Tam Đảo có một hồ Xạ Hương yên bình và thơ mộng đến thế!

 Từ lâu Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách. Nơi đây nổi bật với nhiều thắng cảnh như nhà thờ cổ, Cổng Trời, thác Bạc, đỉnh Rùng Rình… thế nhưng không phải ai cũng biết tới hồ Xạ Hương – một khoảng yên bình, nên thơ của Tam Đảo vẫn bị giấu kín.

Từ lâu Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách. Nơi đây nổi bật với nhiều thắng cảnh như nhà thờ cổ, Cổng Trời, thác Bạc, đỉnh Rùng Rình… thế nhưng không phải ai cũng biết tới hồ Xạ Hương – một khoảng yên bình, nên thơ của Tam Đảo vẫn bị giấu kín.

Ảnh: Bùi Quang Huy

Hồ Xạ Hương nằm trong thung lũng núi Con Trâu, thuộc địa phận làng Xạ Hương, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Xạ Hương là hồ nước nhân tạo, được đào vét từ năm 1984, có diện tích tầm 83 ha và có thể chứa hơn 12 triệu m3 nước. Trải qua hơn 30 năm, hồ Xạ Hương không chỉ là nơi cung cấp nước sạch cho người dân địa phương qua bao thế hệ mà còn là một danh thắng đẹp của mảnh đất Tam Đảo.

Ngắm nhìn hồ Xạ Hương từ trên cao, du khách ngỡ ngàng trước vẻ thần tiên thơ mộng. Hồ Xạ Hương một màu xanh trong vắt nằm giữa núi rừng ngút ngàn. Trên màn nước huyền ảo ấy, cảnh vật thiên nhiên soi bóng xuống mặt hồ lung linh càng làm khung cảnh thêm say đắm lòng người. Xung quanh, các đồi đất đan xen các ngọn núi đá kỳ thú. Núi đá có nhiều vết nứt lớn nhỏ để tạo nên nhiều khe hẻm, nhiều mái đá lõm sâu, là nơi trú ngụ cho muông thú.

Ảnh: Internet

Thưởng ngoạn hồ Xạ Hương mùa nào cũng đẹp, xuân – hạ – thu – đông, dù mùa nước ngập hay nước vơi thì hồ vẫn cứ luôn xanh trong vắt đến lạ kỳ. Lênh đênh giữa dòng nước trên chiếc thuyền nhỏ, du khách hít hà không khí trong lành sảng khoái, lại chạm tay vào dòng nước xanh biếc mát lạnh, quả thực đây đều là những cảm giác chân thực nhất khi được hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên xanh tươi của hồ Xạ Hương.

Thuyền đi sâu vào các lòng hang ngay giữa lưng chừng núi cheo leo hoặc vin cành cây cổ thụ đang lòa xòa mặt nước, cảnh vật hiện ra ngày càng kỳ thú. Lúc mặt nước hồ rút xuống, du khách sẽ ngỡ ngàng hoặc thậm chí giật mình khi nhìn thấy những tảng đá có hình dáng hệt như những loài động vật: hà mã, rùa vàng, cá voi… đầy sống động.

Ảnh: Bùi Quang Huy

Du khách tới thăm hồ Xạ Hương ngoài chèo thuyền vãn cảnh hồ thì có thể tắm nước hồ trong vắt, ngồi câu cá bên bờ hồ hay đi bộ thám hiềm cảnh quan kì thú, bí ẩn xung quanh. Bước chân đi tới đâu cũng đều mở ra vùng sơn thủy hữu tình, hương thơm thoảng thoảng của cỏ cây, không khí trong lành, từng làn gió nhẹ thổi… khiến tinh thần vui vẻ phấn chấn, lòng chẳng muốn rời.

Cứ như thế, thời gian ở hồ Xạ Hương từng phút giây đều ý nghĩa. Du khách tới đây đều yêu ngay hồ nước thanh bình dù chỉ lần đầu gặp gỡ. Hồ Xạ Hương quả thực là không gian nghỉ ngơi lý tưởng nhất, mang đến cho du khách những giờ phút thảnh thơi trong tâm hồn, tạm quên đi mọi bận rộn, bộn bề cuộc sống.

Ảnh: Bùi Quang Huy
Ảnh: Nguyễn Nhất Dũng
Ảnh: Bùi Quang Huy
Ảnh: Bùi Quang Huy


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social