Lịch trình đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm ngọt ngào cho cặp đôi

Nha Trang là điểm đến cực lãng mạn với 2 màu chủ đạo cát trắng biển xanh. Lonely Viet Nam gợi ý bạn lịch trình đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm ngọt ngào dành cho cặp đôi.

Chúng ta hãy nắm tay nhau đến những vùng trời mới và trải qua những ngày đẹp nhất của cuộc đời. Lonely Viet Nam xin gửi bạn lịch trình đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm cực kỳ ngọt ngào dành cho các cặp đôi nhé.

NGÀY 1: Nha Trang Mình đáp chuyến bay tại Cam Ranh vào lúc 7h sáng hơn và di chuyển về Nha Trang bằng xe Bus giá vé 50k/người, đi khoảng 1 tiếng là đến Nha Trang. Đến thẳng khách sạn mình gởi hành lý, thuê xe máy (100k/ngày) và bắt đầu khám phá thành phố biển xinh đẹp: Bãi biển, Chợ Cồn… – Mình nghỉ tại New Century Hotel. 35 Nguyễn Thị Minh Khai. Phòng ban công, rộng thoải mái, sạch sẽ 500k/đêm.– Trưa ăn bánh canh cá dầm trên đường YerSin. Giờ bán là 11h trưa, quán rất đông khách, 1 tô 35k ăn không hết. – Tối đi ăn ở Cu Pom – Lẩu và Nướng. 79 Huỳnh Thúc Kháng. Quán vỉa hè, giá Ok, đông khách. 2 người 300k là ăn no nê. Ra bờ biển đi chơi các kiểu…đừ người rồi về phòng nghỉ ngơi mai chiến.

NGÀY 2: Điệp Sơn – Di chuyển bằng xe máy từ thành phố Nha Trang ra cảng Vạn Giã tầm 65km. Vừa đi mình vừa hỏi đường, đến đó khoảng 9h gởi xe máy và mua vé tàu cano qua đảo. Tàu đi Điệp Sơn tầm 8h đến 11h. Vé khứ hồi lượt đi và về 200k/người, tàu chạy khoảng 30 phút là đến Điệp Sơn, khi nào muốn về thì gọi điện cho tàu trước 15 phút. – Lên đảo thuê ghế dựa trắng lớn nằm 50k/ghế. – Trong lịch trình đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm này, mình khuyên chân thành: Trên đảo có quán ăn, nước rất ít nên mang đồ ăn và nước uống theo, đi về trong ngày. Nếu đi 2,3 người nên đi sớm trước 10h để tàu đủ người là xuất phát và nhóm trên 3 người thì thuê xe taxi…share đều cho nhau làm thế sẽ tiết kiệm thời gian và tiền. Đến trễ bạn sẽ không có tàu qua và muốn đi phải thuê nguyên chiếc cano.

– Điệp Sơn là 1 nơi không có khói bụi của thành phố, hoang sơ và con đường hiện lên giữa biển độc đáo. Còn đẹp hay không đẹp là do bản thân mỗi người cảm nhận nhé ! – Tối mình ăn tại Sanh Ký Mì Gia, dạo biển, chợ đêm…về phòng dọn đồ mai đi sớm.

NGÀY 3: Đảo Yến – Hòn Nội – Bãi tắm đôi —-> Và di chuyển về Sao Biển – Bình Lập. Đối với cô gái đang viết lịch trình đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm này thì đây có thể gọi là thiên đường. Các bạn chỉ có 1 cách duy nhất đi đến Đảo Yến là gọi vào Sđt +84 58 3528008 hoặc đến trực tiếp 86 Trần Phú – Nha Trang. Vì đây là tour độc quyền của Sanest nên sẽ không có nơi nào tại Nha Trang tổ chức tour đi Đảo Yến đâu nhé! Và bạn càng không thể tự đi tự túc. – Lưu ý: Tour chỉ tổ chức từ tháng 3 đến tháng 9. Giá tour: 390.000đ/người. Gồm: vé tàu khứ hồi, nước suối và 1 lon nước yến, ăn sáng (bánh mì sandwich), trưa ăn cơm ngon với nhiều món và tráng miệng. Bắt đầu đi là 7h30 sáng tại Cảng Cầu Đá và 15h sẽ từ Đảo Yến quay về. Thời gian cho mỗi chuyến tàu là khoảng 1 tiếng 30 phút.

– Huỳnh tin sẽ tiếc lắm lắm khi đến Nha Trang mà lại bỏ qua nơi này. Có bãi tắm đôi bên nước nóng bên nước lạnh – Khoảng 16h VC mình có mặt tại đất liền, đi taxi về khách sạn lấy đồ và di chuyển chóng vánh ra trạm xe bus Phương Trang về Cam Ranh. Từ Cam Ranh vào Sao Biển khoảng 30km, đến Cam Ranh mình Alo cho chị Quyên sdt: 01639371480 để thuê xe máy vào Sao Biển giá 100k/ngày.

Mình book phòng mái kiếng sát biển giá 1tr/đêm,free ăn sáng 2 suất, view cực kì đẹp. Sau 1 ngày dài phơi nắng và đi mệt, mình nhận phòng nghỉ ngơi, ra nhà hàng ăn uống no nê lấy sức. Kèm dạo quanh nhẹ Sao Biển về đêm, nơi đây buổi tối cực lãng mạng.

NGÀY 4: Sao Biển – Bình Lập. – Buổi sáng dậy sớm ra ăn sáng và bắt đầu so deep các kiểu – Phòng mình sát biển…sáng mở cửa ra là biển hiện ngay trước mặt kèm view bao đẹp. Tại đây có tỉ góc sống ảo…sẽ cho bạn ra đời nhiều bức ảnh đẹp. – Khách lưu trú tại Sao Biển sẽ được sử dụng free: chèo thuyền, chèo kayak, xe đạp trên biển, sub- ván chèo. Đối với khách tham quan trong ngày (giá vé 50k/người) thì sẽ không được sử dụng các loại hình trên.

– Sao Biển có các loại hình lưu trú đa dạng như: khu lều giá, nhà mái kiếng, nhà hang đá, nhà tổ chim, phòng Family, phòng đồi…Bạn liên hệ SĐT 0944.53.00.77 để được báo giá tùy từng thời điểm. – Về phần ăn uống thì tại nhà hàng có nhiều món cho bạn chọn…giá tạm gọi là OK vì đây là resort.

– Có 1 điều đặc biệt khi đến VC mình đã được trải nghiệm cảm giác bồng bềnh với bàn tiệc nhiệt đới giữa biển, dưới chân là những con sao biển thiệt xinh, cùng 2 ly nước chanh dây free ngọt ngào. Chắc chắn kỉ niệm không quên mà mình muốn chia sẻ với bạn trong lịch trình đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm này. – VC mình rất là thích nơi này…Sau những ngày đi mỏi chân thì chọn nơi này để dừng lại nghỉ ngơi, nạp tiếp năng lượng là chính xác – Sau 12h mình trả phòng và lên nhà hàng ăn trưa. 14h mình bắt đầu đi Hang Rái. Định bỏ không đi nữa đâu mệt rồi…nhưng vì mê vườn nho mình chơi luôn.

HANG RÁI – VƯỜN NHO – Đường lên Vĩnh Hy đúng đẹp nhưng quanh co…chạy xe máy hơi ghê ghê xíu thôi. Các bạn chỉ cần chạy vèo 1 đường thẳng…Từ Sao Biển đến Hang Rái mình nhớ không lầm là khoảng 45km và vườn nho cách đó khoảng 200m thôi – Giá vé vào cổng Hang Rái 5k/người, theo VC mình thì đây không có gì đặc sắc…hơi thất vọng. Bù lại qua vườn, thích ơi là thích, muốn làm cô nông dân hái luôn khỏi về. Vườn thì mọi người vào tham quan tự do,chụp choẹt vô tư thoải mái.. muốn mua về thì 45k/kg mình tự cắt luôn nhé, có điều nho hơi chua. – Quay xe chạy về Cam Ranh mình trả xe cho chị Quyên và trở về nhà sau bao ngày chơi đã đời chán chê

Sau khi khám phá xong lịch trình đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm, 



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social