Những phố bích hoạ hút khách giữa lòng thủ đô

Phùng Hưng hay khu tập thể Phụ nữ Trung ương là nơi bạn có thể thoả sức chụp hình với các bức tranh tường.

Phùng Hưng hay khu tập thể Phụ nữ Trung ương là nơi bạn có thể thoả sức chụp hình với các bức tranh tường.

Những phố bích hoạ hút khách giữa lòng thủ đô Hà Nội

Phố bích hoạ Phùng Hưng:  Con phố với những bức tranh về thủ đô được khánh thành trong dịp cận Tết Nguyên đán. Phố nằm ở quận Hoàn Kiếm và chỉ một đoạn được vẽ, sau đó trở thành phố đi bộ nối liền với không gian chợ Đồng Xuân.

Con phố có 17 vòm cầu được được trang trí. Khách tham quan có thể chụp với những hình ảnh ngày xưa như Bách hóa Tổng hợp hay người phụ nữ gánh hoa, tàu điện, ngôi nhà rêu phong… Hiện đây là một trong số những địa chỉ check-in thu hút đông đảo người dân và du khách ở thủ đô. Ảnh: Giang Huy.

Ngoài bích họa, nhiều đồ vật như xe máy, cột điện, gánh hàng… cũng được bày trí khiến khung cảnh trở nên sống động hơn. Ảnh: Dani Jella.

Ngõ 68, Yên Phụ: Bức tranh có dài 10 m, cao 5 m là ý tưởng của một người dân sống ở đây. Tranh được vẽ kéo dài từ đầu ngõ đến gần cuối ngõ trong vòng 10 ngày. Ảnh: Quý Nguyễn.

Với nội dung là những ngôi nhà sặc sỡ, con ngõ được nhiều người ví như một “Venice thu nhỏ giữa lòng Hà Nội”. Ảnh: Quý Nguyễn.

Ngõ Ao Dài: Ao Dài là một trong những địa điểm có trang trí tranh bích hoạ đầu tiên ở Hà Nội. Ngõ nằm trong tổ dân phố số 2, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Chủ đề của tranh ở đây đa phần về trẻ em, tuổi thơ và đời sống thường nhật. Ảnh: Maze.

Đến nay, những mảng tường đã trở nên cũ hơn lúc mới xuất hiện, khiến không gian nhuốm màu hoài niệm. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social