Zimbabwe – Thiên đường của các loài động vật hoang dã

Châu Phi là là nơi cuối cùng trên trái đất của chúng ta mà vẫn còn tồn tại những vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, và ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Động vật hoang dã ở châu Phi chính là nét cuốn hút các khách du lịch đặt chân tới vùng đất này.

Châu Phi là là nơi cuối cùng trên trái đất của chúng ta mà vẫn còn tồn tại những vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, và ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Động vật hoang dã ở châu Phi chính là nét cuốn hút các khách du lịch đặt chân tới vùng đất này.

Bước vào thế giới hoang dã

Zimbabwe chiếm một phần rộng lớn ở Nam châu Phi với diện tích vào khoảng 150.873km2. Khi đến Zimbabwe, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đồng cỏ bao la trải dài cảm tưởng như vô tận và những rặng núi hùng vĩ chạy dọc từ Nam đến Bắc. Chính vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên nơi đây đã cuốn hút và trở thành thiên đường của rất nhiều các loài động vật hoang dã và quý hiếm trên thế giới như: sư tử, hà mã, voi, cá sấu, khỉ đầu, tê giác đen, tê giác trắng,…

Khi đến Zimbabwe bạn sẽ thật sự lãng phí nếu như không tham gia và chuyến hành trình đến công viên quốc gia Chivero. Đây là một địa điểm lý tưởng cho bạn nếu bạn muốn được trải nghiệm thiên nhiên hoang dã, được tận mắt nhìn thấy nhiều loại động vật mà lâu nay bạn chỉ thấy trên sách báo, phim ảnh hay tivi qua các chương trình khám phá thế giới hoặc các bộ phim. Từ đây, bạn sẽ có một tầm nhìn bao quát cảnh vật, đặc biệt là cảm giác mạo hiểm không mong đợi đang chờ đón khi đi qua “lãnh địa” của những con vật nguy hiểm. Đi thuyền hay cano câu cá cũng là một trong những điểm rất thú vị ở đây.

Ngôi nhà chung của muông thú

Rechivo là vườn thú tự nhiên đích thực, rất nhiều loài động vật nổi tiếng của Châu Phi như: hà mã, cá sấu, các loài chim, đặc biệt nổi tiếng là tê giác đen,… Đến đây, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm thú vị về đời sống thường ngày, hay tận mắt ngắm nhìn những khoảnh khắc hiếm có mà đôi khi những chương trình về động vật không thể diễn tả hết được.

Như hình ảnh trên hồ, khi mẹ con chú hà mã đang nô đùa cùng nhau, vô cùng tự nhiên và sinh động. Trong khi xa xa, từng đàn voi đi dạo trong khu rừng kiếm ăn, những chú voi con thỉnh thoảng lại làm nũng mẹ. Rồi bất chợt, một chú hươu cao cổ vươn dài cổ ra để nhận được đồ ăn từ bạn. Thình lình bạn sẽ giật mình khi chiếc xe Jeep từ từ lái qua khu vực của bầy sư tử đang giương mắt nhìn xa xăm tìm mồi.

Thời gian đẹp nhất có lẽ vào buổi chiều hoàng hôn, khi mà những tia nắng cuối cùng của một ngày sắp tắt, toàn bộ khung cảnh khu hồ bao trùm bởi màu đỏ mờ mờ ảo ảo đẹp đến mê hồn. Hẳn đây là một trải nghiệm khó quên trong chuyến hành trình đến nơi tận cùng thế giới.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social