Nhẹ bước chân trần trên những bông “cỏ tuyết” ở Đà Lạt

“Tuyết” Đà Lạt không giống như những bông tuyết ở Sa Pa, hay Hà Giang mà các chế đã thấy. Hãy chuẩn bị 1 tour Đà Lạt ngay và khám phá thiên đường tuyết nào.

Kỳ lạ, “tuyết” Đà Lạt không giống như những bông tuyết ở Sa Pa, hay Hà Giang mà các chế đã chạm và chơi đùa. Các chế không thể nắm lấy tuyết hay chơi các trò chơi mà bạn từng thấy trên phim điện ảnh, cũng không thể vo tròn tuyết để ném nhau, hay nặn thành những chú người tuyết có cái mũi cà rốt… Nhưng dù có vậy, đi một tour Đà Lạt vào mùa “tuyết” vẫn luôn là điều gì đó rất thu hút, rất đam mê.

Nhưng người ta lại thèm khát, ham muốn một lần nắm tay em đi du lịch Đà Lạt – thung lũng tình yêu. Một  “Sự thèm khát khi được nhìn ngắm cả khu phố chìm trong tuyết, thích thú nhảy nhót, ném nhau hay nặn đủ thứ với tuyết trắng thật sự là một cảm giác ao ước đến … bất lực” để được đến – chạm – sờ  những bông tuyết không phải là tuyết kia.

Mong muốn đó chỉ bất lực trong quá khứ mà thôi, bởi mùa du lịch Đà Lạt được mong đợi nhất trong năm đã đến rồi mấy chế ạ. Mùa cỏ hồng, cỏ tuyết chớm nở vào đầu Đông, mùa dành riêng cho các cặp đôi tình nhân.

Lần đầu tiên xuất hiện ở Đà Lạt, cánh đồng “tuyết”  hiện ra nhẹ nhàng, lãng mạn, tỏa sáng mà không phô trương, tựa như ‘một thứ quả lạ trái mùa’ mà tạo hóa ban tặng. Nàng Tuyết cứ thế, lặng lẽ vi vu du lịch Đà Lạt mà không một lời báo trước. Tuyết rơi khá dày, bông tuyết trắng phủ đầy trên mặt đất, bám kín trên cả cành cây, lá cỏ, như sẵn sàng cho một mùa đông rất lạnh sắp đến.

Màn sương mỏng, óng ánh dưới tia nắng mặt trời

Tuyết đến lặng lẽ không một lời báo trước

Tuyết rơi khá dày, bông tuyết trắng phủ đầy trên mặt đất, bám kín trên cả cành cây, lá cỏ

“Bông tuyết” phủ kín những cánh đồng mênh mông ở khu vực hồ Suối Vàng, “tuyết” vẽ nên một bức tranh lãng mạn đế  nghẹt thở khiến những ai ghé thăm vỡ òa trong niềm vui sướng tột bật.

Người dân xứ Nhiệt đới ai cũng khát khao được một lần chạm  vào tuyết, nhào nặng người tuyết, siết chặt tay người thương cùng đi dưới những cơn mưa tuyết lất phất. Ở Việt Nam không phải chưa từng có hiện tượng tuyết rơi nhưng không ai dám mơ có một ngày tại chính thành phố tình yêu – Đà Lạt sẽ có tuyết. Cảnh tượng tuyết trắng phủ kín những cánh đồng, hơi lạnh làm nước từ những mặt hồ bốc lên thành những làn sương mỏng khiến cho bất kỳ ai chứng kiến đều ngỡ như đây là một giấc mơ có thật. Giấc mơ về một chuyến du lịch Đà Lạt trong mộng ảo.

Ai mà không muốn “check-in” ở một nơi siêu đẹp như thế này chứ!

Nhưng kỳ lạ, “tuyết” Đà Lạt không giống như những bông tuyết ở Sa Pa, hay Hà Giang mà mọi người đã chạm và chơi đùa. Ở cánh đồng tuyết Đà Lạt, bạn không thể nắm lấy tuyết hay chơi các trò chơi mà bạn từng thấy trên phim điện ảnh. Bạn cũng không thể vo tròn tuyết để ném nhau, cũng chẳng thể nào nặn thành những chú người tuyết có cái mũi cà rốt.

Đi du lịch Đà Lạt mùa này, bạn chỉ có thể dạo bước quanh một không gian lạnh buốt và cảm nhận một không gian lạnh giá khi hơi nước bốc lên từ mặt hồ phẳng lặng, vạn vật còn mở hơi sương. Bạn chỉ có thể bước chân trần trên những bông “cỏ tuyết” đang co lại vì những hạt sương đêm hay đón bình minh trong cái không khí tươi mới của đất trời.

Tuyết chỉ có tại khu vực hồ Suối Vàng, trên những đồi cỏ hồng, phản chiếu qua ánh nắng mặt trời, tạo thành một bức tranh hồng nhạt, phảng phất màu trắng nhẹ nhàng tinh khôi. Tuyết không dày đặc như ở SaPa, nhưng dàn trải đều.

Thời điểm ngắm tuyết đẹp nhất trong ngày là khi mặt trời còn chưa mọc, khi vạn vật còn đang chìm trong những làn sương mỏng , mong manh , vô định. Nắm tay người thương, bước chân trần trên tuyết, cảm nhận cái lạnh từ từ thấm vào da thịt, xoa dịu những bộn bề lo toan của cuộc sống và mang lại cho bạn cảm giác chân thật nhất về mùa Đông trên xứ sở miền Nhiệt đới này. Mặt hồ phẳng lặng, không gợn chút sóng, những làn sương lững lờ trôi, giữa một không gian ngập tràn tuyết trắng – bạn sẽ cảm thấy không nơi nào có thể lãng mạn hơn nơi này..

Cánh đồng cỏ lau kéo dài, lấp ló giữa những áng mây không biết từ khi nào đã trở thành một nét đẹp của phố núi Đà Lạt.

Nhưng vậy thôi cũng đủ để các nàng thơ bấn loạn, các chàng “soái ca” có  cơ hội  được thể hiện sự lãng mạn của mình. Sự thèm khát khi được nhìn ngắm cả khu phố chìm trong tuyết, thích thú nhảy nhót, ném nhau hay nặn đủ thứ với tuyết trắng thật sự là một cảm giác ao ước đến … bất lực.

Nếu có dịp đi du lịch Đà Lạt vào mỗi dịp cuối năm, các chế đừng bỏ qua Hồ Suối Vàng nhé!

Không ồn ào, tấp nập như Hồ Xuân Hương, hồ Suối Vàng mang trên mình vẻ đẹp âm thầm lặng lẽ của những đồi thông, đồng cỏ, thác nước, hồ nước trải dài từ đỉnh Lang Bianng… Tất cả chìm đắm trong những làn sương mờ ảo, tạo nên một thế giới bình yên, tĩnh mịch và đẹp lãng mạn như giấc mơ của những cô gái xuân thì nhiều mơ mộng.

Để tới cánh đồng cỏ lau trắng:

Từ Đà Lạt bạn đi TL723 hướng về xã Đạ Sar. Sau khi qua cầu Đạ Sar khoảng hơn 1km sẽ gặp đường bê tông mới (đầu đường có biển giới hạn tốc độ 10km). Bạn cứ đi hết đường bê tông mới thì rẽ phải, đi 100m gặp tổ dân phố thì rẽ vào đường đất đá bên trái tổ dân phố đến nghĩa trang nhỏ ở đầu đồi, rồi bạn thư giãn bằng việc đi bộ xuống chừng 1km là đến.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social