Say lòng phố Thu Hà Nội tháng 11

Có lẽ ít nơi đâu trên dải đất Việt có thể cảm nhận được vẹn tròn hương sắc mùa thu như ở thủ đô Hà Nội mỗi đợt tháng 11 về. Đất trời chùng chình vị gói vị thu trong những góc phố lá vàng rơi, mùi thơm cỏ cây sau cơn mưa trĩu nặng cùng những tối mát lành ...

Hà Nội tháng 11 đang vặn mình chuyển mình những ngày cuối thu đầu đông với cái lạnh ngày một se sắt hơn, đi kèm với vài cơn mưa bất chợt quyện bên mùi thơm beo béo ngầy ngậy của cốc cà phê trứng của những quán cóc ven đường. Hà Nội cuối thu bao giờ cũng khoác lên mình một màu sắc quyến rũ lòng người, được phóng xe lên cầu Long Biên ngắm hoàng hôn buông hay chu du khắp phố phường chìm đắm cùng hương hoa… đều là những trải nghiệm đáng thử nếu có dịp dừng chân Hà Nội tháng 11 này. So với khoảng thời gian thu từ tháng 8 đến tháng 10, Hà Nội tháng 11 có phần lạnh hơn vì đang dần bước sang đông.

 

Hà Nội sắc hoa cuối mùa thu tháng 11 - Ảnh: Duy Cường

 

Buổi sáng trong lành bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: Trung Tà

Nếu đất Sài thành nổi tiếng với khu “phố Tây” khúc Bùi Viện - Đề Thám - Phạm Ngũ Lão thì đất Hà thành cũng khiến khách thập phương thích thú với khu “phố Tây” Tạ Hiện bày bán đủ loại món ăn vặt đặc sắc cùng các hoạt động đường phố nhộn nhịp. “Ngã tư quốc tế” - tên gọi khác của phố Tạ Hiện còn được người dân nơi đây đưa vào danh sách những địa điểm nhất định phải ghé qua nếu có dịp du lịch Hà Nội bất cứ khoảng thời gian nào không riêng tháng 11.

 

Tán gẫu cùng nhau bên phố Tạ Hiện - Ảnh: Dương Viết Cường

 

Hoàng hôn buông trên cầu Long Biên - Ảnh: Quang Vũ

Ghé thăm Hà Nội tháng 11 đừng quên nếm thử những đặc sản nổi tiếng nơi đây như phở gia truyền, chả cá Lã Vọng, cốm làng Vòng, bánh cốm, sấu ngâm… Chả cá ngon nên ăn ở số 14 Chả Cá, quận Hoàn Kiếm. Ngoài những món ăn đặc trưng trên, ẩm thực Hà Nội ngày nay còn là sự pha trộn hương vị của nhiều vùng đất nên tương đối đa dạng và phong phú, sự du nhập của ẩm thực phương Tây cũng là một điểm cộng đáng để thử.

 

Chả cá lã vọng, đặc sản Hà Nội - Ảnh: Dương Viết Cường

 

Một sớm trong lành Hà Nội tháng 11 - Ảnh: Vũ Anh Đức

Một địa danh chắc hẳn sẽ tạo hứng thú cho những du khách yêu nét kiến trúc cổ kính độc đáo ở Hà Nội đó là Nhà thờ lớn hay còn gọi là Nhà thờ chính tòa Gie-su. Nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc Gothic trung cổ ở châu Âu khá thịnh hành ở thời kì Phục hưng bấy giờ. Một điểm khá tương đồng với các thành phố du lịch như Huế và Hội An là trải nghiệm được dạo tham quan một vòng phố bằng xích lô.

 

Nhà thờ lớn Hà Nội - Ảnh: Sacha

 

Trải nghiệm dạo phố Hà Nội bằng xích lô - Ảnh: Nam Hoàng

Hà Nội về đêm lại mang một nét đẹp lộng lẫy khác mà đất ngàn năm văn hiến đã khoác lên mình. Khác với ban ngày sôi động náo nhiệt của một đô thị hơn tám triệu dân, tối đến là thời điểm lý tưởng tìm về với những an yên giữa lòng phố. Bạn có thể cùng người thân dạo quanh Hồ Gươm, chợ Long Biên, chợ hoa Quảng Bá,... Nếu không, du khách có thể kiếm một quán cà phê nào đó và ngồi ngắm phố phường. Hà Nội tháng 11 trời trở lạnh dần về chiều tối, đến đêm còn có thể xuất hiện sương mù ở một vài nơi.

 

Tháp Rùa lung linh trời đêm - Ảnh: Hoàng Tuấn Anh

 

Hoàng hôn buôn, phố lên đèn - Ảnh: Kent Nguyễn

Hà Nội cuối thu đầu đông tháng 11 còn là mùa hoa cỏ lau nở trắng cả một vùng bãi bồi sông Hồng ngay dưới chân cầu Long Biên. Đây là địa điểm được nhiều bạn trẻ Hà thành chọn làm nơi lý tưởng thực hiện các bộ ảnh đón thu hoặc ảnh cặp đôi. Trong đó, bãi giữa là bãi đẹp nhất, địa hình ít gập ghềnh, nhiều bạn trẻ còn chọn đây là nơi tổ chức đua xe đạp địa hình.

 

Bến bãi sông Hồng - Ảnh: Tommy Martin

 

Bãi cỏ lau dọc bên bờ sông Hồng - Ảnh: Khoi Tran Duc

Hà Nội tháng 11 luôn là thời điểm lí tưởng cho những chuyến du lịch thưởng lãm những hương vị cuối cùng của mùa thu trước thời khắc bước sang đông lạnh se sắt. Bên cạnh một thành phố hiện đại nhộn nhịp còn là một bức tranh yên ả đặt giữa lòng 36 phố phường. Hi vọng những gợi ý trên sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quát nhất về đất thủ đô ngàn năm này.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social