang Sarawak, Malaysia là thiên đường dành cho những người yêu mèo. Khi đến đây, du khách sẽ thấy mèo ở khắp mọi nơi, trên vỉa hè, tại các đèn báo giao thông, trong công viên, tại các ngã tư và trên mái nhà.

Không giống như các thành phố khác, hầu hết những chú mèo của Kuching đều ở dạng tượng Phật và điêu khắc, được tạo nên bởi những người dân yêu mèo của thành phố. Tình yêu bất tận dành cho loài vật đáng yêu này bắt nguồn từ tên của thành phố, “Kuching” là một từ có nguồn gốc Mã Lai có nghĩa là con mèo. Một số người khác lại tin rằng tên này được bắt nguồn từ tên một trái cây được gọi là “mata kucing” được trồng rộng rãi ở Malaysia và Indonesia. Lịch sử địa phương lại chứng minh rằng thành phố được đặt tên theo một dòng suối nhỏ mang tên là “Sungai Kuching” có nghĩa là sông Mèo chảy qua thị trấn.

Đất nước Sarawak từng là một phần của Vương quốc Hồi giáo Brunei, cách đây 200 năm. Nhưng nơi đây sau này được Quốc vương Brunei trao tặng cho nhà thám hiểm người Anh tên James Brooke khi ông giúp đỡ đất nước Brunei trong việc trấn áp một cuộc nổi dậy, từ đó nơi đây trở thành vương quốc của James Brooke. Sau này chính quyền Brooke được phong hiệu nước thuộc địa dưới sự cai trị của Rajah Charles Brooke. Brooke đã cai trị vương quốc một cách đáng ngưỡng mộ, ông cho xây dựng hệ thống vệ sinh cải tiến cho cư dân, cùng một số công trình khác như bệnh viện, pháo đài, nhà tù và nhiều tòa nhà khác. Gia đình Brooke đã cai trị Sarawak cho đến khi Nhật Bản chiếm đóng vào tháng 12 năm 1941.

Theo một câu chuyện ngụ ngôn được kể lại, khi James Brooke lần đầu tiên đến Kuching, ông đã hỏi người hướng dẫn địa phương tên thị trấn. Song người hướng dẫn lại hiểu nhầm James Brooke đang hỏi tên loài động vật ngay trước mặt ông, nên anh ta nói “Kuching”.

Một trường cao đẳng ở Kuching được đặt tên là I-CATS – trường cao đẳng công nghệ quốc tế Sarawak, và đài phát thanh địa phương có tên là Cats FM. Điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Kuching là Bảo tàng Mèo, chứa hơn 4.000 hiện vật bao gồm tranh vẽ và đài tưởng niệm liên quan đến mèo. Các vật trưng bày bao gồm ướp xác mèo từ Ai Cập cổ đại, phòng trưng bày quảng cáo liên quan đến mèo, và 5 loài mèo rừng tìm thấy ở Borneo.

Có một câu chuyện được kể lại rằng, trong những năm 1950 khi nhiều người dân ở Borneo chết vì sốt rét. Chính quyền đã sử dụng nhiều loại thuốc trừ sâu DDT, mặc dù loại thuộc này giúp người dân chống lại muỗi truyền bệnh sốt rét nhưng cũng giết chết một số lượng lớn mèo của hòn đảo này. Hậu quả dẫn đến số chuột phát triển mạnh và mang đến bệnh dịch hạch. Để giải quyết phần nào bệnh dịch hạch, Không lực Hoàng gia Anh đã thả 14.000 con mèo ở vùng nông thôn Borneo Malaysia trong một nhiệm vụ được gọi là “Operation Cat Drop”. Câu chuyện này được đăng trên báo chí rất nhiều lần và khiến chính phủ đưa ra lệnh cấm thuốc trừ sâu DDT vào năm 1972.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social