Vẻ đẹp ma mị của hoàng hôn và bình minh trên hồ Trị An

Chúng tôi phóng xe về hồ Trị An. Khung cảnh một làng quê yên bình hiện ra trước mắt, nhưng ấn tượng nhất là cảnh hoàng hôn và bình minh nơi đây.

Chúng tôi phóng xe về hồ Trị An (Đồng Nai), nơi cách Sài Gòn 50 km. Khung cảnh một làng quê yên bình hiện ra trước mắt, nhưng ấn tượng nhất là cảnh hoàng hôn và bình minh nơi đây.

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến đi khám phá hồ Trị An của chúng tôi là cảnh hoàng hôn buông xuống. Trong ảnh là dốc Năm Quýt, con dốc cao và rất dài ở hồ Trị An.

Trong hình là con đường chính ở xã Hiếu Liêm, xã nhỏ xinh đẹp cách đập thủy điện hồ Trị An chừng 200 m. Chập tối, đường đã vắng bóng người qua lại, rất yên tĩnh và sạch sẽ.

Cảnh bình minh tại hồ Trị An với vẻ đẹp huyền ảo, không uổng công tôi cố gắng dậy sớm để săn bằng được cảnh này, dù đêm trước không ngon giấc lắm vì thời tiết quá lạnh, không thua gì ở Đà Lạt.

Khởi đầu chuyến đi, chúng tôi từ Sài Gòn đi theo QL1K qua khỏi khu vực Bửu Long, sau đó nhập vào TL768 – con đường men theo sông Đồng Nai để đến với Trị An. Trong ảnh là bến phà Hiếu Liêm.

Nhóm dùng cơm trưa tại một nhà của người dân địa phương. Cơm cháy nồi gang nấu bằng bếp củi, rau vườn nhà trồng, thực phẩm sạch mang đến một bữa trưa ngon miệng và no bụng.

Chiều về, trên những con đường thoáng mát sạch sẽ của Hiếu Liêm, nhiều du khách đạp xe thong thả, khám phá cuộc sống.

Hai cây bàng đôi rất đẹp gần khu vực nhà máy thủy điện Trị An.

Ngã ba nằm cách đập thủy điện chừng 200 m. Bạn rẽ tay trái sẽ xuống trung tâm xã Hiếu Liêm, đi thẳng là đường vòng quanh hồ và có đường rừng qua di tích chiến khu D.

Quân, 10 tuổi, là cháu của ông chủ homestay mình đang ở. Cậu bé rất dễ thương, đáng yêu, đạp xe đường rừng rất giỏi và làm việc nhà cũng rất tốt.

Những ánh hoàng hôn đầu tiên buông xuống thung lũng, góc nhìn từ bờ hồ.

Những vị khách nước ngoài rất thích thú khi được đạp xe, ngắm hoàng hôn nơi đây. Trong ảnh là Jenny, một vị khách ở homestay.

Một nhóm các bạn trẻ dừng chân chụp ảnh trên bờ đê.

Càng về chiều, ánh hoàng hôn càng rực rỡ và ma mị hơn. Mặt trời đỏ rực ở đường chân trời, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Bầu trời chuyển sang tím biếc khi đồng hồ trên tay tôi vừa mới hơn 18h. Hiện ra trước mắt bạn sẽ là khung cảnh hoàng hôn đẹp huyền ảo.

Xã Hiếu Liêm trong sương sớm.

Khung cảnh như một làng quê ở châu Âu với không khí thanh bình, thư thái.

Chiếc xe bus cũ kỹ như chuyên chở những miền ký ức về lại những hoài niệm xưa.

Ngày chủ nhật, rất đông những cần thủ đến đây, chọn vị trí đẹp để buông câu. Hồ Trị An vốn nổi tiếng với nhiều loài cá nước ngọt thơm ngon

Tôi chạy xe chầm chậm vào sâu bên trong lòng hồ, càng ngạc nhiên hơn nữa khi những khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.

Những tay câu kinh nghiệm và thiện chiến nhất nhanh chóng chiếm lĩnh mũi đất này, nơi thường bắt được những con cá hoàng đế, loài cá vua của hồ Trị An.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social