Tuần trăng mật trên đảo Phú Quốc của cặp vợ chồng mới cưới

Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Phú Quốc cho chuyến trăng mật ngọt ngào, nhưng không biết chi phí khoảng bao nhiêu, ăn ngủ nghỉ ra sao thì đừng bỏ qua bài viết này nhé. Sau ngày cưới 1 tuần, mình và ông xã đã có tuần trăng mật lãng mạn tại “đảo ngọc” ...

Thông tin đặt dịch vụ:

Đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc vào buổi sáng, nơi đây chào đón bọn mình bằng một cơn mưa nhẹ lất phất và gió đem theo hương vị biển. Để có thời gian riêng tư và tự khám phá đảo Ngọc, bọn mình không lựa chọn tour có lịch trình sẵn có mà đặt combo Phú Quốc 4N3Đ của Công ty du lịch BestPrice (bạn có thể liên hệ theo sđt này: (04) 7307 5868). Combo chỉ bao gồm vé máy bay và phòng khách sạn. Gói combo linh hoạt có mức giá thay đổi phụ thuộc giá vé máy bay nên để có mức giá tour tốt thì cũng phải đặt sớm như vé vậy. Thời gian bọn mình đặt vé trước chuyến đi khoảng 2 tháng, thời điểm đó giá tour chỉ có 5.350.000 VNĐ/người với vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc của Vietjet Air và 03 đêm tại Vinpearl Resort Phú Quốc – mức giá tiết kiệm hơn rất nhiều so với đặt riêng lẻ từng dịch vụ.

Ăn - Ngủ - Nghỉ - Vui chơi tại Vinpearl Phú Quốc

Chuyến bay Vietjet khởi hành lúc 10h25 và đến Phú Quốc lúc: 12h30, xuống sân bay, không khó để bọn mình tìm đến quầy hỗ trợ thông tin của Vinpearl, nhân viên tư vấn tại quầy rất nhiệt tình với chất giọng địa phương đặc trưng. Sau khi cung cấp mã đặt phòng, xe đưa đón của Vinpearl Phú Quốc đã được sắp xếp từ trước đưa nhà mình về resort. Khoảng cách từ sân bay đến Vinpearl khá xa tầm 25-30 km, xe di chuyển hết khoảng 30-45 phút.

Ấn tượng của mình về Phú Quốc là buồn nhưng đẹp. Các khu nghỉ dưỡng thì khá sầm uất, nhiều công trình mới được xây dựng thêm còn lại thì đường xá, hàng quán, nhà cửa vấn khá hoang sơ. Quả thật ngoài cảnh đẹp Phú Quốc, điểm ấn tượng còn lại với mình là khu nghỉ dưỡng Vinpearl và quy cách phục vụ ở đây. Sảnh khách sạn rộng, bố trí bàn ghế và sách báo đủ các loại để khách có thể thư giãn trong khi chờ làm thủ tục nhận phòng hoặc trả phòng. Trong thời gian chờ đợi, resort sẽ phục vụ quý khách một ly nước ép hoa quả. Sau thủ tục đặt phòng, Vinpearl Phú Quốc không giống như các khách sạn khác giữ giấy tờ tùy thân của khách mà khách đặt phòng sẽ đặt cọc số tiền 1.000.000 VNĐ/phòng/đêm – số tiền này sẽ được hoàn trả cho khách hàng vào thời gian check out nếu trong thời gian ở không phát sinh thêm chi phí. Nhân viên lễ tân thì không lúc nào ngơi việc, mở cửa cho khách và gọi xe tuk tuk, taxi cho khách khi có yêu cầu. Sau khi làm thủ tục xong, khách sạn sẽ đưa cho khách một thẻ từ: thẻ từ này được dùng để mở của vào phòng, và quẹt khi vào phòng ăn và khu vui chơi Vinpearl Land.

Xe tuk tuk đưa mình đến khu phòng đã đặt. Đây là khu Villa riêng biệt, mỗi Villa đều có lối vào riêng và một cổng gỗ nhỏ. Khu vườn nhỏ trước Villa và bên hồ được bày trí khá ấn tượng. Phòng bếp, phòng khách và khu bếp, nhà vệ sinh đều được bố trị khá ấn tượng, không gian đều được trang trí theo phong cách sang trọng.Hôm đó bọn mình đăng ký tuần trăng mật nên khách sạn hỗ trợ trang trí phòng và tặng kèm 01 chai rượu và giỏ hoa quả nữa nhé.

Sau khi nghỉ ngơi, bọn mình gọi xe tuk tuk đến đưa đi Vinpearl Land. Khu vui chơi Vinpearl Land nằm ngay trong khu khách sạn, việc di chuyển rất dễ dàng. Vinpearl Land gần giống như Làng Pháp trên đỉnh Bà Nà với các phố ẩm thực, khu vui chơi có nhiều trò chơi mạo hiểm và các trò chơi dưới nước. Tuy nhiên, bọn mình mải đắm chìm vào các trò chơi điện tử nên cũng không thăm quan và chơi được nhiều trò khác.

Vì tìm hiểu thông tin trước và biết được các bữa ăn ở Vinpearl đều là buffet nên nhà mình chỉ đặt ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land cho ngày đầu tiên thôi và đây quả là quyết định sáng suốt. Mình không nói đến chất lượng bữa ăn và phục vụ ở Vinpearl vì mọi thứ đều rất tốt. Ngay cả buffet sáng cũng rất phong phú, có nhiều món ăn đặc trưng của nhiều khu vực: đồ Âu, đồ Hàn, Nhật…và có nhiều quầy chế biến đồ ăn ngay tại chỗ và cả nước ép cũng chế biến từ hoa quả tươi tại chỗ cho khách hàng. Tuy nhiên, các bữa ăn tại Vinpearl đều là các bữa buffet và thời gian các bữa khá dày:

Bữa sáng: 6h-10h30

Bữa trưa: 12h-15h

Bữa tối: 18h-22h.

Nên thực sự là cực kỳ, cực kỳ quá tải với cái dạ dày của mình. ^^.

Những nơi vợ chồng mình thăm quan

Ngày hôm sau, sau khi giải quyết xong bữa sáng nhà mình thuê xe 7 chỗ đi khám phá Nam Đảo với mức giá 700.000 VNĐ/ngày. Các bạn có thể tham khảo một số địa chỉ thuê xe như: xe Du Lịch Phương Phú Quốc (Địa chỉ : Trần Phú, KP10, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang), nhà xe Mai Thảo (Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc)

Theo tìm hiểu thông tin trên mạng và tư vấn của anh lái xe thì nhà mình có đi thăm quan các địa điểm như:

Thăm vườn trái cây chôm chôm ở Cửa Lấp, Dương Tơ - ở đây mình có thể thoải mái hái và ăn chôm chôm ngay tại cây. Tại các vườn trái cây này còn kết hợp nuôi một số động vật như khỉ, rắn, thỏ… các bạn có thể vừa thăm quan vừa cho chúng ăn. Thật thú vị khi nhìn những chú khỉ tự bóc vỏ chôm chôm. Ở đây mình cũng mua ít đồ khô về làm quà như: ghẹ sữa chiên, mực rim me và các gia vị chấm kèm hồ tiêu – tuy nhiên mình phát hiện ra mức giá ở đây đắt hơn khi bạn mua tại siêu thị ở thị trấn Dương Đông – chênh đến 20.000 VNĐ/lọ mực hoặc ghẹ sữa.

Bãi Sao, bãi Khem, nhà thùng nước mắm, vườn hồ tiêu, nơi nuôi cấy ngọc trai. Các bãi biển ở Phú Quốc đều rất đẹp, bãi cát mịn, thích nhất là cảm giác đi chân trần trên cát, tuy nhiên thời gian mình đi, song biển khá mạnh nên không tắm được ở các bãi biển.

Sau đó nhà mình Buổi tối trên đảo không sôi động như Đà Nẵng, cũng không quá lãng mạn như Huế hay trầm lắng như Hội An mà mang một nét gì đó bình dị và gần gũi. Vẫn có những quán ăn khuya những hàng quán hải sản đóng cửa muộn và có cả chợ đêm Dinh Cậu nhộn nhịp. Nhưng tất cả đều diễn ra bình thản và không quá vồn vã. Người dân Phú Quốc không quá hiếu khách nhưng rất thân thiện đặc biệt là những anh taxi, các anh ấy có thể trả lời hàng tram câu hỏi trên trời dưới đất của bạn về địa điểm ăn uống, thăm quan cũng như đặc sản ở huyện đảo này mà bạn đặt ra cũng như sẽ là người hướng dẫn viên bản địa tốt nhất tư vấn cho bạn những địa điểm mua đồ có giá tốt. Các địa điểm ăn uống bạn cũng có thể tham khảo từ các anh taxi: ở Hàm Ninh nhà mình có ăn một quán ở ngay cầu cảng (mình không nhớ rõ tên) –đồ chế biến rất ngon, hải sản tươi. Còn ở thị trấn Dương Đông thì nhà mình chọn quán Ra Khơi – quán được anh taxi giới thiệu, quán đông và nhiều dân bản địa, đồ ăn ngon, đa dạng và giá cũng phải chăng.

Từng nghe chợ đêm Dinh Cậu là đặc trưng của Phú Quốc nhưng theo mình thấy thì chợ đêm đồ hải sản không tươi và mức giá lại khá cao. Theo tư vấn của các anh taxi, ngày cuối cùng nhà mình tìm đếm các vựa hải sản ở thị trấn Dương Đông hoặc vựa hải sản ở Gành Dầu (Gành Dầu nằm ở Bắc Đảo và chỉ cách Vipearl 5-7km) - ở đây họ bán hải sản mới đánh bắt nên rất tươi và rẻ do không qua thương lái.

Hôm trở về, chuyến bay của mình bị delay hơn 2 tiếng và mình rất ấn tượng khi thông tin delay mình nhận được từ Vinpearl trước từ hãng bay - resort sắp xếp xe đi đúng thời gian nên cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi tại sân bay. Phú Quốc quả thật là thiên đường nghỉ dưỡng và Vinpearl Phú Quốc cũng là một thiên đường nhỏ trong thiên đường huyện đảo này.

 



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social