Iceland đẹp siêu thực với những khung hình chụp từ trên cao

Iceland – mảnh đất thiên đường mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới ít nhất một lần trong đời.

Iceland – mảnh đất thiên đường mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới ít nhất một lần trong đời.

Iceland là một hòn đảo nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, gần kề phía nam Vòng Cực Bắc. Nơi đây được coi là một phần của châu Âu, mặc dù về mặt địa chất thì Iceland thuộc về cả hai châu lục (Châu Âu và Châu Mỹ).
Iceland là hòn đảo rộng thứ 18 trên thế giới và rộng thứ nhì châu Âu, sau đảo Anh.
Nhiếp ảnh gia Julien Ratel đã dành khoảng 6 năm để khám phá đất nước Iceland bằng nhiều cách như đi bộ đường dài, lái xe, đi thuyền và cả máy bay.
Bay trên chiếc máy bay Cessna với hai cửa sổ có thể mở ra ở mỗi bên, Julien đã chớp lại những khung hình Iceland từ trên cao…
…với những đồi núi, thác nước, sông băng, suối nước nóng và cả các đá dung nham… Tất cả đều đẹp kỳ vĩ đến nghẹt thở.
Những bức ảnh trong bài do nhiếp ảnh gia Julien chụp phần lớn khu vực phía Nam và khu vực Fiallabak của Iceland nhìn từ trên cao.
Hầu hết diện tích đất nước Iceland là khung cảnh không có sự sinh sống của con người với các miệng núi lửa, rêu xanh, các sông băng cao chót vót, suối nước nóng và các đá dung nham.
Trong khoảng 200 núi lửa còn lại, một số vẫn đang hoạt động rất trơ trụi và đóng băng vĩnh cửu chiếm diện tích rất lớn.
Vùng phía nam và vùng trung tâm Iceland là những cánh đồng băng tuyết.
Iceland là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện và đôi khi thậm chí còn được sử dụng cho các phi hành gia tập luyện để đổ bộ lên mặt trăng. Chẳng phải thế mà cả Buzz Aldrin và Neil Armstrong đều tập luyện cho cuộc đổ bộ mặt trăng tại đây.

Cùng xem thêm những hình ảnh đẹp siêu thực về vùng đất Iceland của tác giả Julien Ratel:



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social