Những điểm đến vô cùng mới lạ của giới trẻ Việt Nam

Bên cạnh những địa danh nổi tiếng đã quá quen thuộc với du khách trong và ngoài nước như vịnh Hạ Long, Tam Cốc – Bích Động, Nha Trang, Phong Nha – Kẻ Bàng… thì những điểm đến mới lạ, yên bình và còn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ dưới đây ngày càng thu hút du khách tới khám phá. 

Bên cạnh những địa danh nổi tiếng đã quá quen thuộc với du khách trong và ngoài nước như vịnh Hạ Long, Tam Cốc – Bích Động, Nha Trang, Phong Nha – Kẻ Bàng… thì những điểm đến mới lạ, yên bình và còn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ dưới đây ngày càng thu hút du khách tới khám phá. 

Si Ma Cai

Si Ma Cai nằm ở phần Đông Bắc của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai chừng 95km, nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển. Đây đang là một điểm đến mới thu hút nhiều du khách nhờ những cánh đồng hoa tam giác mạch bát ngát và nhiều cảnh quan vô cùng đẹp mắt.

Trước đây, người dân chỉ đơn thuần trồng tam giác mạch như là một cây lương thực phụ nhưng không ngờ nó lại trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều du khách đến vậy. Không chỉ riêng gì Hà Giang mà giờ đây ở Si Ma Cai – Lào Cai, du khách cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cánh đồng hoa tam giác mạch rộng lớn.

Không chỉ nổi tiếng nhờ những cánh đồng hoa, Si Ma Cai còn làm say lòng du khách bởi nhiều cảnh quan đẹp vào loại bậc nhất ở Việt Nam như những rừng thông vươn thẳng trong sương giá lạnh buốt, những vách đá dựng đứng, các hang động còn nguyên nét hoang sơ hay những cánh rừng hoa lan quý nằm dọc hai bên bờ sông.

Tà Xùa

Tà Xùa thuộc địa phận xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, Yên Bái, là ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La. Tà Xùa, điểm đến hấp dẫn cho những người “săn” mây với những biển mây cuồn cuộn tuyệt đẹp.

Để đến được với Tà Xùa, du khách phải chinh phục những đoạn đường đèo dốc quanh co và trắc trở. Nhưng bù lại, bạn sẽ như được lạc vào cõi tiên cảnh khi thu vào tầm mắt là biển mây trắng bồng bềnh, cuồn cuộn vô cùng ngoạn mục.

Tà Xùa có 3 đỉnh núi chính, hợp thành một kỳ quan thiên nhiên vô cùng hùng vĩ với hình dáng giống như sống lưng con khủng long tiền sử khổng lồ, nhô lên uốn lượn, gai góc và hiểm trở. Đứng trên đỉnh Tà Xùa, không có ngôn từ nào tả xiết được vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây, chỉ biết rằng, đứng ở nơi thiên đường có thật trên mặt đất này thời gian như ngừng trôi, từng khoảng khắc trở nên lắng đọng và êm ái hơn bao giờ hết.

Đảo Điệp Sơn

Điệp Sơn (hay còn gọi là Hòn Bịp) là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ, nằm chơi vơi trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ, trong xanh của biển và là một quần đảo còn xa lạ với nhiều người nhưng lại là một “địa điểm vàng” có tiềm năng sánh ngang với Bình Ba – Bình Hưng – Bình Lập, tam bình nổi tiếng của Khánh Hòa.

Đến với Đảo Điệp Sơn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bãi biển hoang sơ cát trắng, nước biển trong xanh, con đường mòn giữa biển và những cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp. Chiều chiều theo chân người dân chài lưới đánh cá, sau đó cùng nhau khám phá con đường đi bộ ngang qua biển, buổi tối bạn có thể cùng người dân đi câu mực, cùng nhau đánh mực tươi và cùng nhau chén sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm. Chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại đây.

Phan Dũng – Tà Năng

Trải dài trên 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, du khách sẽ được đi qua cung đường Phan Dũng – Tà Năng và trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều loại địa hình rừng núi, đồi, suối, thác khác nhau. Cung đường tuyệt đẹp này dài đến hơn 50km, một trong những cung đường xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam.

Khi đi trên cung đường, bạn có thể ngắm nhìn hoàng hôn, bình minh hay những con đường mòn đất đỏ bazan như dải lụa uốn lượn giữa triền đồi khi đứng trên 3 ngọn đồi cao nhất nơi đây. Du khách sẽ có cảm giác như lạc vào chốn thiên đường nơi hạ giới, cảm thấy đất trời hòa hợp, không gian và thời gian hoàn toàn tách biệt với nhịp sống hối hả thường ngày. Đôi khi, bạn còn bị choáng ngợp trước sự hùng vĩ, hoang sơ của núi đồi trùng điệp nơi đây.

Hồ Xạ Hương

Hồ Xạ Hương nằm giữa thung lũng núi Con Trâu, xã Minh Quang (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), vốn là một hồ nhân tạo, được đào vét từ năm 1984. Ban đầu hồ được xây dựng với mục đích lấy nước phục vụ nông nghiệp. Cái tên Xạ Hương được đặt theo tên của ngôi làng nhỏ kế bên. Mặt hồ rộng hơn 80ha, có nhiều ngách lớn lách vào các cánh rừng.

Hồ Xạ Hương là một địa điểm đẹp, chưa được khai thác nhiều nên vẫn giữ được nét hoang sơ, thơ mộng và đầy quyến rũ, là một nơi thưởng ngoạn cảnh sơn thủy hữu tình, xa rời náo nhiệt đời thường. Đến với nơi đây, du khách sẽ bị ngỡ ngàng khi đứng trên đỉnh núi Tam Đảo nhìn xuống mặt nước hồ Xạ Hương giống như một con chim phượng hoàng khổng lồ đang sải cánh chuyên chở màu xanh của nước, của rừng xuống hạ lưu, hay ngỡ ngàng trước một màu xanh bát ngát của mặt hồ, của những đồi thông bạt ngàn vây quanh và đá xám xanh hữu tình.

Vực Phun

Vực Phun nằm về phía thượng nguồn sông Bánh Lái, thuộc vùng núi Đá Đen của xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Giữa bạt ngàn rừng cây và đồi núi chập chùng, vực Phun hiện ra, tạo thành cảnh quan hết sức thơ mộng và hùng vĩ. Nước từ thượng nguồn chảy xuôi lao xuống hố vực tung bọt trắng xoá như thể từ bên dưới có một vật khổng lồ phun nước lên cao vậy.

Bờ vực có chỗ là vách đá cheo leo, dựng đứng như bức tường thành, có chỗ là những phiến đá rộng lớn, phẳng lỳ, làm cho hình dáng Vực Phun thật đa dạng và hùng vĩ. Xung quanh vực là khu rừng nguyên sinh. Ngoài cảm giác thư giãn khi hòa mình vào dòng nước mát lạnh của dòng suối dưới chân thác, cái thú vị là người ta được khám phá những bí ẩn của vùng núi Đá Đen hay men theo đường mòn khám phá thượng nguồn sông Bánh Lái.

Núi Tả Liên

Tả Liên Sơn hay Cổ Trâu là đỉnh núi cao nhất khu vực xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Để đến được với Tả Liên, bạn sẽ được vượt qua những con đường núi quanh co, bí ẩn với vô số loại hoa dại tuyệt đẹp nở dọc hai bên đường. Vẻ đẹp của núi Liên Sơn mang đậm màu sắc thiên nhiên rực rỡ với những rừng cây xanh mát, rậm rạp; những bông hoa dại nhiều màu sắc cùng tiếng chim hót rộn ràng. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc vừa hoang dại vừa thân quen.

Nếu chinh phục núi Tả Liên vào mùa thu, bạn sẽ có dịp được chiêm ngưỡng cảnh rừng phong thay lá tuyệt đẹp hiếm có. Cả đoạn rừng xanh mướt đều được thay thế bằng màu vàng rực của lá phong, hòa lẫn với ánh nắng lung linh làm sáng rực cả một khoảng trời. Và khi lên đến đỉnh Tả Liên, bạn có thể ngắm toàn bộ cảnh thành phố Lai Châu nhỏ bé mà xinh đẹp giữa bốn bề núi non trùng điệp, chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ, lãng mạn của núi rừng lúc bình minh cũng như khi hoàng hôn buông xuống.

Mã Đà

Cách Tp. Hồ Chí Minh 90km, rừng Mã Đà thuộc huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử mà còn hấp dẫn du khách bởi rừng nguyên sinh bạt ngàn và hồ Trị An với nhiều sản vật độc đáo.

Thời điểm thích hợp để khám phá Mã Đà là từ khoảng tháng 10 đến tháng 6, đây chính là khoảng thời gian khá khô ráo, mát mẻ để bạn có thể thỏa thích khám phá những điều thú vị ở miền sơn cước của mảnh đất Đồng Nai.

“Mã Đà sơn cước” hiện ra với màu xanh ngút ngàn, căng tràn sự sống. Đó là màu xanh của những bụi cây già cỗi, của những hàng cây cổ thụ và của những chiếc lá non mơn mởn. Càng ngắm nhìn, bạn sẽ lại càng sững sờ, ngỡ ngàng và choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi này, ngỡ như lạc lối vào thế giới màu xanh huyền diệu – thế giới của những khu rừng cổ tích.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social