Thương nhớ Davao, Philippines

Nếu có 10 nỗi nhớ, tôi vẫn sẽ nhớ tới hòn đảo cực nam của Philippines mang tên Davao. Nơi những người dân ở đây tự hào nói rằng “Life is here”,

Nếu có 10 nỗi nhớ, tôi vẫn sẽ nhớ tới hòn đảo cực nam của Philippines mang tên Davao. Nơi những người dân ở đây tự hào nói rằng “Life is here”, bởi với họ ở đây mới chính là sống, là tận hưởng những gì mà thiên nhiên và cuộc đời ban tặng.

Nếu tôi có 1.000 nỗi nhớ, tôi sẽ nhớ tới vùng đất Davao của Philippines hơn bất cứ nơi nào khác trên xứ sởcủa hơn 7.000 hòn đảo này. Biển ở đây sao lại xanh đến thế, xanh hơn cả thùng thuốc nhuộm nhà ai nhuộm màu cho cuộn vải mới. Từ mạn thuyền, ngồi tựa vai nhau nhìn xuống tới đáy, bởi vì biển không chỉ xanh mà còn trong vắt. Em có còn nhớ phút giây bình yên đến nao lòng như vậy?

Nếu có 100 nỗi nhớ, nhất định tôi cũng sẽ nhớ tới Davao mà gọn hơn là hòn đảo nhỏ mang tên Samal. Có lẽ không nơi nào ở xứ sở của hàng chục cơn bão mỗi năm mà biển lại đẹp và thanh bình đến thế. Rặng san hô cả trăm ha sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng phải say lòng, thử đi, đeo kính lặn và bạn sẽ thốt lên biết bao câu từ cảm thán mà vẫn không miêu tả hết cảnh sắc kỳ vĩ dưới lòng biển đâu.

Nếu có 10 nỗi nhớ, tôi vẫn sẽ nhớ tới hòn đảo cực Nam của Philippines mang tên Davao. Nơi những người dân ở đây tự hào nói rằng “Life is here”, bởi với họ ở đây mới chính là sống, là tận hưởng những gì mà thiên nhiên và cuộc đời ban tặng. Tôi sẽ nhớ mãi những nụcười, câu nói hay cái cách mà người dân Davao đón tiếp những người khách du lịch. Nhẹ nhàng nhưng đủ thắm thiết, tinh tế và đầy xúc cảm, không ồn ào nhưng rất nồng hậu.

Nếu chỉ còn 1 nỗi nhớ, nhất định tôi sẽ nhớ Davao. Nhớ nụ cười làm chết lặng lòng du khách của cô vũ công trong màn múa lửa, nhớ điệu nhảy ra khơi của những chàng trai trên hòn đảo Samal, nhớ tiếng trống da diết mạnh mẽ, nhớ biết bao món ăn đặc biệt của xứ sở nhiệt đới, nhớ tiếng sóng vỗ mạn thuyền, nhớ những buổi chiều trên biển chỉ có em với tôi ở khu nghỉ dưỡng như thiên đường mang tên Pearl Farm Beach Resort…

Đó là một buổi chiều quan tái, đúng hơn là ánh hoàng hôn chưa kịp lóe vàng thì bị màn đêm xâm chiếm mất. Tôi với em, trên chiếc ban công nhỏ của một trong những căn bungalow đẹp nhất của Pearl Farm, chẳng trò chuyện, chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ nhìn và nghe. Tôi nhìn thấy mọi thứ, thấy sự bình yên hiện rõ trong từng hơi thở, trên từng con thuyền đang lững lờtrôi ngoài khơi xa. Tôi thấy biển xanh, dĩ nhiên rồi, biển xanh ngắt một màu trải dài tới vô tận, đâu đó trên cái “thùng thuốc nhuộm” màu xanh vô cực kia, dăm ba con thuyền trắng tinh khôi chở khách đi về, đôi nhịp chèo của người dân đánh cá và xa hơn, xa hơn là ánh mắt em vời vợi khi ngả vào vai tôi. Và tôi nghe hai trái tim như cùng nhịp đập, tôi nghe tiếng tắc kè khe khẽ như đang hát, tôi nghe tiếng lá dừa vi vút trong gió và tôi nghe, nghe thấy cả những điều như chưa thể nói ra. Có những nỗi nhớ có thể gọi tên, để có thể kể cho bạn nghe, nhưng cũng có những nỗi nhớ chẳng thể viết thành lời, và dường như chính những nỗi nhớ ấy lại khiến tôi lúc nào cũng canh cánh vềDavao.

Một chặng đường di chuyển khá vất vả từ Hà Nội hay Sài Gòn với việc chuyển tiếp tại Manila khiến tổng thời gian chừng hơn 10giờ đồng hồ, nhưng những gì mà nơi ấy mang lại sẽ khiến bạn chẳng muốn vềđâu. Đó có thể là chút mơ màng khi nhìn thấy loài đại bàng ăn khỉlớn nhất thếgiới với sải cánh hơn 2m để ước mình có thể tự do phiêu bạt như cánh chim trời. Biết đâu lại là chút tò mò thú vị khi nói chuyện với người tài xếlái những chiếc xe Jeepney đầy sắc màu hay bà cụ ngồi bên hiên nhà trong buổi chiều muộn. Mà cũng có thể là nỗi nhớ về hương vị của món chocolate nức tiếng ở Malagos Garden Resort hay phút giây thưởng thức vị ngọt thơm của loài mít đặc trưng của vùng đất này.

Davao bình yên và đẹp, chắc bạn sẽ ngạc nhiên vì Philippines vốn được mệnh danh là đất nước của những cơn bão. Mỗi năm ở đây hứng chịu hàng chục cơn cuồng nộ của thiên nhiên nhưng thật diệu kỳ, Davao lại chẳng bị làm sao cả.

Chính dãy núi Apo cao nhất đất nước Philippines uốn lượn cánh cung đặc biệt đã che chở cho cả vùng đất cực Nam này khỏi biết bao cơn gió khủng khiếp để biển xanh ngắt một màu và để từng nông trại chuối trải dài ngút tầm mắt cho ra những quả tươi ngon nhất. Đặc biệt hơn, nếu bạn là tín đồ của sầu riêng thì tôi khuyên bạn không nên đến Davao, bởi đến đây rồi chắc gì đã muốn về. Sầu riêng ở Davao là ngon nhất Philippines và cũng rẻ đến bất ngờ, vào chính vụ chỉ chừng 25 peso tức là khoảng 11.000VND (0,5USD)/kg. Đừng ăn sầu riêng ở đây nhé, sẽ bị nghiện đấy, như tôi đãng hiện hàng chục món ăn khác nữa sau khi chén sạch hai trái sầu.

Đến khi nào, những con thuyền sẽ thôi ra khơi? Đến khi nào, đôi chân người lữ khách sẽ dừng lại? Khi mà những năm tháng của cuộc đời đã in dấu chân trên biết bao miền đất mới, được gặp gỡ với bao con người, được hưởng cái nắng vàng như mật, bơi giữa làn nước trong xanh của biển cảbao la, để ngước lên, nhìn xuống mà thấy nhớ. Nhớ những giây phút tưởng chừng như bất tử mà lại hóa hư hao. Gác mình tựa vào núi, trên mặt biển xanh trong, căn bungalow nhỏ như một lời tự tình khiến ai tới đây cũng sẽ yêu. Tôi cứ để mặc cho tâm hồn dẫn lối thể xác, cho tận khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt biển phẳng lặng, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng. Dường như, đây mới là thời khắc tuyệt vời nhất của mỗi đời người khi những câu hỏi như chẳng thể trả lời “đến khi nào, gánh nặng cuộc đời mới thôi đè nặng lên đôi vai này”. Mọi mệt nhọc, cơm áo gạo tiền, những xô bồ, tiếng còi xe ỉnh ỏi, tiếng bước chân vội vã đến công sở đã bị rơi hết ngoài kia, trên chuyến bay qua lại giữa những hòn đảo của Philippines.

Chỉ còn lại đúng giây phút này, giây phút mà cuộc sống chính là nơi đây. Là gió biển mơn man trên da thịt, là chút dịu ngọt của rượu vang mà tựa như nụ hôn tình đầu, là cái ngả mình trên chiếc ghế sofa lắng nghe tiếng lòng của chính mình. Davao ơi, đến khi nào ánh bình minh sẽ ló rạng? Màn đêm cũng chẳng thể níu giữ mãi, giấc ngủ không mộng mị dường như vẫn chưa đủ với người lữ khách phương xa khi ghé thăm Samal. Biển sáng rì rào khe khẽ như đang hát, hàng dừa cao vút thả những hoa nắng xuống mặt hồ bơi, ánh mặt trời hiện dần sau dãy núi, dăm ba người khách khác đã lên đường leo núi, khám phá hang động, chèo kayak hay lặn biển. Samal vẫn thường được gọi là Island Garden City of Samal để nói về sự tuyệt vời của hòn đảo với hàng chục hoạt động đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Bạn có thể nghỉ trong những căn nhà của người dân trên đảo, hay trong căn bungalow của khu resort hạng sang trên biển khiến ai cũng tưởng mình đang lạc bước ở Maldives. Samal vẫn chưa có quá nhiều du khách nước ngoài, mọi thứ ở đây vẫn hoang sơ như chính tính cách hào sảng của người dân trên đảo. Họ làm du lịch như chính từ tâm của mình, chẳng vội vã thúc giục, cũng chẳng ồn ào mà cứ chậm chậm như những con thuyền lững thững trôi ngoài kia.

Tôi cũng sẽ chẳng thể nào quên được những hình ảnh quá đỗi đời thường bình dịcủa người dân nơi đây. Trên chiếc xe gắn máy ba bánh đầy sắc màu, người chồng cầm lái với làn da rám nắng, bên cạnh là người vợ đang bế đứa em, ngồi sau là thằng anh với chiếc cặp trên lưng. Cả Davao nói riêng vàPhilippines nói chung cứ thế, hình ảnh chẳng thể nào chân thật hơn về cuộc sống của những người dân chưa khá giả.

Bạn có thể trò chuyện với họ rất thoải mái cũng như thử ngồi lên chiếc xe đặc biệt ấy để thử cảm giác cầm lái là thế nào. Davao xưa từng là nơi nổi tiếng về nạn giết người, nhưng giờ mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác, chẳng mấy nơi mà sự bình yên lại hiện rõ trên từng góc phố, chuyến phà như ở đây.

Nếu để khám phá hết Davao, chắc bạn sẽ phải mất vài tháng, nhưng nếu chỉ có dăm ba ngày thì Samal là lựa chọn hàng đầu. Chỉ mất chừng nửa giờ đi tàu hoặc phà là đã tới hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm giữa vịnh với thiên nhiên và cuộc sống cứ hòa quyện vào nhau như hai kẻ đang yêu. Đến Samal, em có dám không? Em có dám bỏ lại những bộn bề lo toan mà nhảy ùm xuống làn nước xanh như ngọc để bơi lội cho thỏa thích, để ngắm rặng san hô như rừng hoa dưới đáy biển, để tựa vào vai anh ngắm hoàng hôn rớt chậm, để nắm chặt tay nhau trên chiếc sofa nghe biển hát rìrào. Em có đủ can đảm để bỏ qua những địa chỉ du lịch đã quá quen thuộc ở Thái Lan, Malaysia, Singapore… để khám phá chân trời mới – Davao không? Anh đang thương nhớ về mảnh đất ấy như từng nốt nhạc khe khẽ ngân lên trong ánh nến trên bãi biển năm ấy.

Sẽ chẳng thể viết hết những nỗi nhớ, những trải nghiệm hay xúc cảm về mảnh đất cuối trời phía Nam của Philippines bởi có khi mọi ngôn từ là bất lực khi đứng chính nơi ấy. Như màu sắc của biển cả trong ánh bình minh, liệu có chiếc máy ảnh hay họa sĩ nào có thể lột tả lại được đúng nhất khoảnh khắc diệu kỳ ấy, như hương vị của món sầu riêng hay vị ngọt dịu của chocolate vừa được làm xong, ai miêu tả lại được không. Chắc sẽ khó, chỉ khi cất bước chân lên đường và mở toang cánh cửa tâm hồn mình, thì bạn mới cảm nhận được những điều diệu kỳ đang chờ đón ở Davao. Như tôi, trong căn bungalow trên biển, ánh nến góc phòng quyện với mùi tinh dầu, dăm ba chú dế đang khe khẽ hát, tôi ngồi đọc sách trên chiếc ghế ngoài ban công mà ngủ quên lúc nào chẳng hay, để khi giật mình tỉnh dậy, lấy vội cuốn sổ nhỏ, để ghi dăm ba dòng…Davao…có chút gì thương nhớ…Samal…

W. TIPS

VISA

Philippines là một trong các quốc gia cho phép du khách Việt Nam nhập cảnh mà không cần visa. Theo Hiệp định miễn thị thực của 2 nước Việt Nam – Philippines thì bạn chỉ cần hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 6 tháng và sẽ được cho phép thời gian tạm trú tối đa 21 ngày.

THỜI TIẾT

Davao không có bão. Thành phố này quanh năm có thời tiết tốt, với nhiệt độ trung bình năm là 32oC và lượng mưa trung bình 2.000mm/năm.

DI CHUYỂN

>> Di chuyển tới Davao

Không có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Davao, Philippines, vì vậy bạn sẽ phải quá cảnh ở một thành phố khác trước khi tới đây. Thông thường mọi người thường lựa chọn các hãng hàng không của Philippines như Phillipines Airlines, Cebu Pacific để bay nối chuyến từ Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh tới thủ đô Manila của Philippines, rồi tiếp tục bay tới Davao.

>> Di chuyển tại Davao

Có rất nhiều cách để di chuyển tại Davao. Thuận tiện nhất vẫn là taxi tính cước theo đồng hồ. Bạn cũng có thể lựa chọn di chuyển bằng những chiếc xe Jeepney nhiều màu sắc với giá rẻ hơn, rất phổ biến với người dân địa phương. Ngoài ra Davao còn có các phương tiện khác như: xe bus, taxi nước, xe điện ba bánh E-tricke, hoặc bạn có thể thuê những chiếc ô tô tự lái để tự mình khám phá Davao với bằng lái xe quốc tế.

LƯU TRÚ

Tại Davao bạn có thể lựa chọn nghỉ tại các nhà nghỉ bình dân cho đến các khách sạn, resort cao cấp. Tuy nhiên một trong những lựa chọn tốt nhất ở Davao nói chung và tại đảo Samal nói riêng là Pearl Fam Beach Resort (Brgy Adecor, đường Kaputian – Samal – Kaputian, Babak, Island Garden City of Samal, phía Bắc Davao). Khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo bờ biển, giữa vùng cây xanh tươi tốt. Với dịch vụ tuyệt vời cùng khung cảnh đẹp như tranh vẽ tại đây hứa hẹn mang tới cho du khách những ngày trải nghiệm Davao cũng như Samal trọn vẹn nhất.

ẨM THỰC

Một số món ăn mà bạn nên thưởng thức khi đến Davao là cá ngừ nướng, kinilaw na malasugu – salad hải sản tươi sống với sốt dầu giấm, thịt heo quay – liempo ăn kèm cơm, món hoa chuối Bola Bolang Pusong Saging độc đáo… Ngoài ra món tráng miệng nổi bật phải kể tới bánh bao sắn, hoặc món sầu riêng phủ kem và các loại trái cây khác.

ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG

Sầu riêng và quả suha (tương tự như quả bưởi) của Davao vô cùng thơm ngon mà giá cả lại khá rẻ. Bên cạnh đó các loại kẹo như kẹo măng cụt hay kẹo sầu riêng cũng rất được du khách ưa chuộng mua về làm quà. Và nếu là fan của chocolate, chắc chắn bạn không thể bỏ qua loại chocolate Malagos vô cùng nổi tiếng tại đây.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social